📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mộng....!

30 trả lời, 8.005 lượt xem — Trang 2 / 2
Đêm về trở giấc một mình
Bên đây nỗi nhớ hương tình bay cao
Gặp người trong giấc chiêm bao
Nụ hôn nồng ấm ai trao đậm đà
Tình yêu như giấc mơ hoa
Bên người yêu dấu ngọc ngà trăng sao
Hoa thơm, vườn mộng ngọt ngào
Suối thơ tuôn chảy rạt rào âm ba ...

Bây giờ ta chỉ mình ta !

đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/



Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»