6 trả lời, 1.406 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 549
Từ: 12.10.2003
Trạng thái: offline
#1 —
03.01.2005 21:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-01-03 22:09:54hellomy9>
Mười bốn tuổi con lên đường sang Pháp
Xa quê hương, chia cách mẹ - con
Con yêu mẹ không lời nào tả xiết
Những đêm buồn, kêu khản tiếng.. "mẹ ơi"!
Con chín năm khởi nghiệp nơi xứ người
Tin mẹ mất đến một trưa tháng bảy
Lòng bàng hoàng, con đau đớn biết bao!
Về Việt Nam lần này không còn trông thấy mẹ
Con buồn thật buồn.. nước mắt chảy vào trong
Nấm mồ mẹ đó.. cỏ xanh, xanh tự bao giờ...?
Con nhớ quá... đôi vai gầy của mẹ
Dáng mẹ đi còn in sâu trong mắt con
Mẹ ơi thời gian đang xóa nhòa mọi thứ
Niềm vui.. nỗi đau.. cả kiếp người trơ trọi
Nhớ mẹ chưa nguôi... một tiếng than!
3.1.05
Viết tặng sis Ly yêu quý của muội
what if...
★
★
★
★
★
0
Số bài : 12
Từ: 26.12.2004
Trạng thái: offline
chào tỷ đệ mới gia nhập DD nên cũng có bài thơ cho vui mong tỷ đừng cười nha
Mẹ ơi! Biển cát sông Hằng
Sao bằng tình mẹ nhọc nhằn vì con
Nuôi con năm tháng mỏi mòn
Chắt chiu dạy dỗ, vê tròn tháng năm
À ơi! Tiếng hát thâm trầm
Ru con giấc ngủ, âm thầm thâu canh.
Vì con vất vả cam đành
Mong con khôn lớn thành danh với đời.
Thỏa lòng cha mẹ dưỡng nuôi
Nụ cười tươi nở trên môi Mẹ hiền
Cuộc đời lắm nỗi truân chuyên
Đường dài chân cứng đá mềm trải qua
Thiên niên vạn kỷ dẫu mà
Cù lao chín chữ, khóa nhòa ơn sâu!
Chiều nay con bước qua cầu
Ngắm nhìn dòng nước từ đâu chảy về
Nước rằng : nguồn tự sơn khê
Dạt dào vị ngọt làng quê bao đời
Cho dù vật đổi sao dời
Cũng lần về cội là nơi sanh thành!
Giật mình giọt lệ loanh quanh
Vu Lan hương nhẹ vương cành Mẫu Đơn
Cù lao chín chữ không sờn
Trẻ thơ vắng Mẹ, cung đờn đứt dây.
Phật đài hương khói vờn bay
Đức lành tu tập, tháng ngày dâng lên
Song đường hiếu thuận đáp đền
Nghìn thu nhớ mãi, không quên đức dày.
[image]local://upfiles/5486/7EA94CDCCA95438AA27089AEEFBE2187.gif[/image]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#3 —
16.01.2005 23:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-01-17 00:03:13Viet duong nhan>
Mừng Tuổi Mẹ
Tết này, tuổi Mẹ chín mươi
Con mừng tuổi Mẹ sống đời trăm năm
Sáng ngời - minh mẫn trí tâm
Thân An, lòng Lạc tình thâm cận kề.
(Đã đưa vào tv-vntq)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#4 —
17.01.2005 00:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-01-17 00:03:59Viet duong nhan>
Quà Xuân Tặng Mẹ
Kính gởi Từ Mẫu Phạm Thị Tửu
Chút quà Xuân, tặng Mẹ hiền
Bánh trà mua cúng Tổ Tiên, Ông Bà
Dù con ở tận miền xa
Mà lòng vẫn nhớ đậm đà hương quê.
Nơi này trời lạnh tái tê
Những ngày Tết đến tư bề phủ sương
Xuân về nghĩ đến quê hương,
Và thương nhớ Mẹ đêm trường quạnh hiu.
Cháu con Mẹ có thật nhiều
Mà đời của Mẹ sớm chiều lẻ loi
Thôi Mẹ ơi ! Thế mới đời !
Bao năm Mẹ đã quen rồi cô đơn.
Lòng Mẹ như núi Thái Sơn
Chỉ mong con cháu lớn khôn ngoan hiền.
(Trích trong thi tập ''TÂM'' đã đưa vào Thư Viện vntq)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 252
Từ: 29.10.2004
Trạng thái: offline
Tháng ngày qua đây đuôi mắt mẹ
mỏi mòn
Hun hút gió nơi căn nhà tốc vách
Phía câu thơ con niềm yêu
đầu hóa thạch
Vương vấn không tan...
Chỗ mẹ ngồi xưa đổ từng vệt
nắng vàng
Chiều lá rụng không lấp đầy khoảng trống
Thăm thẳm lời ru nơi xa nào
đồng vọng?
Con khóc bởi cô đơn
Khi giấc mơ đến bên con mỏi mệt
chập chờn
Con lại về uống nước nơi
dòng sông thuở bé
Sóng nước dòng sông hiện lên
khuôn mặt mẹ
Lại cười như thể ngày xưa...
đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 252
Từ: 29.10.2004
Trạng thái: offline
Sữa mẹ ngọt ngào nuôi con lớn
Tiếng nói đầu đời gọi Mẹ Ơi!
Mẹ ơi tiếng gọi từ thơ ấu
Ấm áp tim con suốt một đời
Từ thuở con vừa đi chập chửng
Mẹ làm điểm tựa bước chân con
Con đi nghiêng ngả trong tình mẹ
Con lớn nhanh cây mạnh xanh chồi
Buổi chiều nắng ngủ trên cành phượng
Tan học chờ con trước cổng trường
Thấy mẹ mừng vui hơn được kẹo
Con thèm được mẹ gọi tiếng cưng
Con lớn khôn theo mùa chinh chiến
Non sông giục giã đó mẹ ơi
Mẹ đâu còn biết ngày vui nữa
Lòng mẹ buồ n , suối lệ ngàn khơi
Tóc xanh bỗng chốc thành tơ trắng
Lòng mẹ đời con mãi tôn thờ
Mẹ ơi con vẫn còn bé dại
Bên mẹ tình yêu thêm ý thơ
đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/
★
★
★
★
★
0