📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nhớ

117 trả lời, 9.649 lượt xem — Trang 3 / 4
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 16:02:07tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
Giàn Hoa Giấy
 
Em vẫn còn ngồi đó
Dưới giàn hoa giấy xinh,
Những cánh hoa tím đỏ,
Rơi xuống xung quanh mình.
 
Nhớ những hôm lặng thinh,
Nhìn hoa bay theo gió
Lại nghĩ chuyện chúng mình
Thường chụm đầu trước ngõ.
 
Thì thầm chuyện nho nhỏ,
Đôi lúc cùng mỉm cười
Mắt sáng ngời rạng rỡ,
Dưới giàn hoa xanh tươi.
 
Nắng làm gì được đâu,
Khi hoa giấy trên đầu
Hoa làm người che trở
Anh với em cùng nhau,
Không làm ai xấu hổ
Cho nụ hôn thật lâu.
 
Giàn hoa giấy thắm màu
Chứng kiến bao kỷ niệm,
Tuôi học trò qua mau
Lúc tình còn dấu diếm.
 
Biên Hòa
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 16:08:36tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 16:15:17tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 16:21:41tranbienhoahoa>
Chúc Mừng
 
Lấy thơ thay những bông hoa
Lấy thơ thay những bài ca tỏ bày.
Thành tâm dâng tấm lòng này
Để nhớ Thư quán tháng ngày sinh ra.
Hai mươi giữa tiết tháng ba
Đôi tay dâng tặng ngàn hoa lên người.
 
Biên Hoà
 

 
 
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 16:23:48tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 16:32:34tranbienhoahoa>
Tàu Đi Tàu Đến
 
Tôi không biết nói gì
Khi đoàn tàu ra đi
Để lại em ga nhỏ
Với nỗi buồn chia ly.
 
Em không làm ga đâu
Đoàn tàu vừa tới bến
Đã vội vã đi mau
Cho em buồn xao xuyến.
 
Tàu đi rồi tàu đến
Hóa ra em giữa chừng
Không nói em một tiếng
Cứ  như người dửng dưng.
 
Em không làm ga đâu
Chỉ muốn anh cùng nhau
Hai người chung một chuyến
Đi mà vẫn có nhau.
 
Biên Hòa
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 16:39:47tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 16:45:00tranbienhoahoa>

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 16:50:10tranbienhoahoa>
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 17:02:42tranbienhoahoa>

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 07:11:49NuocMatMuaThu>
_
 
Đăng nhập để trả lời
0
Mây Và Gió
 
Mây cứ đứng hững hờ
Sao vô tình lặng lẽ
Gió cũng lại vật vờ
Cất lời ru khe khẽ.
 
Mây không gió vô hồn,
Gió không mây thật buồn
Chỉ có mây và gió,
Mới thành một đôi luôn.
 
Gió thổi mây lên cao,
Mây nhờ gió ghé vào
Hỏi thăm người con gái,
Có còn hay chiêm bao?
 
Mây cùng gió thì thào
Mình đi chung đường nhé,
Gió gật đầu rì rào
Ta yêu nhau từ bé.
 
Gió mây không đơn lẻ
Vì quy luật vậy mà
Dù có đi đường rẽ
Vẫn chung trời bao la.
 
Biên Hòa
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-10 12:16:44tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-10 12:19:30tranbienhoahoa>

Đăng nhập để trả lời
0
Mãi Khắc Ghi
 
Nhắc đi nhắc lại không thể quên
Chữ nhớ trong đầu cứ lỏi len,
Gọi thầm ba tiếng người yêu dấu
Lại hóa ra mình đã thương thêm.
 
Anh cứ gọi hoài một chữ em
Khắc ghi hình bóng vào trong tim
Trăm năm hạnh phúc tình viên mãn
Trọn nghĩa phu thê mãi còn in.
 
Biên Hòa
Đăng nhập để trả lời
0
Vẫn biết yêu nhau là khổ đau
Nhưng có mấy ai bỏ được đâu,
Xót xa, thương nhớ, rồi vui sướng
Ngất ngây hờn dỗi lại thêm sầu.
 
Công nhận bây giờ mình chịu thua
Yêu nhau cứ ví như trò đùa
Nay đến, mai đi không thương tiếc,
Để lại cho nhau những cay chua.
 
Biên Hòa
Đăng nhập để trả lời
0
Va Chạm
 
Lại phải dỏng tai nghe lời ca,
Ngọt ngào không thấy, thấy xót xa.
Buồn đau điệp khúc triền miên mãi
Cay đắng dập khuôn hết thiết tha.
 
Cuộc sống làm sao cứ khổ hoài?
Niềm vui chẳng có, có bi ai
Dỗi hờn như thế còn chưa đủ?
Va chạm lê thê vẫn không dài?
 
Bắc thang lên hỏi tận trời cao
Là bởi vì sao, ít ngọt ngào
Tình yêu chắc hẳn là như vậy
Là khóc là cười cũng không sao?
 
Biên Hòa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-10 12:21:39tranbienhoahoa>

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-10 12:26:13tranbienhoahoa>

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 03:12:24tranbienhoahoa>
postedbyquynhvan
 
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-09 07:11:33tranbienhoahoa>
Có Phải Tình Yêu Đầu
 
Lúng túng khi gặp em
Lần đầu còn đỏ mặt
Không dám nói lời nào
Đành thay bằng ánh mắt.
 
Ánh mắt cũng ngượng ngùng
Thấy má em ửng hồng
Làm anh càng bối rối
Muốn nhìn mà lại không.
 
Vài chiếc lá vàng rơi
Lấp lánh ánh ánh mặt trời
Mới một này không gặp
Đã nhớ em bồi hồi
 
Đêm nằm đèn vừa tắt
Bóng em chợt hiện về
Như ở bên người thật
Cho anh niềm say mê.
 
Hàng ngày mình tới lớp
Cứ liếc trộm nhau hoài
Vừa mừng vừa hồi hộp
Đỏ tía cả vành tai.
 
Chắc yêu rồi không sai
Nên mới sinh ra vậy
Làm người ta nhớ hoài
Khi mỗi ngày không thấy.
 
Biên Hòa
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-10 12:28:05tranbienhoahoa>

 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-10 12:29:50tranbienhoahoa>
..
Đăng nhập để trả lời
0
Hãy Quên Đi
 
Hãy quên đi những ngày tháng không vui.
Mà biết vươn lên hưởng khí trời
Chấp chi lời nói còn chưa chín
Với bạn vui cười thanh thản thôi.
 
Tình yêu nhiều lúc phải đơn côi
Và chịu âm thầm nước mắt rơi
Thời gian dần xoá nhoà tăm tối
Đón ánh bình minh thấy yêu đời.
 
Biên Hoà
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-10 12:33:45tranbienhoahoa>

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-14 08:50:32tranbienhoahoa>
Vết Nám
 
Tuổi đôi mươi em đẹp tuyệt vời
Má lúm đồng tiền miệng cười tươi.
Nhìn anh âu yếm và say đắm
Đã chiếm ngay rồi trái tim tôi.
 
Thời gian cứ chạy không ngừng trôi
Anh với em xây đắp bạn đời
Hạnh phúc bên nhau mình chung sống
Đẹp nghĩa vẹn tình ta có đôi.
 
Tạo hóa xoay vần ai có hay
Hết trẻ đến già đâu mấy ngày
Năm tháng rõ dần thêm vết nám
Em cứ hay hờn bấy lâu nay.
 
Má nám đi rồi cũng không sao
Nhưng tình yêu nám buồn biết bao
Không muốn yên bình em khuấy động
Cho sóng lòng dâng những hư hao.
 
Biên Hòa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-13 12:44:46tranbienhoahoa>
.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-13 12:43:54tranbienhoahoa>
.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-13 12:42:37tranbienhoahoa>
.
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 » »»