59 trả lời, 4.973 lượt xem —
Trang 2 / 2
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 70
Từ: 21.08.2008
Trạng thái: offline
Hạ sen
Bùn đen thơm lựng má hồng
Ao đầm còn thuở nước trong cá cờ
Chuồn chuồn chấm đỏ rìa bờ
Lửng lơ cao thấp phật phờ cỏ thưa
Lá xanh che nụ ầu ơ
Hương trà thơm lễ hội xưa đình làng
Bão giông vươn đứng cao sang
Heo may ngó ngọt ao làng trong veo.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 70
Từ: 21.08.2008
Trạng thái: offline
Nước Nghiêng
Đồng nghiêng nước đổ ra sông
Đồng thay mầu hoá Cò không lối mò
Chẩy về cửa phủ đục lờ
Dạt Cò nhập biển giấc mơ mặn mòi
Em tìm giếng nước trăng soi
Bùn nhơ nước can..cởi rồi...tắm trăng.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 70
Từ: 21.08.2008
Trạng thái: offline
CHÙM THƠ HAIKU ( Nhật Bản)
Thu
Lá vàng cây không xanh
Cỏ triền đê mắt môi tìm anh
trăng vàng xanh tình xanh
Sóng
Lòng tay rung nhịp thở
Em cười sao đêm rụng sau lưng
Sóng rũ tung trời đất
Lỡ
Cau cao đổ bóng chiều
Chếnh choáng hoàng hôn bóng em xiêu
Chập chờn ngọn lửa yêu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 70
Từ: 21.08.2008
Trạng thái: offline
Thơ HaiKu
Mùa
Thóc trong bồ lặng im
nghe xột xoạt rạ rơm thương nhớ
dế gọi tình đất thở
Trăng gió
Liễu rủ hồ trăng ngỏ
gió mở tình trườn trên hoa nở
những trái tim ngạt thở
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 70
Từ: 21.08.2008
Trạng thái: offline
#39 —
25.10.2009 09:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-25 12:18:21huydang41bg>
Tình sử
Nước nghiêng bóng đổ xuống sông
Anh nghiêng em đổ môi hồng đứng duyên
Màn che cát trắng tự nhiên
Tình nghiêng nước đổ tình nguyên thật tình
Nón gậy lộ thiên cung đình
Sậy lau xanh dệt đất linh thơ còn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 70
Từ: 21.08.2008
Trạng thái: offline
#40 —
07.11.2009 11:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-07 11:25:27huydang41bg>
Thơ Haiku
1/ Ly sa kê cạn lòng
Hoa anh đào nở tan sương sớm
Nụ cười em rạng đông
2/ Chúa Nguyễn đồng Cửu Long
Nghìn năm Văn Lang lúa sông Hồng
Mẹ Việt cong đòn gánh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 70
Từ: 21.08.2008
Trạng thái: offline
#42 —
14.11.2009 05:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-09 04:54:42huydang41bg>
Thơ Hai ku
1/ gánh sơn hà lệch vai
thoát vị đau đếm tiếng lá rơi
xem cuội ca khúc mới
2/ soi vào gương sửa mình
hợp thời trang tóc râu diện mạo
gương không thấy tim gan
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 70
Từ: 21.08.2008
Trạng thái: offline
#43 —
09.12.2009 04:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-09 04:59:44huydang41bg>
Em
Rỗng trời mùa lá rụng
Cuội núp bóng đa tròn khuyết
khói đồng cay nhỏ giọt
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 70
Từ: 21.08.2008
Trạng thái: offline
Dòng Sông khát
Sáng rừng sông Hồng khát
Trời nổi phù sa ơi!
Đâu Chương Dương Hàm Tử..?
Nghìn năm sao đổi rời
Dòng về không bến tắm
Đồng lúa còn em tôi
Hương nhài bay chơi vơi..
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 70
Từ: 21.08.2008
Trạng thái: offline
CUNG BẬC TÌNH YÊU
Một nỗi buồn chia đôi
Buồn vơi cạn lòng
Một niềm vui chia đôi
Hai niềm vui tràn môi
Em và tôi
một cặp
buồn vui nén chặt
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 70
Từ: 21.08.2008
Trạng thái: offline
#47 —
02.10.2010 10:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-05 10:04:11huydang41bg>
Giấc mơ đêm
Đếm sao mong sáng hội vui
Líu lo chim hót thơ tôi đọc sầu
Tưởng xuân hoa nở thơm nhau
Là mùa lá rụng khóc ngâu đầm đìa
Mặt hồ chơi ném thia lia
Những hòn sỏi trắng tròn xoe bay chìm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 70
Từ: 21.08.2008
Trạng thái: offline
#59 —
18.06.2011 03:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-23 03:42:12huydang41bg>
Xã hội cà phê
Đỏ ngày tí tách giọt mê
Ngậm đắng nghe ngọt chẩy về phía em
Môi đường đổ trắng vào đen
Trong trong đùng đục nhom nhem lọc nhào
Phố làng sáng tối hao hao
Cũ xưa mơi mới đèn sao đóm tàn
Đói thì cà phê uống - sang
Say quên nhớ nhớ quên ngày nhớ đêm
Trắng đen đo đỏ là em....!
Việt vi na nét chồn nguyên khuấy đều....!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 70
Từ: 21.08.2008
Trạng thái: offline
#60 —
23.06.2011 03:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-23 03:49:37huydang41bg>
[/color]Mùa yêu[/color]
Sương rơi lá rụng vàng chiều
Sót tia nắng cũ liêu điêu đổi mầu
Mải tìm cái lý thương nhau
Đá mòn dòng cạn nỗi đau gom đầy
Qua đêm mộng mị trăng gầy
Nghe chim lồng hót ngỡ ngày còn duyên.
★
★
★
★
★
0