📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ tự sáng tác

0 trả lời, 1.044 lượt xem — Trang 1 / 1
NẾU...
 
Nếu đời em là người lữ thứ
Anh xin làm hạt cát dưới chân em
Và sa mạc sẽ là cõi bình yên
Hoà chúng ta vào thiên hà vũ trụ.
 
Nếu đời em là giọt sương ban sớm
Anh xin làm lá đọng sương mai
Chở che em suốt cả đêm dài
Sợ bình minh vô tình em tan mất.
 
Nếu đời anh là cơn gió thoảng
Thì xin em hãy là những áng mây
Vui cung anh phiêu lãng suốt đêm ngày
Tuy xa xôi mà gần nhau mãi mãi.
                                    T.H
 
Đăng nhập để trả lời
0