📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CÕI MỘNG

0 trả lời, 1.129 lượt xem — Trang 1 / 1
CÕI MỘNG
 
Ngày sắp hết nhưng lòng tôi cứ sáng
Cứ say sưa âu yếm khoảng trời thơ
Cho thoả thích,cho đê mê mộng mị
Cho linh hồn thoát khỏi chốn bơ vơ!
 
Kìa thuyền ai lướt trên hồ lặng sóng?
Cả bốn bề rợn ngợp bóng hoàng hôn
Đi trong khói tựa hồ như ảo ảnh
Rồi vụt biến bên kia những bãi cồn!
 
Đây một bãi tha ma nằm lạnh giá
Những nấm mồ đơn độc chẳng khói hương.
Những linh hồn nhởn nhơ nơi trần thế
Đến bao giờ mới có được tình thương........?


📎 IMG70VG55X..pg_thumb
...Thiên sơn mộ tuyết
Chiết ảnh hướng thuỳ khứ?!!!
Đăng nhập để trả lời
0