📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Khoảng khắc

4 trả lời, 1.381 lượt xem — Trang 1 / 1
Khoảnh khắc nhớ nhung lại khứ hồi
Như từng giọt lệ cứ dần trôi
Trôi vào quá khứ trong quên lãng
Ai đó có còn nhớ tới tôi

Có biết tôi đây vẫn đợi chờ
Vẫn ngồi đây viết những dòng thơ
Gửi vào tất cả bao nhung nhớ
Chợt thoáng bóng người trong giấc mơ

Tỉnh giấc mơ xin khóc một mình
Ban mai ánh nắng sáng lung linh
Tôi muốn giấu mình trong bóng tối
Sự thật gì tôi chẳng muốn tin

Có lẻ tôi như một kẻ khờ
Một kẻ suốt ngày chỉ biết mơ
Để rồi đến lúc mơ tan vỡ
Một mình chỉ biết khóc bơ vơ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-01-04 07:15:23vienxu>
[sm=40.gif][sm=40.gif][sm=40.gif]

Ta biết rằng em vẫn đợi chờ
Vẫn tình nồng thắm vẫn còn mơ
Xin em hãy chậm khô dòng lệ
Ta vẫn còn yêu vẫn ngu ngơ

Xin em đừng hỏi tại sao anh?
Vở giấc mơ xưa mộng chẳng thành
Trời mộng vẫn còn nơi miên viễn
Vẫn chờ vẫn đợi nối ngày xanh

Làm bạn thơ nhé DHTS [:)][:)][:)] [sm=beerchug.gif][sm=beerchug.gif][sm=beerchug.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0
Dẫu biết rằng ai vẫn đợi chờ
Nhưng tình năm cũ chỉ là mơ
Người ơi nhung nhớ thêm cái đắng
Thổn thức làm gì dạ ngẩn ngơ

Đã tỉnh giấc rồi lại khóc chi
Đừng nên để lỡ tuổi xuân thì
Đời người được mấy lần xuân ấy
Chuyện đã qua rồi tiếc nữa chi

You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me
Đăng nhập để trả lời
0
Phải chi em ở gần đây
Ðể anh bày tỏ chuổi ngày không em
Từng giờ từng phút từng đêm
Không em trời cũng càng thêm lạnh lùng
đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/



Đăng nhập để trả lời
0
Trọn kiếp này tôi là chàng lãng tử.
Mãi đi tìm màu tim tím tôi yêu.
Màu kỷ niệm một khung trời huyền ảo.
Màu tôi yêu, áo tím ngày nào.
Luôn khắc ghi những giây phút bên nhau.
Lời nàng nói xin lưu vào nhật ký
Đăng nhập để trả lời
0