📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Tâm sự của Hoangau

1.483 trả lời, 184.447 lượt xem — Trang 43 / 50
Trích đoạn: YesMan

Trích đoạn: hoangau

Đêm đông thấm lạnh vào từng hơi thở
Một mình em bên ô cửa vô hồn.
Thương lòng mình như căn phòng trống trải
Một ngọn gió lùa cũng lặng lẽ đi luôn.

Gió xuân đã len về từng ngách nhỏ
Tìm đến em để quyện dáng hao gầy
Tình là đây và duyên cũng là đây...
Ngón gió ấy không nay vầy mai khác.

YM


Bạn mới đến mà thơ ... tình tứ ác [:)]
"Tìm đến em để quyện dáng hao gầy
Tình là đây và duyên cũng là đây.
.."
Ngâu phải thận trọng coi chừng... vỡ trận  [:D][:D][:D]


Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
Bạn mới đến mà thơ ... tình tứ ác
"Tìm đến em để quyện dáng hao gầy
Tình là đây và duyên cũng là đây..."
Ngâu phải thận trọng coi chừng... vỡ trận

"Vỡ trận" rồi sao hỡi HOA NGÂU?
VỊT mới nghe qua cũng lo rầu
Chao ôi ! nếu chiếu được nàng "bí"
Cũng lắm anh điêu đứng cái đầu
vt
[:)][:)][:)]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vithong

Bạn mới đến mà thơ ... tình tứ ác
"Tìm đến em để quyện dáng hao gầy
Tình là đây và duyên cũng là đây..."
Ngâu phải thận trọng coi chừng... vỡ trận

"Vỡ trận" rồi sao hỡi HOA NGÂU?
VỊT mới nghe qua cũng lo rầu
Chao ôi ! nếu chiếu được nàng "bí"
Cũng lắm anh điêu đứng cái đầu
vt
[:)][:)][:)]


Cảnh giác vậy thôi chứ vỡ đâu 
Vịt chớ vội lo, chớ vội rầu.
"Bí" này đang ... nhỏ, chưa nấu vội
Đến lúc lá vàng sẽ tính sau...

[:D][:D][:D]

Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: YesMan

Trích đoạn: hoangau

Đêm đông thấm lạnh vào từng hơi thở
Một mình em bên ô cửa vô hồn.
Thương lòng mình như căn phòng trống trải
Một ngọn gió lùa cũng lặng lẽ đi luôn.

Gió xuân đã len về từng ngách nhỏ
Tìm đến em để quyện dáng hao gầy
Tình là đây và duyên cũng là đây...
Ngón gió ấy không nay vầy mai khác.

YM


Bạn mới đến mà thơ ... tình tứ ác [:)]
"Tìm đến em để quyện dáng hao gầy
Tình là đây và duyên cũng là đây.
.."
Ngâu phải thận trọng coi chừng... vỡ trận  [:D][:D][:D]

Dù cho Ngâu phòng thủ bởi nhiều gai
Tay ta cứ bẻ hoài sẻ hết
Vì thương Ngâu có nhiều người mong tết
Để đến nhà mừng tuổi ...con của Ngâu. [:)][:)][:)]
 
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Đăng nhập để trả lời
0
Một mình ngồi bên ly cà phê lạnh
Giữa vùng than chợt nhớ tên em
Tôi thở dài với dòng thơ quen
Nhẹ êm xen nỗi buồn ẩn khuất.
"Mảnh mây hồng yên nghỉ
Tựa mình trên vách đá cao nghiêm "
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: HL_99

Một mình ngồi bên ly cà phê lạnh
Giữa vùng than chợt nhớ tên em
Tôi thở dài với dòng thơ quen
Nhẹ êm xen nỗi buồn ẩn khuất.

Bạn Hờ Lờ đang ở Quảng Ninh?
Hay bạn thấy quanh mình tuôn khói?
Những lời than giống "thay lời muốn nói"
Như bụi mù chìm nỗi đất vùng than?
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: HL_99

Một mình ngồi bên ly cà phê lạnh
Giữa vùng than chợt nhớ tên em
Tôi thở dài với dòng thơ quen
Nhẹ êm xen nỗi buồn ẩn khuất.


Cà-phê lạnh mùa này ... hơi khó uống. [;)]
Giữa vùng than mà chợt nhớ đến em  [8D]
Có phải da nàng ... càng ngày càng đen  [&:]
Thơ anh phải nén nỗi buồn ẩn khuất ? [:D]


Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: HL_99

Một mình ngồi bên ly cà phê lạnh
Giữa vùng than chợt nhớ tên em
Tôi thở dài với dòng thơ quen
Nhẹ êm xen nỗi buồn ẩn khuất.


Cà-phê lạnh mùa này ... hơi khó uống. [;)]
Giữa vùng than mà chợt nhớ đến em  [8D]
Có phải da nàng ... càng ngày càng đen  [&:]
Thơ anh phải nén nỗi buồn ẩn khuất ? [:D]


Đêm buồn chẳng biết làm chi
Vào room chọc sis Ngâu thì may ra
Vùng than Ngâu trắng như ngà
Đi đêm loá mắt....người ta đụng nhầm!
ND87[:D]

7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: HL_99

Một mình ngồi bên ly cà phê lạnh
Giữa vùng than chợt nhớ tên em
Tôi thở dài với dòng thơ quen
Nhẹ êm xen nỗi buồn ẩn khuất.


Cà-phê lạnh mùa này ... hơi khó uống. [;)]
Giữa vùng than mà chợt nhớ đến em  [8D]
Có phải da nàng ... càng ngày càng đen  [&:]
Thơ anh phải nén nỗi buồn ẩn khuất ? [:D]


Đêm buồn chẳng biết làm chi
Vào room chọc sis Ngâu thì may ra
Vùng than Ngâu trắng như ngà
Đi đêm loá mắt....người ta đụng nhầm!
ND87[:D]




Đêm buồn chẳng biết làm chi
Thì vào đây quậy tí tì đi ha.
Nhưng cho hỏi nhỏ Dịp nà
"Vùng than Ngâu" ... có biết là ... chỗ nao ?

[:D][:D][:D]


Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: HL_99

Một mình ngồi bên ly cà phê lạnh
Giữa vùng than chợt nhớ tên em
Tôi thở dài với dòng thơ quen
Nhẹ êm xen nỗi buồn ẩn khuất.


Cà-phê lạnh mùa này ... hơi khó uống. [;)]
Giữa vùng than mà chợt nhớ đến em  [8D]
Có phải da nàng ... càng ngày càng đen  [&:]
Thơ anh phải nén nỗi buồn ẩn khuất ? [:D]


Đêm buồn chẳng biết làm chi
Vào room chọc sis Ngâu thì may ra
Vùng than Ngâu trắng như ngà
Đi đêm loá mắt....người ta đụng nhầm!
ND87[:D]




Đêm buồn chẳng biết làm chi
Thì vào đây quậy tí tì đi ha.
Nhưng cho hỏi nhỏ Dịp nà
"Vùng than Ngâu" ... có biết là ... chỗ nao ?

[:D][:D][:D]

Sời ơi ! ai chả biết nào
Đâu dám nói toẹt NGÂU cào chít ngay
Thôi thì giả bộ thơ ngây
“Vùng than” chỗ đó !!!, chỗ này !!! phải hôn ?


Vùng than có phải cõi“tiên”?
Ai mà nghĩ bậy là điên cái đầu
Hỏi gì cắc cớ thế NGÂU?!
Bây giờ khối kẻ rờ râu đoán mò
vt


Đăng nhập để trả lời
0
Vùng than có phải cõi“tiên”?
Ai mà nghĩ bậy là điên cái đầu
Hỏi gì cắc cớ thế NGÂU?!
Bây giờ khối kẻ rờ râu đoán mò
vt
 
Hỏi vầy Ngâu sẻ ném cho...
Lỡ dính vô mặt tẽn tò nha Thông



 
 
 
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-09 13:28:35vithong>
Đêm buồn chẳng biết làm chi
Thì vào đây quậy tí tì đi ha.
Nhưng cho hỏi nhỏ Dịp nà
"Vùng than Ngâu" ... có biết là ... chỗ nao ?



Sời ơi ! ai chả biết nào
Đâu dám nói toẹt NGÂU cào chít ngay
Thôi thì giả bộ thơ ngây
“Vùng than” chỗ đó !!!, chỗ này !!! phải hôn ?


Vùng than có phải cõi“tiên”?
Ai mà nghĩ bậy là điên cái đầu
Hỏi gì cắc cớ thế NGÂU?!
Bây giờ khối kẻ rờ râu đoán mò
vt

Hỏi vầy Ngâu sẻ ném cho...
Lỡ dính vô mặt tẽn tò nha Thông
YM

Đen,trắng ?


Bởi vì em sống ở vùng than
Nên nghĩ là đen cần gì bàn
Chả lẽ tự nhiên khoe…trắng bóc
Làm cho lắm kẻ phải …bàng hoàng
Cứ suy luận mãi đời vẫn thế !
Mới biết trần ai miệng thế gian
Thôi nhé ! lần sau chớ có dại
Để rồi hối hận lại phàn nàn
[:)][:)][:)]

vịt hồng
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vithong
Đen,trắng ?

Bởi vì em sống ở vùng than
Nên nghĩ là đen cần gì bàn
Chả lẽ tự nhiên khoe…trắng bóc
Làm cho lắm kẻ phải …bàng hoàng
Cứ suy luận mãi đời vẫn thế !
Mới biết trần ai miệng thế gian
Thôi nhé ! lần sau chớ có dại
Để rồi hối hận lại phàn nàn
[:)][:)][:)]

vịt hồng
 

Trắng, Đen
 
Gọi trắng mà đen thế mới than
Nếu như "nó" trắng mấy ai bàn
Một chùm rạo rực quăng veo véo
Vài mặt ngu ngơ quá hốt hoàng
Ví phỏng râu kia phang ngay phóc 
Thương thay tóc nọ cắm mặt gian
Khuyên vịt kiếp sau đừng có dại
Trêu gan cô Hổ sẻ nguy nàn
YM





 
 
 
 
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Đăng nhập để trả lời
0
Sời ơi ! ai chả biết nào
Đâu dám nói toẹt NGÂU cào chít ngay
Thôi thì giả bộ thơ ngây
“Vùng than” chỗ đó !!!, chỗ này !!! phải hôn ?


Trắng, Đen

Gọi trắng mà đen thế mới than
Nếu như "nó" trắng mấy ai bàn
Một chùm rạo rực quăng veo véo
Vài mặt ngu ngơ quá hốt hoàng
Ví phỏng râu kia phang ngay phóc 
Thương thay tóc nọ cắm mặt gian
Khuyên vịt kiếp sau đừng có dại
Trêu gan cô Hổ sẻ nguy nàn
YM


Ối trời! Ối đất! Khổ Ngâu!
Đen hay trắng chỉ khác mầu chút thôi
Vậy mà "ấy ấy"[&amp;:]....chít rùi
Khổ cho Ngâu chị![:)]...Dịp thời té ngay!
Thôi buồn....[;)]chẳng dám vào đây
Ngồi ôm cái gối...[:D]bẻ tay đỡ sầu!
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Ối trời! Ối đất! Khổ Ngâu!
Đen hay trắng chỉ khác mầu chút thôi
Vậy mà "ấy ấy"[&amp;:]....chít rùi
Khổ cho Ngâu chị![:)]...Dịp thời té ngay!
Thôi buồn....[;)]chẳng dám vào đây
Ngồi ôm cái gối...[:D]bẻ tay đỡ sầu!
ND87

Dịp đi đâu? Dịp về đâu?
Sao lại vội sầu? Còn muốn té ngay!
Vịnh thơ cảnh "dép guốc" bay
Nhìn hoài hổng biết bả xài...guốc chi?
LS
Đăng nhập để trả lời
0


Sời ơi ! ai chả biết nào
Đâu dám nói toẹt NGÂU cào chít ngay
Thôi thì giả bộ thơ ngây
“Vùng than” chỗ đó !!!, chỗ này !!! phải hôn ?
 
Đen,trắng ?


Bởi vì em sống ở vùng than
Nên nghĩ là đen hà cớ bàn
Chả lẽ tự nhiên khoe…trắng bóc
Làm cho lắm kẻ phải …bàng hoàng
Cứ suy luận mãi _À ra thế !
Mới biết trần ai_Miệng thế gian
Thôi nhé ! lần sau chớ có dại
Để rồi hối hận lại phàn nàn


vịt hồng

Trắng, Đen

Gọi trắng mà đen thế mới than
Nếu như "nó" trắng mấy ai bàn
Một chùm rạo rực quăng veo véo
Vài mặt ngu ngơ quá hốt hoàng
Ví phỏng râu kia phang ngay phóc 
Thương thay tóc nọ cắm mặt gian
Khuyên vịt kiếp sau đừng có dại
Trêu gan cô Hổ sẻ nguy nàn
YM 

Ối trời! Ối đất! Khổ Ngâu!
Đen hay trắng chỉ khác mầu chút thôi
Vậy mà "ấy ấy"[&amp;:]....chít rùi
Khổ cho Ngâu chị![:)]...Dịp thời té ngay!
Thôi buồn....[;)]chẳng dám vào đây
Ngồi ôm cái gối...[:D]bẻ tay đỡ sầu!
ND87

Vùng than ai chả nghĩ là đen[sm=105.gif]
Thế mà lại trắng bóc đó nghen![sm=18.gif][sm=18.gif][sm=18.gif]
Bởi vì nữ công nhân rất kỹ
Che kín từ đầu đến gót chân
 
Ý này đâu giống ý YESMAN[sm=ban.gif]
Suy nghĩ lan man nói tàn tàn
Vịt hồng thấy sao nên nói vậy
Luận thử xem có đúng y chang ?[sm=applause.gif][sm=applause.gif][sm=applause.gif]
vt[:)][:)][:)]
 

 

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vithong
Vùng than ai chả nghĩ là đen[sm=105.gif]
Thế mà lại trắng bóc đó nghen![sm=18.gif][sm=18.gif][sm=18.gif]
Bởi vì nữ công nhân rất kỹ
Che kín từ đầu đến gót chân

 
Chổ thì cần trắng, chổ cần đen
Trắng bóc cũng chưa ngon đó nghen
Cái chổ cần đen mà lại trắng
Anh hùng "bỏ dép" cũng bao phen!
 
[:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lyenson

Trích đoạn: vithong
Vùng than ai chả nghĩ là đen[sm=105.gif]
Thế mà lại trắng bóc đó nghen![sm=18.gif][sm=18.gif][sm=18.gif]
Bởi vì nữ công nhân rất kỹ
Che kín từ đầu đến gót chân


Chổ thì cần trắng, chổ cần đen
Trắng bóc cũng chưa ngon đó nghen
Cái chổ cần đen mà lại trắng
Anh hùng "bỏ dép" cũng bao phen!

[:D][:D][:D]

 
Ô hay gà mái lại có mào
Chú gà trống chọi lại vô mao
Thế gian đen trắng mà đảo lộn
Ối giời...HL ngả nón chào...[:D][:D][:D]
"Mảnh mây hồng yên nghỉ
Tựa mình trên vách đá cao nghiêm "
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: HL_99
Ô hay gà mái lại có mào
Chú gà trống chọi lại vô mao
Thế gian đen trắng mà đảo lộn
Ối giời...HL ngả nón chào...[:D][:D][:D]

Gà mái đương nhiên cũng có mào
Trống tơ còn nhỏ mới vô mao
"Chiện nài" đâu có chi đảo lộn
9.9 cần chi ngả ngửa chào...[:D][:D][:D]
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Đăng nhập để trả lời
0
Xem ra anh làm khó em rồi
Ngồi buồn nên mới viết vậy thôi
Giữa vùng than đếm thời gian trôi
Tìm tủ thơ nhớ người vô cớ.
 
Ôi trắng đen tình cờ duyên nợ
Hai chữ thôi họa thành bài ca
Vỏ xanh nhưng lòng đỏ gọi là
...                      .. chân thật.
 
 
 
 
 
 
 
 
"Mảnh mây hồng yên nghỉ
Tựa mình trên vách đá cao nghiêm "
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: HL_99
............
Vỏ xanh nhưng lòng đỏ gọi là
...                      .. chân thật.


Hoá ra Hờ Lờ
Đang ở Quảng Ninh?
Bạn xa mong gởi chút tình
Vỏ xanh lòng đỏ chúng mình gọt ăn
Nhưng mà có chút băn khoăn
Phải chăng chân thật gọi rằng...quả dưa?
 
Lờ Sờ
Đăng nhập để trả lời
0
............
Vỏ xanh nhưng lòng đỏ gọi là
...                      .. chân thật.


Hoá ra Hờ Lờ
Đang ở Quảng Ninh?
Bạn xa mong gởi chút tình
Vỏ xanh lòng đỏ chúng mình gọt ăn
Nhưng mà có chút băn khoăn
Phải chăng chân thật gọi rằng...quả dưa?
 
Lờ Sờ

 
Cảm ơn bác Lờ sờ
Giải nghĩa bằng tình thơ
Để trắng đen sáng tỏ
Chút vấn vương dại khờ
 
Hờ lờ đi công tác
Lúc rảnh ngồi họa thơ
Ly cà phê làm bạn
Với khói thuốc cay mờ
 
Chợt nhớ người em nhỏ
Đọc thơ buồn vẩn vơ
Biết mình sầu vô cớ
Giữa vùng than bụi mờ
 
Gói ghém vào trang thơ
Sẻ chia niềm tâm sự
Giữa dòng đời lữ thứ
Thấy lòng đỡ bơ vơ...
 

 
"Mảnh mây hồng yên nghỉ
Tựa mình trên vách đá cao nghiêm "
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: HL_99

Một mình ngồi bên ly cà phê lạnh
Giữa vùng than chợt nhớ tên em
Tôi thở dài với dòng thơ quen
Nhẹ êm xen nỗi buồn ẩn khuất.


Cà-phê lạnh mùa này ... hơi khó uống. [;)]
Giữa vùng than mà chợt nhớ đến em  [8D]
Có phải da nàng ... càng ngày càng đen  [&amp;:]
Thơ anh phải nén nỗi buồn ẩn khuất ? [:D]

 
Dù có lạnh như tận cùng bắc cực
Uống cà phê vẫn pha đá Ngâu ơi
Tí tách rơi Anh ngồi ngẫm sự đời
Cùng hòa tan theo dòng thơ em họa.
 
"Mảnh mây hồng yên nghỉ
Tựa mình trên vách đá cao nghiêm "
Đăng nhập để trả lời
0
Dạo vườn thơ thẩn gặp hoangâu
Hoa nhỏ thơm thơm, thắm thắm màu
Yêu hoa cũng muốn cùng đôi chữ
Bí vận nên đành: ... Chúc sống lâu!
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-17 15:48:59hoangau>
Trích đoạn: Minh Xuân

Dạo vườn thơ thẩn gặp hoangâu
Hoa nhỏ thơm thơm, thắm thắm màu
Yêu hoa cũng muốn cùng đôi chữ
Bí vận nên đành: ... Chúc sống lâu!


Yêu hoa nên bạn ... chúc sống lâu  [:)]
(Để cả bốn mùa thắm thắm ngâu).
Cám ơn bạn mới Xuân Tươi Sáng (Minh Xuân)
Mong khắp thế gian rực rỡ màu.

[sm=54.gif][sm=40.gif][sm=flower2.gif][sm=flower.gif][sm=rose.gif][sm=54.gif][sm=40.gif][sm=flower2.gif][sm=flower.gif][sm=rose.gif][sm=54.gif]

Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Minh Xuân

Dạo vườn thơ thẩn gặp hoangâu
Hoa nhỏ thơm thơm, thắm thắm màu
Yêu hoa cũng muốn cùng đôi chữ
Bí vận nên đành: ... Chúc sống lâu!

Tết chỉ Mai Đào chả thấy Ngâu
Hay là hoa quá lứa phai màu?
Nhớ thương nhiều lắm hoa xưa úa
Xa gốc nên Ngâu khó sống lâu!
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lyenson

Tết chỉ Mai Đào chả thấy Ngâu
Hay là hoa quá lứa phai màu?
Nhớ thương nhiều lắm hoa xưa úa
Xa gốc nên Ngâu khó sống lâu!


 
Đào Mai ngập lụt nở được đâu!
Hà Nội Tết này chỉ có Ngâu
Hoa vàng điểm thắm xuân thu mãi
Dẫu rụng, còn thơm ... ướp chè Tàu.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Minh Xuân

Trích đoạn: lyenson

Tết chỉ Mai Đào chả thấy Ngâu
Hay là hoa quá lứa phai màu?
Nhớ thương nhiều lắm hoa xưa úa
Xa gốc nên Ngâu khó sống lâu!



Đào Mai ngập lụt nở được đâu!
Hà Nội Tết này chỉ có Ngâu
Hoa vàng điểm thắm xuân thu mãi
Dẫu rụng, còn thơm ... ướp chè Tàu.

 
Miền nam có kẻ nhớ mong Ngâu
Hà Nội tuy gần, đến được đâu
Tết đến nhớ nàng, ta thắt thỏm...
Bên song chiếc bóng hớp trà Tàu.
YM
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: YesMan

Miền nam có kẻ nhớ mong Ngâu
Hà Nội tuy gần, đến được đâu
Tết đến nhớ nàng, ta thắt thỏm...
Bên song chiếc bóng hớp trà Tàu.
YM

 
Theo nghề cây cảnh đã bao lâu
Khuyên ai tìm giống, chọn hoa Ngâu
Cây mảnh, hoa thơm, nhiều ong bướm
Nhanh mọc, dễ trồng, ... đẻ lại mau.
(Xin lỗi trước vì dùng thuật ngữ chuyên ngành giống)
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Minh Xuân

Trích đoạn: YesMan

Miền nam có kẻ nhớ mong Ngâu
Hà Nội tuy gần, đến được đâu
Tết đến nhớ nàng, ta thắt thỏm...
Bên song chiếc bóng hớp trà Tàu.
YM


Theo nghề cây cảnh đã bao lâu
Khuyên ai tìm giống, chọn hoa Ngâu
Cây mảnh, hoa thơm, nhiều ong bướm
Nhanh mọc, dễ trồng, ... đẻ lại mau.
(Xin lỗi trước vì dùng thuật ngữ chuyên ngành giống)

 

 
Chúc xuân HOA NGÂU
 
Nhìn yếm em này chạnh nhớ NGÂU
Còn ba ngày nữa sang năm Trâu
Muốn chúc…tìm câu gì chúc nhỉ ?
Chẳng lẽ giống thiên hạ chúc…giầu ?
 
Thôi thì VỊT chẳng giống họ đâu !
Tiền làm mới có …việc chi cầu
Đầu năm cứ chúc NGÂU xinh mãi
Thông thái kén chồng…kệ “Thầy U”
 
Vịt hồng

 
Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
Chia Tình

Đăng nhập để trả lời
0