3.384 trả lời, 358.315 lượt xem —
Trang 103 / 113
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Nỗi niềm riêng
Xuân đến trời buông rét đậm đà
Nhà nhà náo nức kẻ vào ra
Không lo gió lạnh mai khoe nụ
Nào ngại mưa bay cúc nở hoa
Đào bích tim vàng trong tựa ngọc
Thuỷ tiên cánh trắng ánh như ngà
Non xanh cỏ mướt nồng hương sắc
Thêm nhớ người xa lệ nhạt nhoà
Thanh Thanh Khiết
17.1.2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: C Pham
Gái Thời Nay
Phụ nữ ngày nay thấy đẹp ghê
Mày thanh lá liễu đủ say mê
Môi xinh phơn phớt hồng trêu ghẹo
Má thắm dòn tan gợi tỉ tê
Mấy cõi đưa tình loan điểm gọi
Bao nguồn gợi sóng thoảng hương kề
Một mai ánh mắt cùng đưa đẩy
Sẽ thấy mây chan ngập lối về
Nguyễn Gia Linh
19-01-2011
Trai Xưa Nay
Trời bắt con trai phải khổ ghê
Ra đường thấy gái cứ si mê
Ngồi chờ cả buổi lưng không mỏi
Đứng đợi nguyên ngày chân chẳng tê
Sợ ả không vui theo sát mãi
Lo em hờn giận cứ kè kề
Anh hùng không thoát mỹ nhân ải
Lỡ đã bước qua khó trở về
C Pham ![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Chúc vui TTK ơi!
[sm=29.gif][sm=29.gif][sm=29.gif]GÁI XÓM ĐƯỜNG
Con gái xóm đường nhí nhảnh ghê
" Văn hay chữ tốt " thấy mà mê !
" Phun châu " tứ tuyệt xem cười ngất
" Nhả ngọc " thất ngôn đọc sướng tê
Anh nọ cầu hiền mong đến gặp
Chú kia tưởng đẹp mộng theo kề
Ai dè " cọp" lặn thì " mèo " đến
" múa vuốt nhe nanh" hết nẻo về
Liên Hương
GRỪ ....Còn ai dám " nhào zô " nữa hôn ???? Hì hì! chúc tỷ luôn vui như tết
GÁI LÀNG THƠ
---*---
Gái thơ giao sắc nghĩ mà ghê
Mới gặp một lần đã thấy mê
Vóc ngọc môi hồng lời thánh thót
Thân ngà má phấn, trái tim tê
Si tình bao kẻ lòng ao ước
Mộng được bên em má áp kề
Sống giữa trần gian vui hạnh phúc
Thì quên luôn hết cả đường về .
21/1/2011.
Tuyen45.
Tuyen45 xin góp mấy vần chúc cả nhà vui .
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#3066 —
21.01.2011 09:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-21 09:35:30Đuyên Hồng>
BÓNG KIỀU MƠ
Thân tặng: trang thơ Thanh Thanh Khiết nhân dịp chẵn 200 trang
Hai trăm trang chẵn một hồn thơ
Trao khối tình xanh đến bãi bờ
Anh đợi em chờ vui lối ảo
Bạn thương bè nhớ thắm đường tơ
Tình này đã gửi tình thi phú
Mộng ấy vừa trao mộng gió mưa
Kẻ Bắc người Nam lòng đã một
Thi đàn thơm ngát bóng kiểu mơ!
January 21, 2011
Đuyên Hồng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 714
Từ: 04.04.2009
Trạng thái: offline
Nỗi niềm riêng
Xuân đến trời buông rét đậm đà
Nhà nhà náo nức kẻ vào ra
Không lo gió lạnh mai khoe nụ
Nào ngại mưa bay cúc nở hoa
Đào bích tim vàng trong tựa ngọc
Thuỷ tiên cánh trắng ánh như ngà
Non xanh cỏ mướt nồng hương sắc
Thêm nhớ người xa lệ nhạt nhoà
Thanh Thanh Khiết
17.1.2010
Lộc Xuân
Hái lộc đầu năm gió đẩy đà
Chiếc khăn thêu lụa bỗng rời ra
Giăng thành tơ nhện đời xoay hướng
Rơi vướng đa tình ý kết hoa
Ước nguyện ngày nay càng được thắm
Nợ duyên dạo ấy mãi xanh ngà
Xui ai vào mộng thuyền neo bến
Hạnh phúc lung linh ánh chẳng nhòa
Đoạn Trường
Sắc xuân
Giao mùa vương lạnh sương la đà
Mặc rét ghìm chân, xuân bước ra
Lấp ló đào hồng chum chúm nụ
E dè mai trắng nhỏen môi hoa
Cúc vàng dạn dĩ khoe màu thắm
Hồng đỏ lung linh điểm giọt ngà
Cỏ nõn phơi mình chờ nắng dãi
Sắc xuân mơn mởn liệu phai nhòa !?
Sao Hôm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.144
Từ: 02.05.2009
Trạng thái: offline
Mừng tuổi
Tràn đầy sức khỏe toại công danh
Phúc, lộc xum xê trĩu lá cành
Thọ cửu gieo nhân tràn sóng biếc
Niên trường chiết ái trải đồi xanh
Bên con dạy bảo hòa mưa ngọt
Cạnh cháu khuyên răn quyện gió lành
Dẫu thác ngàn năm truyền tụng mãi
Lời vàng ý ngọc nét tinh anh
18.01.11
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#3074 —
25.01.2011 08:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-25 08:24:03Liên Hương>
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: C Pham
Đèn giăng rạp dựng khắp nơi nơi
Tân Mão chợ xuân náo nức ơi!
Gánh mứt Bolsa vui tiếng hỏi
Hàng hoa phố Việt rộn câu mời
Đầu đường trẻ trải bầu cua lắc
Cuối phố lão dàn cờ tướng chơi
Trống đánh lân tung tăng nhảy múa
Thoáng hương xuân cũ giữa quê người
C Pham
TTK vui!!
Sai hẹn
Năm mới ngàn hoa nở khắp nơi
Hương xuân ngào ngạt bạn lòng ơi !
Trời nam khói toả em nghe gọi
Biển bắc mây giăng vẳng tiếng mời
Đã hẹn sẽ về còn trẩy hội
Mà sao chẳng đến để rong chơi
Ngôi nhà im ắng như không tết
Bởi tại riêng em vắng một người
Thanh Thanh Khiết
24,1.2011
VƯỜN THƠ NGÀY XUÂN
Nắng đẹp nồng nàn toả các nơi
Én về hết lạnh chúa Xuân ơi
Đào bung nụ thắm hồng hoa đón
Mai ấp chồi non biếc lá mời
Trống giục tùng tùng lân nhảy múa
Miệng cười hắc hắc bé đòi chơi
Vườn thơ đón bạn mừng xum họp
Nối rộng vòng tay đến mọi người
LH xin chúc tết sớm đến các anh chị và các bạn cùng gia đình một mùa xuân mới nhiều sức khoẻ, an khang , thịnh vượng.
Liên Hương

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: C Pham
Đèn giăng rạp dựng khắp nơi nơi
Tân Mão chợ xuân náo nức ơi!
Gánh mứt Bolsa vui tiếng hỏi
Hàng hoa phố Việt rộn câu mời
Đầu đường trẻ trải bầu cua lắc
Cuối phố lão dàn cờ tướng chơi
Trống đánh lân tung tăng nhảy múa
Thoáng hương xuân cũ giữa quê người
C Pham
TTK vui!!
Sai hẹn
Năm mới ngàn hoa nở khắp nơi
Hương xuân ngào ngạt bạn lòng ơi !
Trời nam khói toả em nghe gọi
Biển bắc mây giăng vẳng tiếng mời
Đã hẹn sẽ về còn trẩy hội
Mà sao chẳng đến để rong chơi
Ngôi nhà im ắng như không tết
Bởi tại riêng em vắng một người
Thanh Thanh Khiết
24,1.2011
VƯỜN THƠ NGÀY XUÂN
Nắng đẹp nồng nàn toả các nơi
Én về hết lạnh chúa Xuân ơi
Đào bung nụ thắm hồng hoa đón
Mai ấp chồi non biếc lá mời
Trống giục tùng tùng lân nhảy múa
Miệng cười hắc hắc bé đòi chơi
Vườn thơ đón bạn mừng xum họp
Nối rộng vòng tay đến mọi người
LH xin chúc tết sớm đến các anh chị và các bạn cùng gia đình một mùa xuân mới nhiều sức khoẻ, an khang , thịnh vượng.
Liên Hương

XUÂN VỀ
---*---
Xuân về nắng ấm trải muôn nơi
Giá lạnh tan rồi các bạn ơi !
Thôn dưới trồng lêu chào đón tết
Làng trên dựng trại tiếp khách mời
Hát văn diễn tấu mừng năm mới
Quan họ mời trầu dạo nguyệt chơi
Phủ Lạng hôm nay vui mở hội
Chị hai đưa mắt rõi tìm …người…
25/1/2011.
Tuyen45.
Chúc muội Thanh Thanh Khiết cùng gia quyến đón tết mừng xuân vui hạnh phúc
mọi sự như ý.
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 714
Từ: 04.04.2009
Trạng thái: offline
#3076 —
25.01.2011 15:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-25 15:22:17Saohom42>
[/align][/align]
Năm mới Tân Mão 2011 , thân mến chúc Thanh Khiết lúc nào cũng đầy nhiệt huyết với thơ, với bè bạn, với gia đình và tâm hồn trẻ mãi !
Sao Hôm

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Ngày xuân kể chuyện Cọp và Mèo
Cọp trong rừng nguyên sơ
Luôn cậy mình to xác
Nhưng trí lại ngu ngơ
Hơi chút giơ nanh vuốt
Mèo có bộ lông vàng
Màu trắng lưng điểm xuyết
Dịu hiền tính mơ màng
Trung thành tình thắm thiết
Chiều thu nắng buông rơi
Cọp đứng bên bờ suối
Nhìn mèo đang vờn chơi
Mắt xanh như ngọc bích
Thích thú cọp làm thân
Lòng chẳng chút phân vân
Có bao nhiêu thế võ
Mèo dạy cho cọp dần
Nghĩ mình nay đã giỏi
Bắt gọi chúa sơn lâm
Ra oai gầm doạ nạt
Muôn loài sợ lặng câm
Riêng mèo vẫn ung dung
Luyện thần trong bóng mát
Không một chút nao nung
Khi tường lòng phản trắc
Tính xấu cọp phô bày
Nhe răng giơ móng vuốt
Mèo nhảy tót lên cây
Bài này ta chưa dạy
Cọp đứng thừ mặt ngây
Giở bài bây tráo trở
Vờ tạ lỗi cùng thầy
Ngôn từ nghe thớ lợ
Rồi cũng từ ngày ấy
Mèo tìm chốn bình yên
Nơi trái tim nhân ái
Sống một đời mãn viên
Thanh Thanh Khiết
25.1.2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#3082 —
17.01.2011 08:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-17 08:56:59Liên Hương>
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Liên Hương
Tình Xuân
Xuân nầy anh viết cạn dòng thơ
Gửi én bay sang tuyết phủ mờ
Trao chút ân tình mang nỗi nhớ
Tỏ bao tâm sự đến người mơ
Nắng về mong được ngày sum hợp
Gió cuốn hoài trông phút đợi chờ
Rung cảm trong lòng dăm điệu cũ
Mình ơi ! Thương nữa chớ làm ngơ...
Đoạn Trường
Hoàng hôn
Chiều nay tựa bóng nhớ duyên thơ
Lá rụng bay rơi sương xoá mờ
Bến vắng nao lòng trong mộng ước
Bờ thương náo nức giữa niềm mơ
Hoàng hôn lối cũ đâu người đợi
Nắng tắt đường xưa ai muốn chờ
Mây tím giăng giăng xa tít tắp
Bâng khuâng kỷ niệm hồn ngơ ngơ
Thanh Thanh Khiết
13.1.2010
Mộng lòng
Nhận khúc ân tình đượm ý thơ
Xua tan giá lạnh phố sương mờ
Ngày ôm biển hẹn càng thương nhớ
Tối dệt tim vàng mãi ước mơ
Với mảnh tơ hồng ai kết nối
Cùng khung kiệu đỏ mắt trông chờ
Người đem nắng ấm đời cô quạnh
Hạnh phúc trao lòng cứ ngẩn ngơ
Vancali 1.13.11
Chúc tỷ
Liên Hương ngày vui hì hì ...
XUÂN SANG
Một mảnh tình con một nỗi thơ
Xanh xao kỷ niệm mãi chưa mờ
Tìm quên lối cũ quên cầu mộng
Lại nhớ đường xưa nhớ bến mơ
Tết đến mong sao xui xẻo tận
Xuân sang ước được phước an chờ
Vườn thơ xứơng hoạ cùng bè bạn
Nắng trái mưa chiều khỏi ngác ngơ
Liên Hương
Ngu ngơ…?
Tay chân ngứa ngái cũng làm thơ
Cái bịnh kinh niên dẩu mắt mờ
Từ sáng đông phong mây trắng chở
đến khuya thu dạ nguyệt tròn mơ
Ủ tình hạ thắm ve sầu mớ
Hôn gió xuân nồng cánh cúc chờ
Rồi lại bốn mùa qua trí nhớ
Tuổi già ai biết có ngu ngơ?
Dem mi
NGƯỜI ĐI
Đi đâu vàng vội hỡi nàng thơ
Chớ để người dưng mắt dõi mờ
Nhìn nhạn nhạn bay vương lắm khổ
Trông tin tin biệt xoá bao mơ
Xuân về nhớ cội lòng than thở
Tết đến xa em dạ ngóng chờ
Mong gặp dấu yêu trao trả nợ
Nợ tình nợ nghĩa nợ làm ngơ
Thanh Huy
Ước Nguyện
Vắng lặng đêm thanh có tiếng thơ
Đâu đây vọng đến tự xa mờ
Lời như gửi gắm niềm tâm sự
Ý tỏ phơi bày một giấc mơ
Ước nguyện ông Tơ dùm dạ thấu
Cầu xin bà Nguyệt hiểu lòng chờ
Nơ hồng buộc chặt tình đôi lưá
Hậu tạ ơn dầy hưá chẳng ngơ
Sương Anh
Xuân Chờ
Ai đem Xuân mộng ép vào thơ
Thổn thức tràn mi mắt lệ mờ
Ánh nguyệt khát khao nào phải mộng
Cung đàn mê đắm chẳng là mơ
Bao giờ tương ngộ say niềm nhớ
Ngày ấy đoàn viên thoả nỗi chờ
Cánh én mãi vui dù đến muộn
Tình xuân tha thiết làm sao ngơ..!
C Pham
XUÂN HẸN
Mùa xuân nao nức gợi vần thơ
Giọt ngọc long lanh đọng lá mờ
liễu rủ cành mềm nghiêng dáng đợi
Đào bung nụ thắm hé hồn mơ
Canh Dần tiễn biệt ta hò hẹn
Tân Mão cung nghinh bạn dõi chờ
Chúc một năm vui tràn hạnh phúc
Tình thân mãi đượm ...nhớ đừng ngơ
Liên Hương
Sang thăm tỷ muộn, mong đừng giận LH nha ( tại hơi " quê " vì ngày xưa LH cứ tưởng tỷ là một " huynh " chứ ![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
)
Nhận thư
Em đã nhận rồi một áng thơ
Say sưa ngồi đọc dưới trăng mờ
Lời thương xao xuyến khêu cơn mộng
Tiếng nhớ bâng khuâng dệt cõi mơ
Năm tháng ghi lòng tình đã nặng
Thời gian để dạ ý luôn chờ
Hồi âm vội viết hồng từng chữ
Gió lạnh vây quanh em cũng ngơ
Thanh Thanh Khiết
14.1.2011
XUÂN NHỚ
Tình trao nghĩa gửi kín trang thơ
Khoảng cách dù xa chẳng chút mờ
Xưa ngỡ anh hùng trong cõi mộng
Nay tường nữ kiệt chốn trời mơ
Tâm giao ý đẹp mừng hội ngộ
Tri kỷ lời hay thoả hẹn chờ
Đón tết mừng xuân càng nhớ bạn
Chân trời góc bể dạ nào ngơ
Liên Hương
Cảm ơn tỷ nhiều, muội cũng chúc tỷ đầu tuần vui vẻ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 331
Từ: 29.06.2010
Trạng thái: offline
HOA VÀ BƯỚM
Hoa lạt hương vì ong hút mật
Con ong kia mới thật gớm ghê
Nẻo đường xuân đã tỏ lối về
Bay phiêu lãng, vườn hồng bỏ ngõ
Hoa lan tím ôm sầu một đóa
Phong nhị hương, biết tỏ cùng ai
Bướm vờn quanh cho chút liêu trai
Rồi quay gót vương sầu để lại
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.327
Từ: 25.02.2006
Trạng thái: offline
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 555
Từ: 17.10.2008
Trạng thái: offline
#3086 —
31.01.2011 06:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-31 07:18:24thuytien123>
[image][/image]
TRƯỚC THỀM NĂM MỚI
THUY TIEN XIN KÍNH CHÚC THANH KHIẾT VÀ QUÝ QUYẾN MỘT NĂM MỚI - AN KHANG THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE DỒI DÀO, CÓ NHIỀU NIỀM VUI MỚI
THUY TIEN
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#3087 —
01.02.2011 11:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-01 11:53:50ThanhThanhKhiet>
Hạ giới
Bên nhau sướng khổ đâu cần tiên
Đón nụ duyên tươi mắt nhắm nghiền
Sáu khắc men nồng nơi vệ nữ
Năm canh vị ngọt chốn bình yên
Dòng đời vất vả lòng không ngại
Cuộc sống gian nan dạ chẳng phiền
Hạ giới tình yêu dù đắng đót
Còn hơn ảo mộng ở cao thiên
Thanh Thanh Khiết
1.1.2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
quote:
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: Liên Hương
quote:
Trích đoạn: vancali96
[align=center]
Thân chúc tỷ Thanh Thanh Khiết xóm đường vạn sự như ý .
[/align]
MỪNG XUÂN TÂN MÃO
Chúc bạn thân yêu đón tết này
Xuân hồng chạm ngõ mọi điều may
Tân niên xum họp buồn lo dứt
Mão tuổi đòan viên hạnh phước đầy
Vạn nẻo tâm thành mong tất đạt
Sự đời chí nguyện ước càng hay
Như sơn kết chặt tình bè bạn
Ý thỏa hồn vui nghiệp phát tài
Liên Hương
Chúc tỷ và gia đình ăn tết thật vui, sang năm mới sức khoẻ dồi dào , mọi sự như ý
Đính kèm (1)
_____________________________
Chúc LH đón tết thật vui
CẬY ĐỨC TÀI
---*---
Rượu chúc Cựu Dần uống cạn này
Mong cho Tân Mão vạn điều may
Kim ngân dẫn lối đi thành đạt
Bạc trắng chỉ đường tới đủ đầy
Khởi sự Hổ vằn xây nghiệp lớn
Vận nay Mèo xám lắm mưu hay
Non sông chờ đợi vào đường lối
Đất nước thịnh cường cậy đức tài
31/1/2011.
Tuyen45.
Tuyen45 chúc TTK cùng gia quyến năm mới
mạnh khoẻ hạnh phúc thành đạt vạn sự như ý .
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#3089 —
02.02.2011 16:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-07 09:44:58Huyền Băng>
Chuyện nồi bánh đêm 30
Lách tách lửa reo vui
Nồi bánh lục bục sôi
H ư ơng nếp thơm toả khói
Lăn lóc củ khoai lùi
Ngồi quanh bếp cả nhà
Ai cũng hồng đôi má
Nét mặt tươi như hoa
Chuyện trò vui rôm rả
Mẹ kể chuyện hôm qua
Ra chợ mua áo mới
Họ mời hàng lụa là
Nhưng người tìm bông sợi
Còn cha rạng rỡ cười
Đọc lên câu đố chơi
Em thơ nhìn ngơ ngác
Tự cha lại trả lời
Nghịch ngợm cào tá lả
Cún yêu bị mẹ la
Cái đầu xinh cà cạ
Đâu có chịu chạy ra
Suốt cả chiều hôm nay
Nhõng nhẽo mẹ gói ngay
Cho riêng hai cái nhỏ
Út vui quá vỗ tay
Đợi mãi luôn ngáp dài
Nằm lòng cha ngủ say
Môi vẫn cười trong mớ
Chị gọi cũng không hay
Cứ mỗi đêm ba mươi
Trong bước đường lưu lạc
Em lại nhớ không nguôi
Nồi bánh nghi ngút khói
Hương nếp bay chơi vơi ….
Thanh Thanh Khiết
2.2.2011
r
★
★
★
★
★
0