📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Vô Vọng

1 trả lời, 952 lượt xem — Trang 1 / 1
Biết là người đã xa
Mà sao ta vẫn nhớ
Ôm ấp nỗi khổ sầu
Tim ta thành tan vỡ
 
-------------------
 
Để quên anh đó là điều không dễ
Để hững hờ lại lừa dối con tim
Mà nhớ thương thì lại càng đau khổ
Mà đợi chờ thì lại quá hư vô
 
--------------------
 
Hoa nở rồi sẽ tàn
Người đến rồi người đi
Trăng khuya buồn nên khuyết
Ta buồn sầu ướt mi
 
---------------------
14/08/2008
 
 
 
 
" Trăm năm mòn mỏi
Sỏi đá bạc màu
Đời lạc mất nhau
Yêu trong vô vọng "
Qua bao thăng trầm của cuộc sống, tôi vẫn giữ người trong tim !
Đăng nhập để trả lời
0
     Không yêu nhau được thì thôi
Cớ sao ai bắt lòng tôi ngậm ngùi
    Tình thắm nồng - hóa xa xôi
Biết vầy, lúc ấy hai người...đừng quen!
                          Phạm Tú Uyên

Chào bạn! chúc bạn vui và sáng tác đều. Thân ái!
Đăng nhập để trả lời
0