📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Lời quý bà

0 trả lời, 1.958 lượt xem — Trang 1 / 1
Lời quý bà

Lời quý bà luôn luôn số một
Đàn ông cần dựa cột nghe theo
Thằng nào ngoan kiếm được nhiều mèo
Con rơi rớt nhóc nheo cả đám

Nếu đem ví quý bà như cám
Thì đàn ông cũng dám làm heo
Ai vô tình đem cám đi treo
Ôi tội nghiệp bầy heo chết đói!

Còn để hở thì khỏi phải nói
Phút chốc thôi thử hỏi còn chi?
Nhìn bụng heo to lớn, béo phì
Rồi cám sẽ thành gì? Phân bón…

Trọng Văn - 20080401
Đăng nhập để trả lời
0