📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐÔI KHI

0 trả lời, 1.081 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-08 01:47:59TRƯƠNG HUYNH>
Đôi khi dưới đáy ngọc tuyền
Long lanh mắt biếc em huyền hạ xưa
Đường hoa phượng ngỡ già nua
Chợt xanh biếc nụ đong đưa tình hồng
Đôi khi trên nhánh sầu đông
Chim về hót lạ xanh dòng tóc tiên
Em về bay vạt áo hiền
Khói sương ta giữa đôi miền tháng năm
Đôi khi kỹ niệm mù tăm
Chợt tìm nhau mộng xa xăm một thời
          TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN 
Đăng nhập để trả lời
0