📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Thơ sưu tầm-THẬT THÀ

0 trả lời, 1.724 lượt xem — Trang 1 / 1
Thơ của cụ: Bùi Xuân Đán
( lão thành cách mạng thôn Hải Yến,Hải triều,Tiên Lữ,Hưng Yên)
 
Có kẻ cười ta quá thật thà
Bao năm công tác chẳng xây nhà
Nhà xây mái ngói ai chẳng thích
ta chả nghĩ xoay, bởi thật thà
 
Thiên hạ bao nhiêu dạng xây nhà
Gạch, vôi, sắt, thép ở đâu ra
Bà con lao động làm ra của
Đã dễ mấy ai xây được nhà
 
Mừng người thực của họ làm ra
Quý biết bao nhiêu những ngôi nhà
...! Giận kẻ xây nhà bằng phi nghĩa
Mồ hôi không mất của bách gia
 
Bách gia chi sản của phá gia
Biến quái, sinh yêu ở trong nhà
Ăn cắp, tham ô phường cơ hội
Oán hờn , quả báo hại vong gia
 
Nhà ngói, nhà tranh cũng ngôi nhà
Gian tham, lừa lọc thói ranh ma
Công bằng, ngay thẳng đời thanh tú
Trong sạch, thơm tho sống thật thà.,.
Đăng nhập để trả lời
0