📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Thơ của Việt dương Nhân

1 trả lời, 1.278 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-29 01:02:59ct.ly>
Men Tình


Chiều hè giọt nắng buông lơi
Nghe tim rung động bên Người vừa quen
Rượu chưa cạn chén, say mèm
Vì cơn tình động bốc men nồng nàn

Ngất ngây điệu nhạc, cung đàn,
Tim yêu rạo rực ngập tràn thế gian
Thôi rồi, khúc hát tình tan !
Ðưa ai vào cõi mênh mang ái tình.

Kia kìa ánh mắt lung linh
Ngàn sao, trăng sáng chỉ mình đôi ta
Mộng mơ tơ vướng Ngân-Hà
Vĩnh-hằng trong cõi trăng-hoa tuyệt vời.

Tim nào có tuổi

Tim nào có tuổi, hỡi người ơi !
Khi yêu ôm ắp bóng hình người.
Hồn tươi trẻ nhìn hoa cười mỉm,
Và ánh nắng vàng tỏa nơi nơi...

Việt Dương Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-29 01:05:55ct.ly>
Tình Mộng



Em trở giấc, hơ tay, sao trống vắng !
Lâng lâng buồn, lòng tưởng nhớ dáng anh
Vì đêm qua, nằm mộng giá thâu canh
Anh và em nồng say trong ân ái.

Tình mộng rồi. Ôi, mới hay là mong !
Lệ đôi dòng từng giọt tự dưng rơi
Ôm gối lẻ, khóc thầm, hồn chơi vơi
Bỗng thấy cuộc đời toàn là thất vọng.

Em tưởng đâu tim này chẳng khơi đọng
Ðã tắt rồi ngọn lửa của tình yêu
Rồi bỗng đâu ngay giá một buổi chiều
Anh chợt đến, sưởi lòng đang giá lạnh.

Ðưa hồn em vào nẻo đường mơ mộng
Mình sẽ yêu nhau mãi mãi ngày sau
Phải không anh ?

Việt Dương Nhân




Đăng nhập để trả lời
0