20 trả lời, 2.689 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 16.03.2008
Trạng thái: offline
Giá như là của ngày xưa
Cái ngày khờ dại em chưa biết gì
Tình yêu đến tuổi xuân thì
Nụ hồng e ấp anh vì mình em
Vậy mà hai đứa cùng xem
Yêu là bạn bởi vì quen thế rồi
Anh – em hai đứa giữ lời
Em đâu biết anh vẫn ngồi chờ em
Vậy đành anh mãi xa em
Bởi anh không hiểu tình em đó mà
Mong sao hai đứa một nhà …
Tại anh khờ dại nên mình xa nhau
Ai làm hai đứa cùng đau
Anh nhận, em nhận - dù lâu quá rồi
Giờ đây anh có ngỏ lời
Em đành thất hẹn anh thời hiểu không
Vì em cũng đã thầm mong
Ngày hạnh phúc anh trong tay một người
Em đứng bên kia mỉm cười
Chúc anh vui mãi kiếp người chênh vênh
12/02/08
Một Hà Nội ngây ngất nắng ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 16.03.2008
Trạng thái: offline
#2 —
17.03.2008 14:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-17 14:35:58Hà Ngân>
Cũng chẳng có chuyện gì đâu anh
Sao em thấy trong lòng ấm ức
Chuyện có gì đâu sao em cứ bực
Anh làm vậy cũng chỉ muốn em vui
Anh hãy để em tự làm một mình thôi
Đó mới là em mà anh vẫn biết
Nhìn cái hình kia sao mà thấy ghét
Chẳng thấy có gì giống với em anh
Em bướng lắm nên sẽ chẳng làm lành
Dù anh có gọi cho em và kết tội
Làm lành thì không nhưng em sẽ nói
Trận này hòa vì em cũng có tội … như anh!
17-03-08
Một Hà Nội ngây ngất nắng ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 16.03.2008
Trạng thái: offline
Nắng ơi đừng vội đi ngay
Cho ta ngắm nắng lâu nay mới về
Nắng vàng dừng lại bên hè
Đậu trên vai áo em về trưa nay
Nắng đi đâu suốt bao ngày
Để ai buồn quá mưa bay khắp trời
Nắng ơi nắng lại đây chơi
Cùng ta chia nỗi ngàn đời nhớ mong
17.03.08
Một Hà Nội ngây ngất nắng ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.128
Từ: 10.05.2007
Trạng thái: offline
Giọt nắng bên thềm ngây ngất Hà Nội ơi...
Em gọi nắng cho bao ngày diệu vợi
Tiếng lanh canh như của đời thì thầm câu nói
Êm dịu bên hồ Liễu rủ xuống trốn cô đơn
Hà Nội chào Xuân đẹp mãi và đẹp hơn
Trong mắt ngọc dẫu có buồn năm tháng...
Nắng đã về, trời mỗi ngày lại sáng
Bâng khuâng một lần ngắm nắng Hà Nội ơi...
Hà Nội ngất ngây... Ngây ngất bồi hồi...
18/3/2008!

xuantraArq- La vida sigue igual !
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 16.03.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
MỘT HÀ NỘI NGÂY NGẤT NẮNG [bạn dùng từ đẹp quá]
Bạn Hà ngân cho gửi xin chút nắng
Cái nắng vàng răng rắc hạt mưa xuân
Không ướt áo có phần hơi se lạnh
Dịu ngọt thơm của lộc biếc chồi xanh
Cái nắng mong manh riêng Hà nội có
Bạn Hà ngân nhớ gửi cho tôi nhé...
T.T.K. 17/3/2008
Cái nắng mong manh riêng Hà nội có
Ngân sẽ gửi về Thanh Thanh Khiết ngay thôi
Bạn đến thăm sao tôi thấy bồi hồi
Chào bạn mới sang nhà xin chút nắng
P/S: "Một Hà nội ngây ngất nắng ..." là một câu hát trong một bài hát của nhạc sỹ Phú Quang, không phải do mình nghĩ ra mà chỉ là HN thấy hình ảnh này rất giống mình.
Một Hà Nội ngây ngất nắng ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 16.03.2008
Trạng thái: offline
Gửi nắng Hà Nội về cho ai
Cùng với chút gió Xuân nhè nhẹ
Tiếng con chim chuyền cành khe khẽ
Mong manh giọt nắng giữa mùa Xuân
Trời chợt nắng nên em bâng khuâng
Xinh tươi nắng về trên vai áo
Lũ trẻ ngoài kia vui chân sáo
Cũng mừng reo chào nắng đã về
18-03-08 - Hà Ngân
Một Hà Nội ngây ngất nắng ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 16.03.2008
Trạng thái: offline
Giấc mơ đêm qua làm em tỉnh giấc
Đồng hồ chưa năm giờ sáng người ơi
Tỉnh giấc rồi lòng dạ thấy chơi vơi
Hay tại nắng về hôm qua ngây ngất
Một Hà Nội ngây ngất nắng ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.128
Từ: 10.05.2007
Trạng thái: offline
Hà nội ngây ngất nắng ban mai
Giọt sương đêm đọng lại lá đan cài
E ấp mắt buồn long lanh nắng...
Hương toả mang đi ơi khóm hoa Nhài...
Cuối phố chiều mông mênh...
xuantraArq- La vida sigue igual !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 127
Từ: 02.02.2008
Trạng thái: offline
Chiều ơi vàng quá làm chi
Để em ngây ngất bờ mi nắng tràn
Thơ tình em rải mênh mang
Cho Hà nội phố bàng hoàng tỉnh say...
HÀ NGUYÊN
Thơ lang thang: http://vnthuquan.net/diendan/fb.aspx?m=329061
Trang Chính: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=328950
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 16.03.2008
Trạng thái: offline
#12 —
23.03.2008 15:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-23 15:19:12Hà Ngân>
Chiều ơi vàng quá làm chi
Để em ngây ngất bờ mi nắng tràn
Thơ tình em rải mênh mang
Cho Hà nội phố bàng hoàng tỉnh say...
Em đi trên phố chiều nay
Vắng anh em nhớ bàn tay anh cầm
Nhớ anh chỉ dám nhớ thầm
Sợ anh òa vỡ em thầm mong thôi
Mong anh đến bên em ngồi
Cầm tay em nói những lời yêu thương...
Một Hà Nội ngây ngất nắng ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.128
Từ: 10.05.2007
Trạng thái: offline
Một chút cuối cùng nỗi nhớ trong em
Lại thổi bùng lên trong anh cơn bão
Gió cũng líu lo nhảy qua cành huyền ảo
Gọi mây trời...nơi đó có em tôi...
Mây đâu lang thang gánh nổi bồi hồi
Nhẹ nhàng lướt trôi về cuối bến...
Tuần tới tuần ngổn ngang ngày đã hẹn
Sao bộn rộn gì canh thức cả đêm khuya
Nắng xuân sưởi ấm mùa hoa nở đã về
Anh luống cuống.. sao mà vui vui thế...
Ngồi lại anh hãy ngồi nghe em kể...
Nỗi nhớ cuối cùng thổi bão cả lòng em !
Nỗi nhớ cuối cùng cũng đã đặt tên
Lên nỗi nhớ diết da...
Nỗi nhớ anh... em vẫn chờ vẫn đợi !
23/3/2008!
xuantraArq- La vida sigue igual !
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 16.03.2008
Trạng thái: offline
"Đứng lặng con tim, em không còn nữa"
Anh ở lại bên đời với nỗi nhớ mùa Đông
Em đi rồi còn một mình anh có buồn không?
Mải mê nhớ mùa Đông, Xuân sắp qua rồi đấy
Rồi lại đến mùa Hè nắng cháy
Má ửng hồng em đón ánh ban mai
Dù xa anh nỗi nhớ vẫn đan cài
Nhớ mùa Đông, anh ơi đừng nhớ nữa!
24-02-08
Một Hà Nội ngây ngất nắng ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 16.03.2008
Trạng thái: offline
Em chẳng muốn là người yêu của anh đâu
Em lớn rồi sao mà vẫn trẻ con đến thế
Những lúc đùa anh em thấy mình thật tệ
Làm anh buồn mà em cứ cười thôi
Em chỉ muốn mình là bạn thôi anh ơi
Để lúc xa anh em không còn phải nhớ
Lúc bên anh em không giận hờn vô cớ
Nhìn anh buồn em lại thấy thương anh
Em chỉ muốn là em gái lành chanh
Chắc em sẽ được anh cưng chiều lắm đấy
Lúc em hư anh sẽ cốc đầu cho em thấy
Kệ anh cốc đầu em cứ bướng bỉnh thật lâu
Em chẳng muốn là người yêu của anh đâu
Em sẽ là bạn là em và yêu anh thôi nhé
Những lúc nhớ anh em sẽ gọi thầm khe khẽ
Em chẳng muốn là người yêu của anh đâu!!!
[/align]
Một Hà Nội ngây ngất nắng ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 16.03.2008
Trạng thái: offline
Bàn tay ai rất lạ
Chạm bờ vai nhỏ xinh
Làm em khẽ giật mình
“Đừng làm tóc em rối!”
Tóc em nào có dài
Bao năm rồi vẫn thế
Anh cũng chỉ chạm nhẹ
Đã rối đâu mà kêu?
Em đâu có đáng yêu
Sao anh nhìn lâu thế
Mải nhìn quên không kể
Nhớ em nhiều hay không …
14.03.08
Một Hà Nội ngây ngất nắng ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 16.03.2008
Trạng thái: offline
Biển trong anh, biển trong em
Biển của hai đứa mình anh nhỉ
Sóng vẫn xô bờ ngàn năm không nghỉ
Đưa anh về bên em
Không kể ngày, không kể đêm
Nhớ tới anh là em mơ thấy sóng
Sóng bạc đầu như tình anh sâu rộng
Đưa em về bên anh
Một Hà Nội ngây ngất nắng ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 16.03.2008
Trạng thái: offline
Bên anh chiều dòng sông lặng sóng
Nhưng sóng trong lòng sao cứ cuộn dâng
Trời chiều như muốn đổ cơn dông
Sao sóng nước cứ lặng lờ thương mến
Chiều về chẳng có con đò nào cập bến
Chỉ có anh dịu dàng cập bến tình em!
02.06.08
Một Hà Nội ngây ngất nắng ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.287
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
#19 —
22.08.2008 19:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-22 20:01:35Ha Ngan Ha>
Trích đoạn: Hà Ngân
Giá như là của ngày xưa
Cái ngày khờ dại em chưa biết gì
Tình yêu đến tuổi xuân thì
Nụ hồng e ấp anh vì mình em
Vậy mà hai đứa cùng xem
Yêu là bạn bởi vì quen thế rồi
Anh – em hai đứa giữ lời
Em đâu biết anh vẫn ngồi chờ em
Vậy đành anh mãi xa em
Bởi anh không hiểu tình em đó mà
Mong sao hai đứa một nhà …
Tại anh khờ dại nên mình xa nhau
Ai làm hai đứa cùng đau
Anh nhận, em nhận - dù lâu quá rồi
Giờ đây anh có ngỏ lời
Em đành thất hẹn anh thời hiểu không
Vì em cũng đã thầm mong
Ngày hạnh phúc anh trong tay một người
Em đứng bên kia mỉm cười
Chúc anh vui mãi kiếp người chênh vênh
12/02/08
Hà Ngân ơi hỡi Hà Ngân,
Hú hồn hú vía tưởng Ngân Hà Hà.
Tên sao đảo trước giống Ha.
Nhìn kĩ Hà thấy khác là Ngân sau.
Nếu biết có tên hao hao
Thì Ha không dám ghi vào tên đâu.
Trên trời một dải sao sầu
Chức Ngưu đứng đợi bên cầu sông Ngân...
HNH
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.287
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
#21 —
23.08.2008 15:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-26 13:27:43Ha Ngan Ha>
Trích đoạn: kimrbl
Trích đoạn: Ha Ngan Ha
Trích đoạn: Hà Ngân
Giá như là của ngày xưa
Cái ngày khờ dại em chưa biết gì
Tình yêu đến tuổi xuân thì
Nụ hồng e ấp anh vì mình em
Vậy mà hai đứa cùng xem
Yêu là bạn bởi vì quen thế rồi
Anh – em hai đứa giữ lời
Em đâu biết anh vẫn ngồi chờ em
Vậy đành anh mãi xa em
Bởi anh không hiểu tình em đó mà
Mong sao hai đứa một nhà …
Tại anh khờ dại nên mình xa nhau
Ai làm hai đứa cùng đau
Anh nhận, em nhận - dù lâu quá rồi
Giờ đây anh có ngỏ lời
Em đành thất hẹn anh thời hiểu không
Vì em cũng đã thầm mong
Ngày hạnh phúc anh trong tay một người
Em đứng bên kia mỉm cười
Chúc anh vui mãi kiếp người chênh vênh
12/02/08
Hà Ngân ơi hỡi Hà Ngân,
Hú hồn hú vía tưởng Ngân Hà Hà.
Tên sao đảo trước giống Ha.
Nhìn kĩ Hà thấy khác là Ngân sau.
Nếu biết có tên hao hao
Thì Ha không dám ghi vào tên đâu.
Trên trời một dải sao sầu
Chức Ngưu đứng đợi bên cầu sông Ngân...
HNH
Mượn tạm tên
Khen thay cho Ha Ngan Ha
Khéo chọn tên nick thật là dễ thương
Ngân Hà cùng với sông Tương
Ai lỡ soi chỉ còn đường tương tư
Để rồi đeo khối mộng mơ
Ngưu lang Chức Nữ bao giờ gặp nhau
Qua sông thì phải có cầu
Sông Ngân Hà *rộngcho sầu lòng ai
Thôi thì một chút cầu may
Tên người một nửa ** ai đây mượn dùng
Mai sau nếu được trùng phùng
Tên xin trả lại dùng chung một vần...
kimrbl
*Ha Ngan Ha = Sông Ngân Hà
** Hà Ngân =Sông Ngân =1/2 Ha Ngan Ha
Anh khimrbl ơi!
em cảm ơn anh thả thơ trò chuyện với em. Em gấp quá phải bye đây.Chúc anh luôn vui trẻ khoẻ và đẹp trai. À em đọc thơ MNS cũng rất hay, đúng là bậc cao thủ.
★
★
★
★
★
0