📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Định ghé thăm em

0 trả lời, 2.156 lượt xem — Trang 1 / 1
Định ghé thăm em
 
Tiện đường định ghé thăm em
Ngoài ngõ nhìn thấy trước thềm... bác trai
Tự nhiên người bỗng giợn gai
Chần chờ nửa muốn chạy ngay về nhà!
 
Ông già trông khó ghê nha
Nhỡ mẹ cũng thế chắc là chết anh!
Giống ai, em quá hiền lành?
Đẹp xinh duyên dáng, nói năn ngọt ngào
 
Thật tình chẳng hiểu tại sao
Mình lại khớp thế! Cứ vào đại đi...
Bố em ra hỏi: “Muốn gì?”
Lẹ làng anh nói: “Không chi, lạc đường!”
 
Trọng Văn - 20080515
 
Đăng nhập để trả lời
0