📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Một đêm giông

1 trả lời, 1.345 lượt xem — Trang 1 / 1
Gió và nưa cung đêm tối bao trùm
Nơi góc phố ngôi nhà tranh xơ xác
Nhà dột nát, từng mưa rơi lộp độp
Hai chú chim non trong chiếc tổ điêu tàn
Đang run rẩy ôm nhau tìm hơi ấm
Nhưng lạnh lùng mưa vẫn mãi rơi.
Trời rạng sáng, mưa đi mây vàng ưng
Hai chú chim đã lạnh cóng qua đời.
[:o]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TamHon

Gió và nưa cung đêm tối bao trùm
Nơi góc phố ngôi nhà tranh xơ xác
Nhà dột nát, từng mưa rơi lộp độp
Hai chú chim non trong chiếc tổ điêu tàn
Đang run rẩy ôm nhau tìm hơi ấm
Nhưng lạnh lùng mưa vẫn mãi rơi.
Trời rạng sáng, mưa đi mây vàng ưng
Hai chú chim đã lạnh cóng qua đời.
[:o]


Bài thơ này sao mà buồn quá,
Như nói lên thân phận kẻ không nhà [:(]
Đăng nhập để trả lời
0