📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hành trình bay qua suốt một đêm

0 trả lời, 1.378 lượt xem — Trang 1 / 1
Khấp khởi,
Hành trang ta lên đường,
Ở vút tít trên cao kia,
Nhìn xuống phía hàng sa số
Những ánh đèn màu, lấp lóa, long lanh ...

Tôi bay nữa
Bẫng nhẹ trôi, lặng lẽ tan vào thinh không

Ở trên cao có gió, có làn nhè nhẹ mây,
Có quầng sáng rực phía tây hầm hập nóng
Nơi đó, mặt trời đang chui xuống mặt biển...

Lao theo,
Tôi ào mình vào thẳm sâu đại dương, đuổi mê mải...
Hào hứng
Quẩn quanh
Cuộn tròn, tôi đùa với cái bóng của mình, cái bóng sặc sỡ buộc bằng sợi xích bạc
Ơ kìa,
Nó mỉm cười
Ô hay, thế nó mới là đang nghĩ???
Nó là ai ấy nhỉ?
Lạ thật nó tưởng mình là phần nửa giản đơn , giỡn thổi bọt vui đùa tinh nghịch
Chào mày nhé, tao lại lên đường

Đâu đó, quanh cây san hô đỏ, có con tôm, một con tôm mắt hấp háy hoàng hôn rực hồng,

Lao về phía mặt trời
Lấp lóa, chói lòa sáng
Nắng râm ran trên biển hát dịu dàng
Từng đàn cá tung mình ào theo sóng
Mát dịu, nắng tỏa vòng quanh, nhầm rồi!
Đây là ánh bình minh hay sao ấy nhỉ?

Chỉ mỗi một cánh buồm lắc lư trắng xa xa...
Hải âu, kêu khẽ khọt vút lên tầng thu không xanh mải miết...
Đẹp lung linh tỏa rượi, hát ca tâm hồn!

1.0 am
10th May 07
Đăng nhập để trả lời
0