107 trả lời, 12.087 lượt xem —
Trang 4 / 4
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 113
Từ: 02.08.2008
Trạng thái: offline
#95 —
17.06.2009 03:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-23 15:15:18ChuleHuong>
Chiều tà

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
Nếu muốn thì hãy cứ đến đi
Cuộc đời mưa nắng chớ ngại gì
Lầm lỗi trong đời ai chẳng có
Làm lại từ đầu có xá chi
CLH
Nói vậy mà nào có dễ đâu
Không yêu gần cũng hoá xa nhau
Quyết tâm một phía làm sao được
Người lại còn lo nỗi cách cầu.
Cũng chỉ đổ cho tại số trời
Thôi đành chấp nhận lá thu rơi
Từ nay hai đứa đường đôi ngả
Một tiếng chia tay chẳng ra lời.
TrungDũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
#99 —
17.06.2009 04:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-18 04:20:29SĨ ĐOAN>
KHỈ
Vạch đá chui ra... ngạo nghễ đời
Vun tay... ma quỉ...giãy tơi bời...!
Tăng nhân dại gái quỳ run rẫy...!
Yêu quái mê trai lạy rụng rời...!
Tuổi nhỏ- Hài Nhi lòng độc ác...!
Thế Âm Bồ Tát trị thay trời.
Tồn sinh quỉ quái...ai ưng thuận???
Cựa nhọc Tề Thiên- Thiết bản ngời!
-SD-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Mượn thơ tìm lấy niềm vui
Xóa đi vất vả thả trôi dòng đời
Cánh chim cô lẻ bạn ơi
Niềm vui sẽ đến với người thật tâm
CLH
Hoàng hôn đã đến chân đồi
Cánh chim cô lẻ bồi hồi duyên xưa!
Rằng ai yêu mến sớm trưa...?
Cho chim vỗ cánh tránh mưa bão lòng.
-SD-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
Hai thân nuôi dậy chúng ta
Sớm hôm vất vả biết là bao nhiêu
Mẹ cha chỉ muốn một điều
Con luôn ghi nhớ những điều dậy răn
CLH
Chào bạn Trung Dũng tôi xin phép nghé một bài làm quen nhé
Chúc bạn vui, khoẻ hạnh phúc.
Ơn Nghĩa Sinh Thành
Mùa xuân hoa nở ngát hương thơm
Công cha ví với núi thái sơn
Suối nguồn tươi mát ơn nghĩa mẹ
Giành trọn cuộc đời cho chúng con.
Ấm áp tình cha tháng tháng ngày
Dịu dàng nghĩa mẹ luôn dâng đầy
Lời ru êm ái khi chiều vắng
Giúp chúng con được tung cánh bay.
TrungDũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#102 —
07.08.2008 11:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 11:55:11ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: ChuleHuong
Đêm Thu
Trăng vàng rải xuống vườn cây
Thoáng hơi gió lạnh của ngày trăng thu
Đâu đây gió hát lời ru
Cỏ cây say ngủ đêm thu yên bình
CLH
Yên bình lóng lánh trăng thu
Gió đưa cành lá như ru giấc nồng
Gửi người một chút nhớ mong
Cánh chim xa mỏi cũng không quên người
T.K.K.7.8.2008

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 113
Từ: 02.08.2008
Trạng thái: offline
Thiên thu sương sầu rơi
Nghe lang thang tơ trời
Ơ hờ như cơn mộng
Mấy mùa thương người ơi !
VD
Đêm nay mưa ngập trời
Hồng hoa vừa rụng rơi
Nhuỵ dài ôm cánh bướm
Cho lòng mình tả tơi
CLH
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 113
Từ: 02.08.2008
Trạng thái: offline
Cám ơn bạn LL54 đã ghé thăm. Vì bận nhiều việc CLH chậm đón tiép mong bạn thông cảm
Đông tàn
Hoàng hôn lặng lẽ buông màn
Gọi sương rơi xuống lạnh tràn khắp nơi
Đông tàn sao gió buông lơi
Quất cho hồn đến tả tơi …còn gì ?
CLH
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 113
Từ: 02.08.2008
Trạng thái: offline
Chán
Thời gian như ngựa chạy
Thấm thoát chớm thu rồi
Thu đi , thu trở lại
Lững thững chắc mình tôi
Nhưng tôi đâu có vội
Thủng thẳng cũng tới nơi
Trên đài thiêu Hoàn vũ
Nhìn nhân thế tôi cười
CLH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
Đông tàn
Hoàng hôn lặng lẽ buông màn
Gọi sương rơi xuống lạnh tràn khắp nơi
Đông tàn sao gió buông lơi
Quất cho hồn đến tả tơi …còn gì ?
CLH
Đông tàn là để Xuân sang
Cỏ cây xanh lá nắng vàng rọi soi
Muôn loài nảy nở sinh sôi
Cho ai gặp gỡ với người nhớ thương...
K.N
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.681
Từ: 15.04.2009
Trạng thái: offline
Đêm Thu
Trăng vàng rải xuống vườn cây
Thoáng hơi gió lạnh của ngày trăng thu
Đâu đây gió hát lời ru
Cỏ cây say ngủ đêm thu yên bình
CLH
Đêm thu với chiếc xuồng câu
Dưới nước, trên đầu......nhấp nhánh đầy sao
Sửng sờ rơi giữa chiêm bao
Trôi vào vũ trụ khát khao khôn cùng
Đất trời như thể bao dung
Phong ba gió bão lạnh lùng lướt đi !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
★
★
★
★
★
0