📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tiếng Vọng Sau Cuối!

0 trả lời, 1.207 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-01 19:19:52Mâychiều>


Tiếng Vọng Sau Cuối !
                          
                                                      Mây Chiều.


''Con tim ta ơi, hãy rung lên bản nhạc''
Tựa tiếng lòng chiu chắt tự trong tim
Biết thương yêu nắng toả ngợp trời
Và giận dữ trước cuộc đời gian dối.

Tôi là Mây trên trời cao dạo lối
Thả tâm hồn  tha thẩn với nhân gian
Tim tôi đó yếu mềm mong mảnh
Nhưng giận dữ trước kẻ dối gian.

Ai đã sai hãy tự mình sửa lỗi
Mong đừng dùng con chữ dạy thế nhân
Mây lang thang nơi quán trọ trần gian
Nay ly biệt.....xin gửi lời sau cuối.


1/8/08.



  























Đăng nhập để trả lời
0