📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐÔI DÒNG LÃNG ĐÃNG

3 trả lời, 1.189 lượt xem — Trang 1 / 1
CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN
đã gia nhập là thành viên VNTQ từ lâu nhưng lâu nay bận chưa có dịp vào diễn đàn. Nhân tiên có đăng mấy dòng tuỳ hứng mong các bạn xem, có gì nhận xét giùm. Đây chỉ là vài dòng do cảm xúc thực sự viết ra thôi chứ mình không có khiếu thơ văn lắm đâu. Cũng có thể nó mang âm hưởng của một bài thơ hay một bài hát nào đó mình đã nghe hay đã đọc. Viết ra là để giải toả nỗi nhớ về..........Chân thành cảm ơn các bạn
 
Anh về dạy nơi đôi ta từng học. Cây phượng già hạ đến lại đỏ hoa. Cánh hoa xưa nhắc kỷ niệm tuổi học trò. Người xa khuất biết trao ai cánh phượng.
Đôi học trò nhặt hoa nơi trường vắng. Thoáng thẹn thùng khi anh dõi mắt trông. Tà áo trinh nguyên chưa vướng bụi trần. Rời áo trắng có còn bên nhau mãi?
Em xa cách nơi chân trời viễn xứ. Có bao giờ ghé qua lại trường xưa? Nhớ ngày xưa Hoàng Thị lúc tan trường. Kỷ niệm ấy có bao giờ em nhớ? 
Cánh phượng vỹ vẫn thắm sân trường cũ. Biết người xưa có trở lại nhặt hoa?
 
                                           Hè 2008
Đăng nhập để trả lời
0
HẠ CUỐI
 
Thoáng qua ngọn gió giao mùa.
Hàng me lá rụng gió đùa xôn xao.
Phượng hồng thắp lửa trên cao.
Năm nay hạ cuối chợt xao xuyến lòng
Có còn chăng nữa để mong
Lần ai vắng học ngóng trông từng ngày
Ngày mai cách biệt chia tay.
Còn sân trường là me bay hạ buồn.
 
            Phi Uyên
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-01 19:23:19TUAN_ANH>
Ngày xưa khi còn là một học sinh tôi cũng có một mối tình đầu. Một mối tình tuổi học sinh thời ấy. Cái thời chỉ dám hẹn hò nhau....đi học. Mối tình mà chỉ dám nắm tay nhau. Rồi người ấy đi nứa vòng trái đất, xa mãi....
Bao giờ người trở lại?
Chắc các bạn cũng đã từng có một mối tình như tôi. Mong hãy tâm sự với tôi về những cảm xúc ngày xưa của bạn.

           Về Lại Quê Hương

Nếu khi nào em trở lại quê hương
Anh sẽ đưa em đi khắp miền đất nước
Xóm núi bình minh mục đồng ruổi trâu đi trước
Làng biển chiều về ngư dân gõ thuyền ca
 
Em có nhớ nhiều về quê mẹ, quê cha ?
Có đàn em bên mâm cơm chờ chị
Những mái nhà tranh, những người bình dị
Cuộc sống thanh bình không chen chúc lo âu
 
Em có nhớ về dáng ngoại tấm áo nâu?
Vẫn bâng khuâng nhớ về em mòn mỏi
Biết bao giờ ! Bao giờ em sẽ nói ?
Ngày mai em về lại quê hương

             T.A.H

Đăng nhập để trả lời
0
      Em và tôi
Nều em là áng mây ngàn
Anh là ngọn gió dịu dàng bay theo
Nếu em hoa tím ven đèo
Anh là cánh bướm bay theo dịu dàng.
      T. A. H
 
 
Đăng nhập để trả lời
0