36 trả lời, 3.453 lượt xem —
Trang 2 / 2
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 117
Từ: 27.03.2008
Trạng thái: offline
Thành Phố Sydney
Của Úc-Châu
Cứ gọi “Bolsa” có khác gì
Nơi đây cũng giống cảnh “Ca Li”
Người chen chật lối: không nơi bước
Xe kẹt đầy đường: chẳng nhích di
Mấy cụ về hưu lo đấu láo
Vài ông thất nghiệp sợ em đi
Vỉa hè dăm đám chơi cờ tướng
Cò gã ngồi ngoài chỉ tí ti
Tiên Giang
Sydney 28 -3 -05
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 117
Từ: 27.03.2008
Trạng thái: offline
Người Đẹp Trong Tranh
Em đây tiên nữ có tình
Nhưng duyên chưa tới núp mình trong tranh
Xưa kia em đã cùng anh
Do duyên trời sắp ta thành một đôi
Nhưng vì tội lỗi anh ơi
Cho nên trời phạt phải ngồi tại đây
Để cho anh ngắm ngất ngây
Như say như tỉnh mỗi ngày thêm điên
Phải chi đừng có tình duyên
Em đâu phải chịu ngồi trên bức hình
Cho anh đứng ngắm một mình
Canh em anh đặt máy rình thâu âm
Nghe anh tả oán trách thầm
Muốn bay ra khỏi cõi âm u này
Cùng anh trò chuyện đêm ngày
Bõ khi mong nhớ tháng đầy ngày vơi
Thôi thì anh nghỉ xả hơi
Chờ ngày hết hạn em thời ra ngay
Bấy giờ ta lại nắm tay
Tình mình nồng cháy khỏi đay nghiến lòng
Tiên Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 117
Từ: 27.03.2008
Trạng thái: offline
Chuyện Đời Người
Cuộc sống con người có biết đâu
Suốt ngày giành giật với đua nhau
Nhiều ông muốn thọ thì quy sớm
Lắm lão mong đi lại sống lâu
Thật khó mà ghi điều bất hạnh
Dễ chi quên được nỗi thương đau
Thôi thì tích đức tu đi nhé
Hiểu thấu đìều răn giáo lý sâu
Tiên Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 117
Từ: 27.03.2008
Trạng thái: offline
Quang Cảnh Và
Chuyện Chợ Tình Sapa
Mùa đông phong cảnh Sapa
Ven đèo sương đọng xa xa mây mù
Mấy cô gái đeo gù cuốc bộ
Leo đường đèo chẳng sợ nắng mưa
Mong sao tới chợ không trưa
Để còn kịp bán kịp mua với người
Rồi cứ thế cô cười, anh nói
Từng nhóm người khăn gói bên nhau
Áo quần viền đỏ viền nâu
Chen chân lên xuống phố đâu lắm người
Vui thích nhất mấy mươi đứa trẻ
Dắt dìu nhau trông vẻ dễ thương
Nô đùa cười nói khắp mưông
Khiến bao du khách vấn vương trong lòng
Phong tục lạ lòng vòng lắm chuyện
Đêm cuối tuần trăng hiện lên cao
Mấy cô mấy cậu xôn xao
Mặc cho thật đẹp bán giao chợ tình
Chuyện chợ tình chỉ mình đây có
Kể nói ra thật khó tin thay
Trai tài thổi sáo cho hay
Để sao con gái phải say mê mình
Thế rồi hò hẹn trình hai họ
Sớm tối khuya bên nọ bên kia
Bao giờ thuận góp thuận chia
Bấy giờ mới quyết không lìa xa nhau
Đời sống họ muôn phần chất phát
Không lọc lừa không phật lòng ai
Buôn ngay bán thật không sai
Không gian không dối không hai ba lòng
Muốn biết rõ tấm lòng của họ
Lên cao nguyên thử dọ mà xem
Người dân sống chẳng bon chen
Lại còn hiếu khách chẳng ghen với đời
Tiên Giang
Sapa 28 -11 -04
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 117
Từ: 27.03.2008
Trạng thái: offline
Du Lịch “California”
Rủ nhau ta xuống dưới “Ca-Li”
Ngắm cảnh cùng người chen chúc đi
Phúc Lộc Thọ người thì chật ních
Phố Bolsa xe chẳng buồn di
Trai tài ăn nhậu không cần biết
Gái sắc tiêu tiền chả kể chi
Qua lại đầy đường xuôi với ngược
Chiều về vội vã cứ mhư phi
Tiên Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 117
Từ: 27.03.2008
Trạng thái: offline
Tưởng Nhớ Quê Tôi
Gió chiều thổi nhẹ vi vu
Ngoài đồng bầy trẻ tay đu cánh diều
Nghêu ngao thổi sáo mỗi chiều
Cùng trâu tắm mát là điều khó quên
Làng tôi ruộng lúa bốn bên
Có ao nuôi cá bên trên lắm bèo
Lại thêm tre mọc lèo tèo
Tiếng gà gáy sáng vang reo khắp làng
Nhớ quê lòng thấy rộn ràng
Tiếng chầy dã gạo cuối hàng cau thưa
Nhắc tôi nhớ lại chuyện xưa
Hối còn để chỏm học chưa vỡ lòng
Áo nâu quần ngắn chạy vòng
Cùng đàn trẻ nhỏ tắm sông mỗi ngày
Thi bơi thi lội hăng say
Giờ đây nhớ lại như ngày hôm qua
Nhưng mà thực sự đã xa
Năm mươi xuân trước hỏi là bao nhiêu
Bây giờ nhớ lại thương nhiều
Người dân lam lũ sớm chiều cầy sâu
Cơm ăn chẳng đủ mấy đầu
Lại còn nộp thuế nộp sâu hàng ngày
Mong sao quê mẹ đổi thay
Muôn dân sung sướng nắm tay ca mừng
Tiên Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 117
Từ: 27.03.2008
Trạng thái: offline
Tuyết Phủ Trắng Đường
Sáng nay tuyết phủ trắng đường
Không người đi lại phố phường vắng tanh
Nhà tôi tuyết ngập chung quanh
Lối ra chẳng thấy cây xanh lấp vùi
Nhìn trời lòng thấy ngậm ngùi
Nhớ về quê mẹ tít mù chân mây
Nơi đây phong cảnh lúc này
Trời thì nắng ráo chim bay lòng vòng
Người dân hớn hở trong lòng
Buôn may bán đắt tiếng cười vui ơi
Tiên Giang
★
★
★
★
★
0