📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Nhớ vợ ta xưa

91 trả lời, 26.481 lượt xem — Trang 4 / 4

Vợ về giấc mộng xinh chăng?
Gối êm, đệm ấm...siêng năng không nào?
Bên tôi vợ cứ cào nhào(!)
Bây chừ vợ biết thế nào cô đơn???
sd 14.11.08


" Trót vì tay đã nhúng tràm
Dại rùi còn bít khôn làm sao đây "
Thiếp giờ nửa tỉnh , nửa say
Nếu chàng mà dang rộng vòng tay (thì )Thiếp xin zìa
HDYC 16-11-08
 
Đường đời hai lối chia đôi
Em về cha mẹ riêng tôi một mình.
Hiếu - tình khó vẹn trung trinh
Lai sinnh tiếp nối gia đình nha em!
-sd-

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-04 07:34:20binhkho>
Trích đoạn: v.vantu

' Râu tôm nấu với ruột bầu
Chông chan vợ húp gật đầu khen ngon''
 
Ngày xưa vất vả chồng con
Bửa tuy no đói ta còn có nhau
Bây giờ em đả đi đâu
Râu tôm nấu với ruội bâu cho ai..

râu tôm nấu với ruột bầu
chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
khi xưa nhớ tủa còn son
râu tôm be bé,ruột bầu con con
bây giờ tình cũ đâu còn
ruột bầu anh bé,râu tôm xuội càng


 
võ thanh bình
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 » »»