Ở đó còn lại con sông
Khúc thơ thẩn ngóng khúc tần ngần trôi
Bên bờ lở ngóng bên bồi
Đò ngang chưa kịp bắc lời nhớ thương
Ở đó còn lại con đường
Sương giăng lá rủ phố phường ngủ quên
Nỗi buồn tuổi dại không tên
Vu vơ ghé lại đậu thềm mưa bay
Ở đó em chưa hề hay
Mối tình ta giữ để say với đời
Chân đi lòng gửi lại rồi
Áo cơm chi để nửa trời nhớ quê
TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN
Khúc thơ thẩn ngóng khúc tần ngần trôi
Bên bờ lở ngóng bên bồi
Đò ngang chưa kịp bắc lời nhớ thương
Ở đó còn lại con đường
Sương giăng lá rủ phố phường ngủ quên
Nỗi buồn tuổi dại không tên
Vu vơ ghé lại đậu thềm mưa bay
Ở đó em chưa hề hay
Mối tình ta giữ để say với đời
Chân đi lòng gửi lại rồi
Áo cơm chi để nửa trời nhớ quê
TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN