📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

DẠ KHÚC

248 trả lời, 24.478 lượt xem — Trang 9 / 9
VÔ DUYÊN
Em biết rằng chẳng có tình yêu
Mãi chỉ là sống trong ảo vọng
Em lạc lòng bước vào huyễn mộng
Tự dối lừa mình đang yêu!
 
Em biết rằng con đường vẫn một chiều
Chỉ mình em rảo bước theo chiếc bóng
Gọi đó là tình yêu cho thơ mộng
Gót độc hành theo ảo ảnh ở nơi xa...
 
Biết rằng người không phải của riêng ta
Tại sao cứ dại khờ giận hờn, yêu ghét
Em tự đánh lừa đấy là mộng đẹp
Chợt thấy mình quá đỗi vô duyên!
 
13/4/2010
Vân Hồng
Có một thời tình đã trót tơ vương
Để một đời em làm mây phiêu lãng
Đăng nhập để trả lời
0
VỌNG PHU

Gắng học Vọng Phu để chờ chồng
Bao năm hoá đá cũng bằng không
Người đi, đi mãi phương nào nhỉ?
Chị đứng nơi này quá uổng công!

Gắng học nhân gian phá nợ đời
Vọng Phu rồi cũng chỉ nung vôi
Tấm lòng son sắc thành bạc trắng
Thói đời thay đổi Vọng Phu ơi!

Ta đây cũng đã chán kiếp người
Muốn lòng hoá đá - Sợ thành vôi!
Thế gian ai hiểu lòng ta nhỉ?
Phũ phàng chi thế miệng đời ơi!...

Vân Hồng
Có một thời tình đã trót tơ vương
Để một đời em làm mây phiêu lãng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-21 02:50:03Đình Thế>

 
Merry-Christmas!
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-24 23:50:09darkhero>
Trích đoạn: vanhong
THÔI ĐÀNH VẬY

Thôi đành vậy mình em về ngõ vắng
Không còn anh đưa đón trong đời
Thôi đành vậy ta chia tay thầm lặng
Từ bây giờ ai sẽ gọi anh ơi!....

Từ độ ấy hoa sim không còn tím
Thông không reo và nắng cũng phai màu
Anh bước đi mà nghe lòng trĩu nặng
Chiều sân ga da diết tiếng còi tàu.

Thôi đành vậy dặn lòng đừng nhớ nữa
Lỡ làng rồi hãy yên phận ai ơi,
Sao cơn mơ hàng đêm về gõ cửa
Mình bên nhau tình thắm thiết không rời.

Chỉ là mơ em biết chỉ mơ thôi
Bông sim tím chiều buồn trên đồi vắng
Ngọn mua non sao chua và chát đắng
Mới chiều nào còn thơm ngọt trên môi.

Tháng sáu buồn và phượng cũng mồ côi
Mải miết cháy trong nắng hè bỏng rát
Tình yêu đầu nay lang thang phiêu bạt
Ai lặng lẽ kiếm tìm... ai lặng lẽ lãng quên....
                            
                                          Vân Hồng


Chào Vân Hồng.
Xin mạo muội tặng Vân Hồng bản nhạc phổ từ bài thơ này của Vân Hồng. [:D]
Hì hì cây nhà lá vườn thôi, có gì xin lượng thứ nha [8D]


THÔI ĐÀNH CHIA TAY
Thơ:       Vân Hồng
Nhạc:      Song Ving
Hoà âm:  Song Ving
Trình bày:
Chưa ai dám hát hết á [:)]







📎 TDCT
[color="darkred"]
Tắt thuốc đi, nỗi buồn sẽ tắt!
Bi kịch cuộc đời hành xác mấy câu thơ.
[/font]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-15 02:42:30vanhong>
NGÕ VẮNG
 

Ta về trong lạnh lẽo
Mưa xuân tê tái lòng
Ngõ vắng đêm quạnh quẽ
Nhớ tình xưa âm thầm
Tiếng đàn ai thổn thức
Níu dùng dằng bước chân
Nhớ khi xưa ngõ vắng
Mình bên nhau bao lần.
Tình về nơi xa ấy
Gió lạnh trong tim này
Ta mong manh bóng nhỏ
Tự tay cầm lấy tay.
Hương xưa còn vương vít
Ngõ gió lùa chông chênh
Tiếng đàn ko vui nữa
Điệu nhạc buồn chênh vênh...
Ta mong manh bóng nhỏ
Ánh đèn hắt nhạt nhoà
Mưa lạnh lùng qua ngõ
Ướt tiếng đàn năm xưa.
Anh có qua lối cũ,
Lòng còn vấn vương lòng?
Và tiếng đàn xuân ấy,
Có níu chùng bước chân?
Ta về muôn nẻo gió
Ngõ vắng quanh hiu buồn
Chia li ngày xuân ấy
Biết còn xuân trong lòng!?

                        Vân Hồng

Có một thời tình đã trót tơ vương
Để một đời em làm mây phiêu lãng
Đăng nhập để trả lời
0
HOÀI NIỆM
 
Rồi anh có về thăm phố biển ngày xưa?
Có cô gái nhỏ chiều lang thang trên phố
Nhớ thương ngẩn ngơ hình ai trong mộng tưởng
Gió thổi dài theo bước chân hoang.
Rồi anh có về thăm dãy hành lang
Đêm chia li nào tay trong tay nhung nhớ
Thương lắm đời nhau _ tình đầu lỡ dở...
Hạnh phúc chẳng vẹn toàn tình theo gió lang thang.
Bước chân ai mệt nhoài trên những hành lang
Góp nhặt hương dư âm ngày cũ
Ép vào tim khóc tình đời dang dở
Biết tìm nơi nào bóng dáng tin yêu!
Chia li rồi vùi chôn một tình yêu
Vùi chôn ước mơ một thời thiếu nữ
Rồi anh có còn nhớ thương hình bóng cũ
Hay sẽ lãng quên như bao kẻ vô tình?
 
                                                                                   Vân Hồng
Có một thời tình đã trót tơ vương
Để một đời em làm mây phiêu lãng
Đăng nhập để trả lời
0
TRƯỚC BIỂN
 
Em một mình trước biển chiều nay
Sóng cồn cào trào dâng nỗi nhớ
Đồi thông vi vu ngàn lời than thở
Anh nơi xa có biết biển đợi chờ?

Em không muốn là những mảnh vỏ sò
Chờ tay khách lãng du nâng niu rồi quên lãng
Em không muốn mình hoá ngàn con sóng
Khao khát ngàn năm thương nhớ đến bạc đầu.

Em không thể như ngàn thông reo
Vi vút trong bao chiều _ gió qua rồi đi mãi....
Em chỉ là bãi cát vàng thầm lặng
Chiều hôm nào còn in dấu chân anh.
      
                                              Vân Hồng
Có một thời tình đã trót tơ vương
Để một đời em làm mây phiêu lãng
Đăng nhập để trả lời
0
SAY TRẦU
 
Người ta nói một miếng trầu nên nghĩa
Ta buồn lòng đi nhặt lá trầu rơi
Đem về têm với bạc trắng màu vôi
Nghẹn ngào nếm mong duyên tình thắm lại
                                                   Vân Hồng
Có một thời tình đã trót tơ vương
Để một đời em làm mây phiêu lãng
Đăng nhập để trả lời
0
MÂY VÀ CỎ MAY

Biết đến bao giờ được ở bên nhau
Mây mải mê phiêu lãng bao ngày tháng
Cỏ may buồn chơ vơ triền sông vắng
Gió dạt dào may nỗi đợi mong.

Rồi một ngày mây sẽ chẳng còn hồng
Phiêu lãng mãi ngả màu buồn u ám
Thành cơn mưa rơi cho vừa khao khát
Cỏ run mình nghiêng đón hạt mưa rơi

Gần bên nhau một thoáng lại xa xôi
Nỗi nhớ mong chưa nguôi lòng chờ đợi
Mây lại bay... bay xa vời vợi...
Cỏ héo hắt gầy may nhớ gửi thinh không

Anh là mây.... em là cỏ chờ mong...

                                  
                                            Vân Hồng
Có một thời tình đã trót tơ vương
Để một đời em làm mây phiêu lãng
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 5 6 7 8 9 » »»