1.483 trả lời, 184.473 lượt xem —
Trang 16 / 50
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.892
Từ: 12.10.2007
Trạng thái: offline
#458 —
27.07.2009 18:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-28 18:23:49lyenson>
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Binh-Yen-Tran-Thu-Ha-Tran-Hieu.IW60FOE9.html
Tự dưng hôm nay thấy buồn buồn.
Thi tứ vừa ra đã vội chuồn.
May chút Bình-Yên còn ở lại
"Câu hát ứa từ tim" đang tuôn ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.139
Từ: 03.01.2009
Trạng thái: offline
"Giải rút" treo mãi chẳng ai sờ
Buồn quá nghe nhạc, chẳng làm thơ
Anh tài thư quán đi đâu hết
Để bụi hoa ngâu luống đợi chờ.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...
Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 555
Từ: 17.10.2008
Trạng thái: offline
#461 —
30.07.2009 14:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-30 14:10:40thuytien123>
Trích đoạn: Minh Xuân
"Giải rút" treo mãi chẳng ai sờ
Buồn quá nghe nhạc, chẳng làm thơ
Anh tài thư quán đi đâu hết
Để bụi hoa ngâu luống đợi chờ.
" Để bụi Hoa Ngâu luống đợi chờ "
Anh tài Thư Quán hết mần Thơ
Đổi món nên mới đi nghe nhạc
" Giải Rút " còn đây ,,,vẫn đợi ,,,sờ,,,
,,,,,hi,,,hi,,,TT đảo thơ của bạn nè ,,,
TT = M2
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 557
Từ: 16.02.2009
Trạng thái: offline
Nắng hè ngâu nở rộ sân chùa
Xin thì hổng dám...chẳng bán mua
Thế thì biết làm sao đây hử
Không lẽ để ngâu mãi sân chùa
CH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.686
Từ: 18.06.2006
Trạng thái: offline
Ngâu to dễ bám chắc sân chùa
Hương ngát...lòng quân tử phải thua
Khắc tên gốc Ngâu...để nhớ
Nặng lòng quân tử đề thơ
C H
Hoa Ngâu nào phải để chưng... chùa
Chú bác anh em định bán mua?
Bác Hoà khắc gốc ghi niềm nhớ...
Sơn lại nưng hoa lúc cuối mùa.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.139
Từ: 03.01.2009
Trạng thái: offline
Ngâu chùa khắc một đền mười
Sao nhiều thầy dại bỏ đời đi tu?
Gốc ngâu này to bỏ xừ
Tu bao nhiêu buổi cho nhừ gốc ngâu?
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...
Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.892
Từ: 12.10.2007
Trạng thái: offline
#469 —
01.08.2009 19:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-02 00:33:22hoangau>
Không lẽ để ngâu mãi sân chùa (Công Hoà)
"Giải rút" treo mãi chẳng ai sờ . (Minh Xuân)
Sao chẳng có ai rinh hết vậy? (minhthanh_love)
Anh tài Thư Quán hết mần Thơ ... (Thuytien123)
Chùa nhỏ lắm chàng vờ xuống tóc. (ý nguyễn thế duyên)
Chày kình ai nện - bác Duyên đây. (ý nguyễn thế duyên)
Chú Hoà khắc gốc ghi niềm nhớ. (ý lyenson)
Bác Sơn chờ hoa rụng lượm ngay. (ý lyenson)
Hương Ngâu thì ngan ngát vơi đầy. (Công Hoà)
Gốc ngâu to lắm, vỏ lại dày. (ý Minh Xuân)
Nhận phần thưởng để sung công quỹ
Cũng chẳng ai liều đại diện đây !!!.
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.892
Từ: 12.10.2007
Trạng thái: offline
Trăng muộn
Trăng muộn chỉ dành cho người ngủ muộn
Nên trong hơn và dịu dàng hơn
Để chia sớt, vỗ về những kẻ
Đẫm trong hồn gió bụi với cô đơn ...
(Tặng HT)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=522914
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.962
Từ: 08.11.2008
Trạng thái: offline
#473 —
03.08.2009 07:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-03 07:45:19Người lính>
Độ rày "bà chúa" có phẻ hông?
Đối đáp "thơ vui" vẫn nhất phòng?
Lyenson có gạ vô cùng chat
Rồi dông?
NL
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 08.05.2009
Trạng thái: offline
#476 —
08.08.2009 01:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-08 04:26:28gato>
Tháng bảy mưa ngâu về thăm em
Phòng lẻ chăn đơn vẫn đợi chờ
Quân tử lao xao ing với ố
Chẳng một mày râu lọt mắt xanh
Trai thanh ở đâu mà chẳng thấy
Chỉ có cụ ông đợi mõi mòn
E rằng thoáng chốc nụ thành quả
Chín rục rồi rơi bón gốc cây
Phen nay chắc ngâu di xứ khác
Ing ố vài năm chắc hết xuân
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 08.05.2009
Trạng thái: offline
@hoangau: Lâu rồi mới gặp bạn gato
Đi vắng hơi lâu nhớ bạn hiền
Về thăm thấy bạn vẫn phòng không
Vẫn còn treo giải chờ (ga) to hỉ
Vẫn nhớ (ga) to đây chẳng lãng quên
Tình âu như bát nước đầy
Ai mà có phúc lọt vào mắt xanh
Gato tuổi cũng hơi đầy
Cầm gậy đứng đợi, chờ Âu khi cần
Nắng mưa chẳng kể thân già
Hoa Âu mà rụng quyết ring về nhà
★
★
★
★
★
0