📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Em tôi vẫn chưa có chồng

36 trả lời, 5.298 lượt xem — Trang 2 / 2
Đem về nấu cháo mai kho
Nhưng không móc ruột đem cho Nhạn dùng
Đang ăn bỗng thấy to đùng
Nhạn buông chén đũa chạy rung cả giò
Cá vồ ruột có đống to
Nhạn gắp trúng nó nên bò té lăn...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Mãi yêu nầy thật... lằng nhằng
Nấu cháo bao lần chẳng chịu rút...kinh [:'(](nghiệm [:D])
Cá tra ruột nó thúi rình
Vậy mà Mãi cứ việc rinh vô nồi [:'(]
Mãi yêu nếm thử: la trời [8D]
Nồi cháo ngon tuyệt, suốt đời hông quên [:D]
NPN
Đăng nhập để trả lời
0
Mấy huynh viết riết thấy ghê!
Cái gì có sáp nữa nè giời ôi!
Tôi nghe muốn nhợn đi thôi
Cá vồ xin miễn suốt đời không ăn!  [:D][:)][;)]
Đăng nhập để trả lời
0
Công nhận viết riết bậy ghê
Thôi anh xin lỗi cho...huề đi nha [sm=4.gif]
Hổm rày anh buồn thấy...cha
Cho nên xả bậy, đầy nhà rác không? [&:]
NPN
Đăng nhập để trả lời
0
Xả rác thì phải hốt đi
Hong thì mấy Mod đì...đì-lít ngay
Nhứt là ông Nhạn hay bày
La la... liệt liệt... lềnh phênh đầy nhà !!![:@]
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...
Đăng nhập để trả lời
0
Dzào đây thấy hổng giống ai
Tựa đề "Em tôi vẫn chưa có chồng "
Ôi trời thấy thật lòng vòng
Thôi Tím cũng vòng kiếm chủ nhà ơi
Mau thay dùm cái cổng chùa (ý nhà)
Không thì cô bác ,san bằng ó nha....
.....hihihi...
CTT
Chân Trời Tím

Đăng nhập để trả lời
0
Tím ...em vẫn chửa có chồng [:(]
Làm sao anh...Nhạn được bồng...con thơ [sm=28.gif]
Ngoài...đường mưa cứ rơi rơi
Nhà mình vắng vẻ, buồn ơi là buồn [&:]
NPN
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»