📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Chuyện Cười

Gửi em đi lấy chồng

33 trả lời, 2.664 lượt xem — Trang 2 / 2
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về ôm lấy mối tình câm
Tu luyện quyết cho thành phù thủy
Nguyền rủa chồng em bị ghẻ mông

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Chồng em người ấy có hiền không
Có được như anh ngày xưa ấy
Chiều em hết mức giờ toi công!

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về liều chết kiểu Trung Đông
Đánh bom liều chết ôm theo hận
Buộc lễ vu quy nhuộm máu hồng!

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lên mạng thế là xong
Thế giới thiếu gì người trong mộng
Xinh đẹp hơn em sướng hơn không

Nếu bít ngày mai em lấy chồng
Anh về tự tử cạnh vườn bông
Để khi chồng em ra vườn ngắm
Anh hù cho nó té chổng mông

Nếu bít ngày mai em lấy chồng
Anh như ngồi phải 1 bàn chông
Chao ôi đau quá! Ôi rát quá!
Phỏng hết mông rồi,em biết không

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về mua 1 ký cá Trê
Mang qua trước ao nhà em thả
Chờ chồng em tắm rỉa sạch lông!
Buồn vì đời! Khóc vì người!
David Tường http://sotaygiadinh.net/

Đăng nhập để trả lời
0
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về cởi áo mặc bỉm không
Mỗi sáng trước nhà em anh đến
Đứng hát cho lòng thỏa nhớ mong!
Buồn vì đời! Khóc vì người!
David Tường http://sotaygiadinh.net/

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: dungsitovukhi

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về cởi áo mặc bỉm không
Mỗi sáng trước nhà em anh đến
Đứng hát cho lòng thỏa nhớ mong!

Trời, tự nhiên có phim coi!!!Chắc thú vị lắm à nghe! Phải đợi ngày cô ấy đi lấy chồng!
Đến ngày cô đó đi lấy chồng
Tôi sẽ ra phố đứng mà trông...!!![:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Chà chà DS đúng là:
Thù sâu tận đáy ba ngàn dặm
Khó thể dứt ra chỉ một ngày
Ở đời không nên miễn cưỡng thế
Được rồi hạnh phúc có được không?
Để giải bớt hận lòng giúp huynh một kế:
Nếu biết ngày sau em lấy chồng
Anh về đem bom cột ngang hông
Chờ đến ngày cưới anh phá đám
Nổ chết chồng em với họ hàng!
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»