📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Nhạc phổ từ thơ Thành viên VNTQ

Ca khúc Huế và Anh

2 trả lời, 4.429 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-07 19:18:56Minh Nguyệt>
Mời nghe nhạc tại đây
 
Nhạc : Trung Kim
Lời : Minh Nguyệt
Ca sỹ: Thanh Hoa


 
Huế và anh
 
Em về thăm Huế được không anh?
Nơi có những hàng cau vương nắng
Dòng Hương Giang ngàn đời say đắm
Mà lững lờ nước cứ vờ trôi
 
Huế thâm trầm cổ kính, Huế ơi
Cứ nhè nhẹ nét mềm là thế
Anh ưu tư dịu dàng như thể
Huế và anh hoà quyện lâu rồi
 
Cơm hến bánh xèo giản dị thôi
Mà da diết tấm lòng của mẹ
Khúc Nam ai, Nam bằng ngọt thế
Nét kinh kỳ tao nhã trong anh!
 
Vi vu chiều, liễu rủ biếc xanh
Nôn nao lắm tiếng chuông Đại nội
Họ Hàn rao bán trăng vô tội
Đẹp và buồn, ơi Huế ngàn năm!

Thơ đã đăng trong thư viên VNTQ
 
 
Blog Trăng & Thơ
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Minh Nguyệt

Không ngờ một bài thơ của Minh Nguyệt đã quá hay, kèm theo nhạc đệm với giọng ca thật Huế của ca sĩ Thanh Hoa , thật là tuyệt

Chúc Minh Nguyệt luôn vui, và hy vọng được thưởng thức thêm nhiều ca khúc bàng lời thơ của nữ sĩ Minh Nguyệt nhé

Chúc vui


Đăng nhập để trả lời
0
* HUẾ và ANH
 - Thơ Minh Nguyệt
 - Nhạc Trung Kim
 - Ca Sỹ Thanh Hoa
 - MIX Vĩnh Hà
***


[/align][/align]
Đăng nhập để trả lời
0