📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Tình và cờ!

0 trả lời, 1.810 lượt xem — Trang 1 / 1


Tình cờ đánh ván Cờ...Tình !
Có duyên không số nên đành chịu thua !
Tình cờ gặp lại Người Xưa !
Thuyền đã đóng ván , xin chờ kiếp sau ,
Tình cờ lòng bỗng nhói đau ?
Nhớ thương sao cứ theo nhau đến tìm ?
Tình cờ giọt nắng bên thềm ,
Sao còn tưởng nhớ trái tim bên lề ?
Tình cờ trong một cơn mê ,
Hồn nương theo dấu tìm về chốn xưa ,
Tình cờ...Cứ mãi tình cờ ?
Cờ Tình nước cuối...Ai ngờ ? Lại...thua !
Dien thoai | Rao vặt | Nokia E75 | mp3
Đăng nhập để trả lời
0