📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Da Diết - Thơ Thương Hà (Paris)

3 trả lời, 2.136 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-06-21 00:55:35ct.ly>
Thơ Thương Hà

Da Diết

Anh chỉ là hình ảnh của một lần tan vỡ
Mà ban đầu em lại ngỡ diễm phúc trời cho
Thì thôi anh cứ quay gót từ bây giờ
Cho em bớt khổ hơn đến ngày anh ruồng bỏ.

Xin trả lại anh con đường phố nhỏ
Biết bao lần in dấu vết chân em
Để mai này anh đưa đón người quen
Mà anh đã trọn bao ngày mong ước

Anh vẫn đến cho em nỗi buồn Da Diết
Đốt cho tàn cả giấc mộng tình yêu
Và hôm nay lòng hoang vắng tiêu điều
Em đành bước cho hết đời lãng tử

Rồi ngày tháng
anh cũng quên em
như quên trang sách cũ
Có nghĩa gì đâu... một cuộc tình hờ !

Em đâu phải là người anh tha thiết ước mơ
Mà em chỉ... là người tình giai đoạn
Phải không anh ?

[sm=flower2.gif]

Đã mang vào thư viện rồi chị VDN ơi
Đăng nhập để trả lời
0
Cảm ơn Ct. Ly đã đưa 2 bài thơ "Tình Đắng " và... của nữ Thi Sĩ Thương Hà

Nhờ Ly đưa dùm bài này vào thư viện luôn nha !
Thương còn khoảng 25 bài thơ "Tình " thật hay.
Từ từ 7 sẽ gõ và dán lên đây. Nhờ Ly....
Chúc Ct. Ly và cả nhà VNTQ an vui khỏe mạnh.
7_nn

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0
Chào chị Bẩy hông ngờ lại gặp chị ở nơi ni [sm=z_drunk.gif]
Chị Bẩy bút hiệu của Thương Hà là MLT phải dzậy không chị Bẩy [:D]
Say thơ, say cảnh, say tình
Tình thơ quyện chặt chữ yêu thêm nồng

Yêu em từ thửa mới quen
Nhớ em từ thửa nụ cười trên môi


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-07-02 06:07:43Dạ Nguyệt>
Trích đoạn: thuyenvienxu

Chào chị Bẩy hông ngờ lại gặp chị ở nơi ni [sm=z_drunk.gif]
Chị Bẩy bút hiệu của Thương Hà là MLT phải dzậy không chị Bẩy [:D]

Hì Hì... Chào tvX - DN xin trả lời thay cho Chị 7_vdn = Thương Hà là Nữ Thi Sĩ Thương Hà - 7 không biết chị có chơi Forum không??? - Nếu Mây LT là Chị Thương Hà thì sao không nhìn ra Chị 7_vdn ??? - Chị Thương Hà là bạn thân của Chị 7 - Tất cả thơ của chị Thương Hà, chị 7 đã gõ lại dùm hồi năm 1998, làm mis en page in thành quyển tập nho nhỏ tặng bạn bè - chỉ còn nhiều bài hay lắm, từ từ chị 7 sẽ dán lên đây - và chính tay 7_vdn dán lên mấy Diễn Đàn.
Hỗm rày 7 ít ra Quận 13 nên không gặp Chị Thương Hà.
Chị 7 nhắn với DN là rất vui biết TVX vào đây chơi - chắc "mê" thơ Thương Hà hén ! Sẽ nhắn cho Chị ấy biết - có người "yêu " thơ của chỉ [:D]
Chúc TVX và gia đình vui vẻ hạnh phúc cuối tuần
Thương mến

DN
Tb : Chuyện Thương Hà = Mây TL - Sự thật chưa ra ánh sáng - khuyên TVX cho êm luôn đi - đừng hỏi gì Mây nữa cả nha ! Mình tế nhị một hén !
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt

Đăng nhập để trả lời
0