📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hoa yêu

1 trả lời, 1.056 lượt xem — Trang 1 / 1
Hoa vẫn nở cho đời thêm tươi thắm
Cánh hồng xinh say thêm mộng ái tình
Trong đêm thẩm hoa quỳnh hương ngào ngạt
Ta đói lòng khao khát mộng yêu đương !
" Trăm năm mòn mỏi
Sỏi đá bạc màu
Đời lạc mất nhau
Yêu trong vô vọng "
Qua bao thăng trầm của cuộc sống, tôi vẫn giữ người trong tim !
Đăng nhập để trả lời
0
Trăm năm mòn mỏi
Sỏi đá bạc màu
Đời lạc mất nhau
Chôn giấu niềm đau
Vì yêu...vô vọng...
------------------------------------
Khắc vào tim một cuộc tình non trẻ
DUY nhất một người thời ấy với đam mê !
------------------------------------
 tình yêu hai chữ tình yêu
xa nhau sao nỡ bẻ chia đôi vần
trách người bạc trắng như vôi
người nghĩ ta phụ người vì dối dang
  
 
 
 
trăm năm mòn mỏi
đá trắng bạc màu
đời lạc mất nhau
chôn giấu niềm đau !
vì yêu, vô vọng....
Đăng nhập để trả lời
0