📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

HẠ XA

0 trả lời, 1.179 lượt xem — Trang 1 / 1
Chia nhau nhánh phượng đầu hè
Giữ đi em để còn che đường về
Nghe làm chi nhạc lê thê
Ve sầu là chúa rủ rê nỗi buồn
 
Hình như vừa rộn hồi chuông
Phượng hồng vương víu tóc suông hững hờ
Quấn hồn anh mấy sợi tơ
Nụ hồng chúm chím bài thơ tỏ tình
 
Buồn vui ,mưa nắng thình lình
Giữ đi em kẻo mai tình xót xa
Ve sầu là quỉ ngâm nga
Nghe làm chi khúc chia xa đoạn trường
 
        TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN     
 
 
Đăng nhập để trả lời
0