📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

NHƯ TƠ VƯƠNG

780 trả lời, 87.136 lượt xem — Trang 27 / 27
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2013 07:07:49 bởi tuyen45>
MỦI LÒNG
---*---
Bước xuống thuyền hoa giữa bến sông
Mắt đưa nhìn lại lệ đôi dòng
Sân đình rộn rã không người đợi
Ngõ trúc ồn ào chẳng kẻ mong
Đã hết một thời tô phấn đỏ
Đâu còn cái thuở vẽ son hồng
Từ nay khép kín tình hai đứa
Chật hẹp căn phòng nghĩ mủi lòng.
 
23/6/2013
Tuyen45
 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 23 24 25 26 27 » »»