Diễn Đàn » Thơ vui

Cô giáo

1 trả lời, 2.562 lượt xem — Trang 1 / 1
Trèo lên dốc đá , đá chẳng leo
Có cô giáo nhỏ , đó học trèo
Duới nước tăm tăm , mù mù đợi
Cô dạy học trò , đếm đếm theo
Thằn lằn chặc lưởi thằn lằn trốn
Con cá lăn chày cá kẹt đăn.
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0
Trời buồn cô có biết chăng
Cô vừa liếc mắt thằn lằn cụt đuôi
Cụt đuôi gặp phải con ruồi
Cô nuôi mấy tháng đậu đuôi thằn lằn..[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0