5 trả lời, 1.291 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 155
Từ: 31.12.2007
Trạng thái: offline
hoàng hông tỏa ánh đường về
em đi chầm chậm như chờ đợi ai
Đợi ai trong buổi hoàng hôn ấy
Để lòng ai đó vẫn thiu thiu buồn.
Bóng em in đậm đường về
Xuyên qua ánh nắng hoàng hôn buổi chiều
xuân em mơn chớm biết tình duyên
Chưa dàm đông ngòi bút chữ yêu đương.
Áo em cũng giống áo mọi người
Cũng trắng cũng sám cũng làm duyên,
Khi miệng em cười lại dất duyên
Duyên quá làm tôi cứ ngước nhìn.
Cũng muốn làm quen với nàng em
Nhưng nghẹn một nỗi nói không ra
Đến lúc xa rồi tôi hối hận
Vội ngoảnh lại và ngước nhìn em đi
Nhưng bây giờ chỉ còng trong dĩ vãng
Một bóng hình duyên đến lạ kì
Và bây giờ tôi mới chợt nhận ra
Tôi đã yêu em từ lúc nào mà tôi
không hề hay biết
[/align] Trang Khả Đinh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 155
Từ: 31.12.2007
Trạng thái: offline
#2 —
11.07.2008 15:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-11 15:52:35trangkhadinh>
xuân sang chim chóc kéo nhau về
cành đào hoa mận nở đỏ tươi
chợ đông vui như ngày hội
cành đào là bạn của mọi người
Trang khả Định
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 155
Từ: 31.12.2007
Trạng thái: offline
Buổi tan trường trên đường mát dịu
Em đi về xao xác phố đông người
Vòng xe quay xao xác lòng ai đó
tiếng em cười thức tỉnh kẻ si tình
Em là ai đi giữa lòng tôi thế
Giữa muôn ngàn ánh mắt của bao khách qua đường
Giữa tiếng gió của mùa xuân tươi đẹp
Giữa cái lạnh mà lòng tôi lại ấm
Em cứ đi mà mùa xuân cứ nở
Em cứ cười mà tan lát trái tim tôi
Chao ôi xuân đầu sao đẹp vậy
Thơm ngát cả đường đi
Ùa xuân như cơn gió
Òa lên mái tóc em
Gió lướt qua kẽ lá Đâm thẳng vào tim tôi
Đã hết rồi hết rồi em ơi
Hết cả mùa xuân lẫn lòng em
Tôi tự hỏi mùa xuân đi đâu hết
Hay là em đã đánh cắp mùa xuân
đem về nhà
Trang Kha Định
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 155
Từ: 31.12.2007
Trạng thái: offline
sương
Sáng sớm nay đường đẹp quá đi thôi
Hoa sương hồng đã nở trắng một vùng trời
Áo ai trắng đã nhuộm màu hóa đỏ
Đã lấm tấm trên mái tóc ai đi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 155
Từ: 31.12.2007
Trạng thái: offline
GỬI HÀN MẠC TỬ
ấy chữ thơ điên khờ dại quá
tâm tư bao phủ ái tình điên
hồn điên bay vút trong mộng ảo
thoát ra một thứ ái tình điên.
tuy nói như điên,như dại
mà thơ bay vút tâm hồn sáng
của tám năm quằn quại với đau thương
ôi ! máu cuồng hồn điên của ta ơi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 155
Từ: 31.12.2007
Trạng thái: offline
#6 —
14.07.2008 16:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-16 10:50:14trangkhadinh>
A1b
gấp trang sách chất đầy quá khứ cái tên dài theo năm tháng trôi qua
vươn vai dậy giữa lòng thị xã
vẫn ồn ào sầm uất vẫn đua chen
a1b cái tên kì dị quá
giữa vùng trời sáng dực một vì sao
ta đang thấy những co đường nho nhỏ
tiếng bước trân gian dở giữa đường
đây chông gai chất đầy đường nhỏ
đây hương hoa ong bướm giữa đường
đây ngạt ngào mùi hoa hương cỏ dại
níu bước chân gian dở giữ đường
bước một bước bốn năm bước đi
nắm lấy tay trái tim băng lại ấm tay bên tay và lòng sát bên lòng hòa nhịp đập cùng bước tới ngày mai
rồi mai đây trước ngã rẽ cuộc đời
mỗi bước chân sẽ đi về mỗi hướng
sẽ nhớ mãi một thời thân thương ấy chất chứa lòng bao kỷ niêm vui buồn
rồi đêm đêm vọng về những giấc mơ , bài giảng nào mơn man những giấc mơ
chợt bụi phấn ngang qua giữa sân trường
bỗng bừng tỉnh ,thấy hoa và thấy nắng
thấy thầy cô và tiếng lớp thân thương.
trng khả định
★
★
★
★
★
0