📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ta thức nhìn em ngủ

0 trả lời, 1.063 lượt xem — Trang 1 / 1
TA THỨC NHÌN EM NGỦ
 
Ta thức nhìn em ngủ
Môi trề môi chế nhạo
Cho dáng dấp cuộc đời
Chỉ gầy cuộc hư hao
 
Ta thức nhìn em ngủ
Tóc rối bời bên gối
Trong trủng tối giòng đời
Chưa hết nổi chơi vơi
 
Ta thức nhìn em ngủ
Cho ngày mai chưa đến
Bồng bềnh những đắng cay
Nghe rỏ tiếng thở dài
                                     
Ta thức nhìn em ngủ
Cánh tay vươn cao với
Như nắm níu một đời
Trong nổi đau vời vợi
 
Ta thức nhìn em ngủ
Nghe tiếng gọi “anh ơi”
Thì thầm trong tiếng mớ
Tiếng tình yêu trong mơ
 
Ta thức nhìn em ngủ
Muốn chạm vầng trán rộng
Loáng thoáng những vết hằn
Trong thắm thiết mênh mông
 
Ta thức nhìn em ngủ
Muốn đan ngón tay thô
Của năm tháng nhọc nhằn 
Nghe đau xót hư vô
 
Ta thức nhìn em ngủ
Đang say sưa giấc nồng
Trong chiêm bao mộng mị
Ngoài kia một vệt hồng
 
 
Lãng Lãng                                                                                
Đăng nhập để trả lời
0