<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-13 19:23:46CTT>
Tự Tình...!!!
Tình yêu nào phải trò chơi Đến đi ,đi đến …như vôi bạc màu Đã yêu sao nặng trĩu sầu Đã yêu ,yêu mãi …chẳng hoài đổi thay Tình mình nhẹ tựa áng mây Xin đừng giông gió …đó – đây ,xa rời … Cuộc đời …đã nữa …rối bời Nhiêu khê mấy đọan …dốc đời lần qua Tình em trao gởi thiết tha Nhận đi Người hỡi …hai ta vui vầy Tình yêu nào có cưỡng cầu Cho đi không nhận …tình này riêng em … Chân Trời Tím
Tình yêu nào phải trò chơi
Đến đi ,đi đến …như vôi bạc màu
Đã yêu sao nặng trĩu sầu
Đã yêu ,yêu mãi …chẳng hoài đổi thay
Tình mình nhẹ tựa áng mây
Xin đừng giông gió …đó – đây ,xa rời …
Cuộc đời …đã nữa …rối bời
Nhiêu khê mấy đọan …dốc đời lần qua
Tình em trao gởi thiết tha
Nhận đi Người hỡi …hai ta vui vầy
Tình yêu nào có cưỡng cầu
Cho đi không nhận …tình này riêng em …
Chân Trời Tím
Tình yêu nào có lỗi gì Sao mang sầu muộn bởi vì tại ai? Muốn thương yêu mãi...yêu hoài Một đời gắn bó chẵng rời xa nhau Đất trời thay cuộc bể dâu Gió giông dập nát có đâu yên lành Lỗi tình_ xin tạ lỗi tình Lòng này chỉ có trời xanh hiểu mà... T.T.K.4.8.2008
Nói sao cho hết lòng mình
Xa quê mới biết là tình mênh mông
Yêu thương bao nỗi chất chồng
Nhớ hoàng hôn, nhớ nắng hồng ban mai
Bâng khuâng rồi chợt nhớ người
Dù rằng mới chỉ đôi lời vấn vương
Dù rằng chưa phải... người thương
Dù rằng ta vẫn đôi đường xa xăm
Em ơi một chút lặng thầm
Mà sâu lắng thì ngàn năm nhớ hoài
Gửi về em một đôi lời
Em ơi, anh đã một đời gió sương
Xa quê trĩu nặng nỗi buồn
Cảm ơn em, Người bạn đường trong thơ
Chúc đời em đẹp như mơ
Chúc em hạnh phúc đang chờ... trời xa!
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-12 12:47:17CTT>
Sinh nhật Anh ! Sinh nhật Anh tháng 8 Là mùa thu đã về Nên lá vàng nhẹ rơi Mang tình em trao gởi Còn bao nhiêu ngày nữa ? Hân hoan sinh nhật vui Chúc anh thêm tuổi mới Hạnh phúc trong bình yên Chân Trời Tím.
Nghe nhạc cùng băng nguyệt nà Mà sao thơ thẩn …mượt mà nơi đây Nhìn ra bóng ai xách cây Ôi chao ,sao giống …dáng anh chủ nhà Ừ thì , nhắm mắt ngủ à Không thôi dính đạn …thật là như chơi Ngoài trời mưa nặng hạt rơi Cuộn chăn sao vẫn …chơi vơi cõi lòng Ừ thì , ru giấc ngủ nồng Trời thu tháng tám ..người trông chẳng về Có còn ai nhớ câu thề Hay theo dòng nước . .lững lờ trôi xa Ừ thì , ru giấc ngủ là …! Trốn con tim ngốc …thật thà nhớ anh Nỗi nhớ đang chợt bủa quanh Ru sao giấc ngủ mong manh đêm này ..? Chân Trời Tím.
Thây kệ mắc mớ chi ta
Người dưng khác họ ruột rà chi đâu
Vậy mà đôi mắt thâm sâu
Bao đêm thao thức âu sầu nhớ thương
Thây kệ tội gì vấn vương
Người ta quay mặt thì đường ta đi
Ngập ngừng nhìn lại làm chi
Tiếc thương cũng vậy còn gì mà mong
Thây kệ như thế là xong
Đò tình lỡ chuyến hết trông hết chờ
Thây kệ ta sống bơ vơ
Người vui duyên mới ngu ngơ ta buồn...
Tình yêu nào phải trò chơi Đến đi ,đi đến …như vôi bạc màu Đã yêu sao nặng trĩu sầu Đã yêu ,yêu mãi …chẳng hoài đổi thay Tình mình nhẹ tựa áng mây Xin đừng giông gió …đó – đây ,xa rời … Cuộc đời …đã nữa …rối bời Nhiêu khê mấy đọan …dốc đời lần qua Tình em trao gởi thiết tha Nhận đi Người hỡi …hai ta vui vầy Tình yêu nào có cưỡng cầu Cho đi không nhận …tình này riêng em … Chân Trời Tím
Hoài cảm Tình yêu là một trò chơi Trời cho thua thắng bắt người khổ đau Để rồi năm tháng bạc màu Cách lòng xa mặt cho nhau ngậm ngùi...
Mấy ai trong cả cuộc đời Không vương tình ái không rơi lệ sầu Thề cùng đời đất sông sâu Mà quên lời hứa lúc nào chả hay
Chỉ còn là những đắng cay Vẫn luôn hối tiếc những ngày xa xưa Đêm đêm vẫn những giấc mơ Gặp em như chửa bao giờ chia ly... kimrbl
Tình yêu nào phải trò chơi Đến đi ,đi đến …như vôi bạc màu Đã yêu sao nặng trĩu sầu Đã yêu ,yêu mãi …chẳng hoài đổi thay Tình mình nhẹ tựa áng mây Xin đừng giông gió …đó – đây ,xa rời … Cuộc đời …đã nữa …rối bời Nhiêu khê mấy đọan …dốc đời lần qua Tình em trao gởi thiết tha Nhận đi Người hỡi …hai ta vui vầy Tình yêu nào có cưỡng cầu Cho đi không nhận …tình này riêng em … Chân Trời Tím
Hoài cảm Tình yêu là một trò chơi Trời cho thua thắng bắt người khổ đau Để rồi năm tháng bạc màu Cách lòng xa mặt cho nhau ngậm ngùi...
Mấy ai trong cả cuộc đời Không vương tình ái không rơi lệ sầu Thề cùng đời đất sông sâu Mà quên lời hứa lúc nào chả hay
Chỉ còn là những đắng cay Vẫn luôn hối tiếc những ngày xa xưa Đêm đêm vẫn những giấc mơ Gặp em như chửa bao giờ chia ly... kimrbl
Tình yêu - Thắng Thua !
Tình yêu sao có thắng thua
Tình yêu duy nhất đâu mua bằng gì ?
Tình yêu na ná i sì
Mỗi người mỗi cách tình si riêng mình
Trò chơi đặt cược cuộc tình
Người ơi xin chớ..kẻo mình phải đau
Dẫu cho tình có bạc màu
Dẫu cho xa mặt ...xa nhau cách lòng
Tình tôi dẫu đục cũng không
Đem tình đặt cược ..để mong thắng phần
Cuộc đời khiếm khuyết đã lần
Chỉ tình xót lại ...dẫu đau cũng đành ...
Chân Trời Tím . Tặng kimsbl bản nhạc này nè
Tiễn đưa nghe xót xa lòng
Em về, anh lại mình không nỡ rời
Tháng ngày cơ cực em ơi
Tình mình đẹp, sao ông trời bắt xa
Lo em nắng gắt quê nhà
Thương thân năm tháng vẫn là cô đơn
Miền Tây nắng, gió, mưa tuông
Và như em hiểu nỗi buồn riêng anh
Hiểu như em hiểu riêng mình
Nửa đời phải chịu chia tình đôi nơi
Để em trống vắng nửa đời
Để anh lưu lạc quê người lênh đênh
Dù cho lên thác xuống ghềnh
Em ơi! tình vẫn vững bền trong ta.
ĐT
Lần Đầu Gặp Gỡ ..!!
Gặp nhau mới chỉ một lần
Gì mà đưa tiễn..ngỡ đâu nồng nàn
Cà fê mời có một lần ...
Rồi đi xa mãi ...hơn tuần rồi nha
Miền tây con gái nết na
Chắc là nơi đó ...thiết tha anh rồi ..
Trách ta ,hay bởi do trời
Mỗi người nửa đọan ..cuộc đời buồn tênh
Để anh một kiếp lênh đênh
Để em đêm vắng ...chênh vênh một mình
Có không ? duyên nợ cuộc tình ?
Hay là ta cứ ...đứng nhìn nơi xa ... Chân Trời Tím .
Chân trời tím (Hoa cát) Chân trời tím rịm bóng hoàng hôn Le lói trong mây sợi nắng hồng Lọn sóng hắt lên chiều huyễn hoặc Cánh buồm mờ nhạt giữa mênh mông Mưa rơi nỗi nhớ / mưa da diết Biển khát lời yêu / biển mặn nồng Hoa cát lăn tròn theo gió gọi Như đời mệt mõi chốn hư không
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
Trích đoạn: kimrbl Mẹ ơi Tha phương mòn mỏi xứ người
Đâu còn đựơc gặp mẹ tôi hàng ngày
Tuổi cao sức mẹ yếu gầy
Mà con chẳng được ghé vai đỡ đần
Lạnh về đau buốt đôi chân
Trở trời cảm sốt , ho khan ,nhức đầu ...
Lòng con mang nặng ưu sầu
" Mẹ già trái chín..." nỗi đau xa nhà
Làm mẹ mới hiểu mẹ già
Chắt chiu nuôi dưỡng cho ta nên người
Những khi con quá chơi vơi
Con nhớ mẹ gọi thành lời : "Mẹ ơi ! "
NHỚ MẸ …!!!
Chiều nay nhớ mẹ phương xa
Người bên trời ấy có mà lạnh không ?
Thương con Mẹ lại gánh gồng
Đưa đò dẫn cháu ..buốt đông chẳng nề
Vọng đâu tình Mẹ gởi về
Lời ru thưở nhỏ …à ê ...thuộc lòng
Cuộc đời dẫu đục hay trong
Đó là nhân quả ..gieo trồng đấy con …
Giờ đây con đã lớn khôn
Thời gian như vội …nhấn trôi mẹ rồi ..
Mẹ ơi ! khoan vội xa rời
Đưa tay níu Mẹ …ru hời thời gian .!!! Chân Trời Tím .
Có ai từng …!! Có ai từng ...bất chợt đứng lặng Giữa cuộc đời.. gặp tí xốn xang Những đứa trẻ ...đói khổ lang thang Trên đường đời... vật vờ manh áo Có ai từng.... bất chợt bồi hồi Được nụ cười... không mà mong đợi Cũng đủ làm tim ai bối rối Và tâm hồn ...thoáng chút dại ngây Có ai từng ...muốn mình chợt say Để quên hết ...nỗi nhớ đông đầy Có ai từng... muốn mình buông thả Chẳng là mình... dẫu trong phút giây Chân Trời Tím .
Có ai từng …!! Có ai từng ...bất chợt đứng lặng Giữa cuộc đời.. gặp tí xốn xang Những đứa trẻ ...đói khổ lang thang Trên đường đời... vật vờ manh áo Có ai từng.... bất chợt bồi hồi Được nụ cười... không mà mong đợi Cũng đủ làm tim ai bối rối Và tâm hồn ...thoáng chút dại ngây Có ai từng ...muốn mình chợt say Để quên hết ...nỗi nhớ đông đầy Có ai từng... muốn mình buông thả Chẳng là mình... dẫu trong phút giây Chân Trời Tím .
Ta đã từng …giữa phố dông chết lặng
Lòng nao nao…nặng những xót thương
Bao mảnh đời…đói khô lang thang
Mong tìm được …miếng cơm manh áo
Ta đã từng…bối rối hoang mang
Với nụ cười…nhẹ nhàng vội vã
Vẫn cho lòng…dào dạt xốn xang
Dù phút chốc…Nỗi niềm mong đợi
Ta đã từng …để lòng khờ dại
Uống mê say… nỗi nhớ đong đẩy
Tự buông thả … thoáng chốc ngu ngây
Trong giây lát…Hồn mình chết lặng…
T.T.K.22.8.2008
TTk xin cảm ơn CTT thật nhiều , bản nhạc này TTK rất thích đấy, cả hoa nữa hoa tím lịm à đẹp quá , Vui lên ,vui lên nhé...
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-22 09:18:33Liên Thơ>
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn: CTT Phát Gạo …!!! Sân chùa – Người chật Ngổn ngang – từng túi gạo Nhiều mảnh đời khổ ải Sẽ chia hết được chăng ? Chỉ thóang giây hết sạch Sân chùa – giờ trống vắng Chút tình như gió thỏang Nhẹ lay lá hanh vàng …! Chân Trời Tím.(Vu Lan 2008)
NHẬN GẠO...
Phát chẩn lễ Vu Lan
Đang đói khổ cơ hàn
Chờ bố thí nhận gạo
Lòng tủi buồn xốn xang.
Ngày xá tội vong nhân
Kiếp trước mắc nợ trần
Nên giờ đây gánh chịu
Trời hành hạ trái tim...
Hành khất sống lang thang
Nếu lỡ gặp mặt nàng
Có xót thương thân phận
Tình đời nhiều trái ngang...
-NS-
Chân Trời Tím ơi chị cất lời nói hộ lòng Tím nhé...
Gặp nhau...
Người xin gạo
Kẻ xin tình
Ai đi phát chẩn
Cho tôi theo cùng
Gặp nhau trao tiếp nụ cười
Gặp nhau trao mãi nụ hồng ban mai
Gặp nhau vui lắm ai ơi
Thoả lòng mong đợi ...đất trời vào xuân...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ kém 10 phút,22/8/2008
Trích đoạn: CTT Phát Gạo …!!! Sân chùa – Người chật Ngổn ngang – từng túi gạo Nhiều mảnh đời khổ ải Sẽ chia hết được chăng ? Chỉ thóang giây hết sạch Sân chùa – giờ trống vắng Chút tình như gió thỏang Nhẹ lay lá hanh vàng …! Chân Trời Tím.(Vu Lan 2008)
NHẬN GẠO...
Phát chẩn lễ Vu Lan
Đang đói khổ cơ hàn
Chờ bố thí nhận gạo
Lòng tủi buồn xốn xang.
Ngày xá tội vong nhân
Kiếp trước mắc nợ trần
Nên giờ đây gánh chịu
Trời hành hạ trái tim...
Hành khất sống lang thang
Nếu lỡ gặp mặt nàng
Có xót thương thân phận
Tình đời nhiều trái ngang...
-NS-
Chân Trời Tím ơi chị cất lời nói hộ lòng Tím nhé...
Gặp nhau...
Người xin gạo
Kẻ xin tình
Ai đi phát chẩn
Cho tôi theo cùng
Gặp nhau trao tiếp nụ cười
Gặp nhau trao mãi nụ hồng ban mai
Gặp nhau vui lắm ai ơi
Thoả lòng mong đợi ...đất trời vào xuân...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ kém 10 phút,22/8/2008
Người ta phát gạo sân đình Còn tôi chờ đợi phát tình ở đâu? Thiếu gạo xin của người giầu Thiếu tình chả thấy ai nào phát cho Thừa tình người vẫn bo bo Không như gạo cứ đợi chờ được ăn... kimrbl
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-22 20:11:26Ha Ngan Ha>
Trích đoạn: kimrbl
Trích đoạn: Liên Thơ
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn: CTT Phát Gạo …!!! Sân chùa – Người chật Ngổn ngang – từng túi gạo Nhiều mảnh đời khổ ải Sẽ chia hết được chăng ? Chỉ thóang giây hết sạch Sân chùa – giờ trống vắng Chút tình như gió thỏang Nhẹ lay lá hanh vàng …! Chân Trời Tím.(Vu Lan 2008)
NHẬN GẠO...
Phát chẩn lễ Vu Lan
Đang đói khổ cơ hàn
Chờ bố thí nhận gạo
Lòng tủi buồn xốn xang.
Ngày xá tội vong nhân
Kiếp trước mắc nợ trần
Nên giờ đây gánh chịu
Trời hành hạ trái tim...
Hành khất sống lang thang
Nếu lỡ gặp mặt nàng
Có xót thương thân phận
Tình đời nhiều trái ngang...
-NS-
Chân Trời Tím ơi chị cất lời nói hộ lòng Tím nhé...
Gặp nhau...
Người xin gạo
Kẻ xin tình
Ai đi phát chẩn
Cho tôi theo cùng
Gặp nhau trao tiếp nụ cười
Gặp nhau trao mãi nụ hồng ban mai
Gặp nhau vui lắm ai ơi
Thoả lòng mong đợi ...đất trời vào xuân...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ kém 10 phút,22/8/2008
Người ta phát gạo sân đình Còn tôi chờ đợi phát tình ở đâu? Thiếu gạo xin của người giầu Thiếu tình chả thấy ai nào phát cho Thừa tình người vẫn bo bo Không như gạo cứ đợi chờ được ăn... kimrbl
hnh xin ghé qua thăm kimrbl tí nhé.
Thiếu tình đợi tí kimrbl ơi
Đợi tôi vào đấy tìm người hỏi thăm.
Nhưng kimrbl phải hứa trăm năm
Một lòng một dạ hoạ chăng có người.
Cứ tham gom một đống gùi
Cho vào cái sọt bùi nhùi không nên.
Vái trời tôi được ngày hên
Xin về cho bạn một khênh trái tình.
HNH
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-23 10:33:39CTT>
Chân Trời Tím ơi chị cất lời nói hộ lòng Tím nhé...
Gặp nhau...
Người xin gạo
Kẻ xin tình
Ai đi phát chẩn
Cho tôi theo cùng
Gặp nhau trao tiếp nụ cười
Gặp nhau trao mãi nụ hồng ban mai
Gặp nhau vui lắm ai ơi
Thoả lòng mong đợi ...đất trời vào xuân...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ kém 10 phút,22/8/2008
Người ta phát gạo sân đình Còn tôi chờ đợi phát tình ở đâu? Thiếu gạo xin của người giầu Thiếu tình chả thấy ai nào phát cho Thừa tình người vẫn bo bo Không như gạo cứ đợi chờ được ăn... kimrbl
hnh xin ghé qua thăm kimrbl tí nhé.
Thiếu tình đợi tí kimrbl ơi
Đợi tôi vào đấy tìm người hỏi thăm.
Nhưng kimrbl phải hứa trăm năm
Một lòng một dạ hoạ chăng có người.
Cứ tham gom một đống gùi
Cho vào cái sọt bùi nhùi không nên.
Vái trời tôi được ngày hên
Xin về cho bạn một khênh trái tình.
HNH
Trao Nụ Cười !!!
Tình tôi....
một mảnh rách tan
Còn đâu nguyên vẹn ,
phát ban cho người
Tôi đây.....
còn chỉ nụ nười
Ai mà xin lấy,
cũng liều cho luôn
Nhận rồi...
đừng vứt lung tung
Nụ cười buồn đấy ,
người dưng nhớ dùm..! Chân Trời Tím. Chị L.Thơ ơi...nỗi lòng rách tan hoang rùi...chị nói hộ dùm Tím...nhưng hổng biết có chỗ giữ không chị nhỉ...hihihi..... Cảm ơn các bạn nhiều nhiều hen.....Mãi vui với CTT nơi đây hen ...mời các nghe bản nhạc này với Tím nè....
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-23 13:02:10CTT>
NHẬN GẠO...
Phát chẩn lễ Vu Lan
Đang đói khổ cơ hàn
Chờ bố thí nhận gạo
Lòng tủi buồn xốn xang.
Ngày xá tội vong nhân
Kiếp trước mắc nợ trần
Nên giờ đây gánh chịu
Trời hành hạ trái tim...
Hành khất sống lang thang
Nếu lỡ gặp mặt nàng
Có xót thương thân phận
Tình đời nhiều trái ngang...
-NS-
Chớ Than Van ..!!!
Ngày xá tội vong nhân Sao Nhân Sơn óan than Chàng ơi xin đừng thế Kẻo lòng Tôi nát tan “Lơ ngơ góc đời “ trần Xin mời Sơn ghé thăm Đi xin hay phân phát Chủ nợ hay người vay ? Cuộc đời đó với đây Nào có khác gì nhau Trần gian là cõi tạm Ấy ơi chớ than van … Chân Trời Tím. Cảm ơn NS ghé thăm nhé....
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-24 01:44:43Mac Nhan Son>
XIN TIM
Trái tim em đã nát tan
Nhân ngày phát chẩn Vu lan tặng quà
Thôi thì em biếu cho ta
Khi nào buồn chán mang ra ngắm nhìn
Lang thang một kiếp ăn xin
Có ai ban phát mối tình nào đâu
Dù là tim đã nát nhầu
Anh đây xin nhận để cầu tình yêu
Trái tim thủng lổ bao nhiêu
Đem hàn xì lại mất tiêu vết hằn
Xin em đừng có băn khoăn
Xin tim đem vá ai bằng anh đâu...
-NS-
Nhân Sơn thấy CTT buồn nên đùa cho vui, đừng nghỉ ngơi gì
nghe...
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-23 19:54:40CTT>
Trích đoạn: Loài Chim Biển
Ai lên hái hộ vầng trăng
Để tôi được hỏi chị Hằng một câu
Giờ người đang ở nơi đâu
Mà không nghe biển thét gào thiết tha
Để tôi năm tháng lệ nhoà
Bên ai cứ ngỡ như là ngưòi xưa
Giật mình tỉnh giấc sau mơ
Quan san cách trở, bụi mờ bao năm!!!
CB
Mưa Ngâu Qua Đời...!!
Vầng trăng
có hái được không ?
Duyên mà không nợ …
đừng trông đừng chờ
Đừng là ,
hai sắc tigôn
Đừng ngồi đang áo …
nhạt nhòa lệ rơi
Người ơi ,
thức giấc cơn mơ
Người xưa nay đã …
xa rời còn đâu ?
Gia đình,
tổ ấm bền lâu
Sá chi một tí …
mưa ngâu qua đời...!!! Chân Trời Tím.
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-26 15:55:49CTT>
Trích đoạn: Mac Nhan Son
XIN TIM
Trái tim em đã nát tan
Nhân ngày phát chẩn Vu lan tặng quà
Thôi thì em biếu cho ta
Khi nào buồn chán mang ra ngắm nhìn
Lang thang một kiếp ăn xin
Có ai ban phát mối tình nào đâu
Dù là tim đã nát nhầu
Anh đây xin nhận để cầu tình yêu
Trái tim thủng lổ bao nhiêu
Đem hàn xì lại mất tiêu vết hằn
Xin em đừng có băn khoăn
Xin tim đem vá ai bằng anh đâu...
-NS-
Nhân Sơn thấy CTT buồn nên đùa cho vui, đừng nghỉ ngơi gì
nghe...
Không Cho..?
Tim sao anh nắm anh nhìn
Tim nào có được hàn xì lổ không ?
Đừng xin rồi lại trông mong
Rồi hờn ,rồi trách …em lòng ngu ngơ
Xin tim như thể wỡn chơi
Nếu mà sẽ được mang cho anh rồi
Tim em một mớ rối bời
Đừng xin mà kẻo …tơ vò vướng anh Chân trời Tím. Đâu có nghĩ gì đâu nè..nhưng hình như NS nghĩ á...hihihi... Vui !
Ê CTT lanh chanh dễ sợ chưa, người ta mới dzô đã có mặt bắt tay, hổng kịp để ai hi một tiếng!
Xin chào cô lữ bạn buồn
Chào chân trời tím cho luôn một lần
Mới vào bạn đã chào sân
Và sân cũng cử bạn Chân Trời...chào
Vậy là thoả mọi ước ao
Thế tui cũng thấy nao nao, mừng mừng
Đã Dzô thì chớ lừng khừng
Cùng vui với hội tưng bừng nhe Cô..... "Lữ Buồn"
Thân mến! ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-27 14:54:37CTT>
Trích đoạn: khanhchan
Em đứng đó giữa chân trời tím rịm Ta hoàng hôn rồi chết những mộng mơ Yêu thương kia sao bỗng chốc nhạt nhòa Như sương khói vật vờ trong đêm tối Em đứng đó với nỗi buồn con gái Lạc lối tình ta ôm khối tương tư Cô đơn ơi sao cứ mãi dỗi hờn Lẻ loi em đừng trách anh hờ hững
Mua Tương Tư? Nơi em đứng một chân trời tím ngắt Anh lãng du đâu đây đó trong đời Tình chưa nồng sao đã vội xa rời Em nào trách nghiệt oan câu duyên nợ Cuộc đời buồn em một góc lơ ngơ Giữa chợ đời ai người bán em mua Mua tương tư hay mua bởi hững hờ Tình một chiều ,em nào muốn hơn thua Chân Trời Tím.