114 trả lời, 12.008 lượt xem —
Trang 4 / 4
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Viết đầy trang giấy tên anh,
Làm sao quên được cho đành anh ơi ?
Bây giờ chỉ một mình thôi,
Nhớ thương để lại ngậm ngùi trong em,
Em đi vào giữa bóng đêm,
Lòng buồn man mác cố quên cuộc tình.
Trăng rơi ánh sáng qua mành,
Bình pha lê vỡ tan tành còn đâu ?
Lòng mang nặng khối tình sầu,
Ngũ vùi theo giấc chiêm bao vẫn còn.
Mơ màng nhớ nụ môi hôn,
Tình xưa em phải đành chôn chặt rồi.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Không gian có khoảng trời riêng,
Trong em có một nổi niềm nặng mang.
Xin làm một kiếp đi hoang,
Quên đi kỷ niệm dỡ dang trong đời.
Để cho dĩ vãng trôi xuôi,
Về miền hoang lạnh bên trời quạnh hiu.
Tình yêu sẽ chẵng đâm chồi,
Cây trơ trụi lá giữa nơi cánh rừng.
Đêm về hứng một giọt sương,
Kiếp dài kiếp sống trên đường trần gian.
Hoa trôi vào cỏi mông mênh,
Trái tim còn nổi buồn tênh đong đầy.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Khung trời xao xuyến tim em,
Làm sao tìm phút bình yên bây giờ ?
Mùa Thu mang những lời thơ,
Nhưng rồi lại lấy ước mơ trong lòng.
Tình bay lên cỏi mênh mông,
Chắt chiu nổi nhớ thành dòng nhớ thương.
Buồn buồn một chút tơ vương,
Sóng tình sóng sánh đại dương đôi bờ.
Ước mơ rồi lại mong chờ,
Từng đêm khoắc khoải bơ vơ giữa đời.
Giọt cafe đắng đang rơi,
Nhớ làn khói thuốc của người ngày xưa.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
Những ngày giông bảo tạm yên,
Cố bôi xoá hết ưu phiền đã qua.
Cho dù lòng vẫn xót xa,
Vẫn còn nhớ những đậm đà yêu thương.
Tơ tình vẫn mãi còn vương,
Trái tim bé nhỏ đã tương tư rồi.
Nếu em còn sống trên đời,
Từng đêm cầu nguyện cho nguời em yêu.
Mặc em nắng sớm mưa chiều,
Mong sao hạnh phúc đến nhiều với anh.
Mặc em tim vỡ tan tành,
Mong sao tròn giấc mộng lành cho ai.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Tình như cánh mỏng chuồn chuồn,
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay.
Từ khi em lở yêu ai,
Trong lòng ngơ ngẩn đêm dài không yên.
Nặng tình một mối tơ duyên,
Chìm trong cơn mộng đến miền hồng hoang.
Cỏi tiên đầy những hoa vàng,
Một dòng suối chảy thênh thang trong rừng.
Đêm về buốt giá hơi sương,
Trong lòng ôm nổi cô đơn lạnh lùng.
Tiên thiên cũng có mùa Đông,
Cũng tình tan vỡ cũng dòng lệ rơi.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
#96 —
13.03.2008 10:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-13 10:23:55LeDa_Ty>
Trên trời có những vì sao,
Trong lòng em có nổi đau ngậm ngùi.
Những niềm mơ ước qua rồi,
Tay ôm sầu khổ của đời trao cho.
Đôi dòng lệ đá thẩn thờ,
Cố quên một bóng người mơ thuở nào.
Chập chờn giữa giấc chiêm bao,
Lòng em vẫn mãi ước ao thật nhiều.
Nổi buồn chất nặng bao nhiêu,
Người đâu nhớ nữa những chiều chung đôi.
Người đi giết chết tình tôi,
Mang theo hết cả niềm vui trong đời.
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Tay ôm ngọn gió vào lòng,
Vuốt ve má thắm môi hồng thân quen.
Ngõ về không một ánh đèn,
Ngưới ta không thấy mắt hoen lệ sầu.
Bóng người năm củ còn đâu ?
Tình xưa nghĩa củ nhạt mầu ái ân.
Niềm đau thổn thức lâng lâng,
Yêu nhau chỉ được một lần mà thôi.
Anh đi về cuối chân trời,
Mùi hương yêu củ theo người dặm xa.
Những bông bưởi trắng sau nhà,
Thoảng trong cơn gió đậm đà mùi hương.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Trái tim rộn rã tươi vui,
Ngỡ rằng sẽ sống bên người trăm năm.
Biết yêu từ thuở mười lăm,
Viết đầy trang giấy mộng thầm ước mơ.
Chắt chiu một mảnh tình thơ,
Đêm nằm nghe sóng vổ bờ yêu thương.
Mối tình chan chứa ngát hương,
Trong lòng ủ giấc mộng thường đêm Xuân.
Tình yêu sao lắm đa đoan ?
Đường tơ chưa dứt, lối mòn rẽ đôi.
Một mình đứng giữa cuộc đời,
Mắt nhoà lệ đá, bồi hồi con tim.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
Giọt sương tan ở trong tay,
Ước mơ một chút kéo dài ước mơ.
Một làn khói mỏng như tơ,
Quyện vào trong một bóng mờ xa xôi.
Gánh tình đã gảy làm đôi,
Như con chim Nhạn giữa trời kêu thương.
Lạc vào trong cỏi mù sương,
Làm sao tìm được con đường để bay ?
Đêm nằm mơ bóng hình ai ?
Cuộc tình xa hẳn tầm tay với rồi.
Người yêu ngăn cách cuộc đời,
Những dòng nước mắt giữa trời thành mưa.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
#100 —
10.04.2008 11:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-10 11:36:58LeDa_Ty>
Bảo đâu về tối hôm nay ?
Mang theo gió lộng thổi hoài suốt đêm.
Lòng mình tưỡng đã ngũ yên,
Nhưng không hồn vẫn triền miên nổi sầu.
Chút tình xưa củ còn đâu ?
Vết thương bầm tím nổi đau chập chùng.
Nhắc chi giây phút nảo nùng ?
Tình tan theo sóng nghìn trùng xa xôi.
Dòng sông bên lở bên bồi,
Tình yêu đã mất bóng người còn đây.
Nhìn qua song cửa trời mây,
Bóng đen bảo nổi kéo dài trong tim.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Điệp vàng nở phía sau hè,
Trời trưa nắng gắt, rặng tre im lìm.
Lời ru thoang thoảng êm đềm,
Mong làn gió thổi từ miền xa xôi.
Tình trao nhau nụ môi cười,
Tình tan theo với bóng người ra đi.
Nghe đôi chim nhỏ thầm thì,
Biết bao kỷ niệm còn gì đâu anh ?
Yêu nhau với tấm lòng thành,
Của người con gái tuổi xanh rạng ngời.
Dòng sông nước chảy đi rồi,
Để em với những ngậm ngùi còn đây ![/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Lệ rơi cho một cuộc tình,
Quay đầu cúi mặt ai nhìn mình không ?
Tình yêu như nụ hoa Hồng,
Ấp yêu giấc mộng trong lòng từng đêm.
Trời khuya cảnh vật im lìm,
Lòng nghe đau nhói trái tim lỡ làng
Ngõ buồn đếm bước lang thang.
Đèn đêm le lói dưới hàng cây xanh.
Hồn em chất nặng tình anh,
Cuộc tình một thoáng mong manh thật buồn,
Ngoài trời ướt đẳm hơi sương,
Riêng em nước mắt rơi tuông nghẹn lời.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Tưỡng rằng không thể mất nhau,
Ngờ đâu nước cuốn qua cầu mất thôi.
Tưỡng rằng không thể chia đôi,
Ngờ đâu hai đứa hai nơi nghìn trùng.
Tưỡng rằng giữ tấm tình chung,
Ngờ đâu hương lửa lạnh lùng lặng tanh.
Tưỡng rằng tình một màu xanh,
Ngờ dâu xám ngắt mong manh tình buồn.
Tưỡng rằng muôn sắc khoe hương,
Ngờ đâu một bóng canh trường thở than.
Tưỡng rằng đường sẽ thênh thang,
Ngờ đâu ngỏ cụt hai hàng lệ rơi.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Trao anh hơi thở nồng nàn,
Hồn em quyện chặt theo làn môi anh.
Xin làm được mãi tình nhân,
Mùi hương ân ái một lần khó quên.
Yêu nhau lòng cứ yếu mềm,
Cho con trốt xoáy vào tim thẩn thờ.
Ngày vui giữ đến bao giờ ?
Ngày buồn mang đến bơ vơ lạnh lùng.
Yêu nhau một phút tương phùng,
Xa nhau cách trỡ ngàn trùng chia ly.
Lệ rơi theo gót người đi,
Sầu đan trăm mối còn gì cho nhau ?[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Nữa khuya trời thật lặng im,
Lá rơi xào xạc êm đềm ngoài kia.
Cuộc tình còn mãi cách chia,
Âm thầm ôm mối chia lìa đớn đau.
Bẽ bàng với mối tình sầu,
Hương xưa còn đậm sắc mầu ái ân.
Xuyến xao lòng những bâng khuâng.
Xuyên qua kẽ lá nắng vàng trên vai.
Trong tim in bóng hình ai ?
Biết bao kỷ niệm còn đầy đâu đây.
Gữi anh thương nhớ đắm say,
Lời thơ em gói bao ngày đợi mong.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Dừng chân dưới phố trú mưa,
Hạt mưa lấm tấm lưa thưa nổi buồn.
Niềm đau len lén qua hồn,
Lần đầu tiên ấy môi hôn vội vàng.
Lòng em tràn ngập yêu thương,
Tay anh vuốt mái tóc buông vai gầy.
Hương tình rào rạt ngất ngây,
Cổng trường lá đổ bao ngày đợi mong.
Kể từ lúc bước sang sông,
Hàng cây Phượng Vĩ trổ bông đón mừng.
Hai hàng nước mắt rưng rưng,
Phải chi hai đứa mình đừng quen nhau.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Mơ về chốn củ hoang đường,
Trời đêm lành lạnh hơi sương phũ đầy.
Vườn xưa lối mộng còn đây,
Bài thơ gữi tặng còn dài nhớ thương.
Đoá hoa hé nở bên đường,
Lối mòn chung bước vấn vương mối tình.
Thả tình theo sóng lênh đênh,
Cho lòng mang nặng mông mênh nổi niềm,
Đường trăng bóng ngã nghiêng nghiêng,
Trời đầy sao sáng ước nguyền còn đâu ?
Hồn thơ đọng một vủng sầu,
Lòng em chở nặng niềm đau khôn cùng.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Đời như chiếc lá mùa Thu,
Quanh em trời đất mịt mù gió bay.
Làm con chim bé thân gầy,
Giữa trời biển động đường dài xa xôi.
Tình trong giông tố tơi bời,
Nổi lòng tê tái bồi hồi đớn đau,
Tình yêu của một thuở nào,
Chỉ là kỷ niệm của nhau xa dần.
Một đêm mộng mị hoá thân,
Thành bông hoa thắm héo tàn ngoài kia.
Vết thương là nổi chia lìa,
Đơn côi một bóng đường khuya lạnh lùng.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Tình yêu trái đắng trên cành,
Em tìm vị ngọt trong anh thể nào ?
Sớt chia những nổi niềm đau,
Để cho bao nổi ngọt ngào thấm sâu .
Đêm dài ân ái đã trao,
Nguyện lòng chung thuỷ trăng sao thề nguyền .
Nhưng rồi sóng gió triền miên,
Trong cơn bảo nổi chiếc thuyền lênh đênh .
Trong lòng mang mối buồn tênh,
Ân tình tan vỡ có bền vững đâu ?
Lâng lâng lòng thấy nao nao,
Tưỡng như một giấc chiêm bao cuộc đời ![/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Lệ em còn chảy trong lòng,
Chiều buông nắng tắt, mênh mông đêm về.
Đôi tay ghì chặt cơn mê,
Để cho giấc ngủ vổ về hồn đau.
Mưa trên phiến lá lao xao,
Tình đang ướt nước mưa rào tháng Tư.
Tình đi theo tiếng tạ từ,
Bờ mi ngấn lệ tờ thư phai mờ.
Hồn rơi vào cỏi hư vô,
Nào tìm đâu thấy bến bờ tình yêu ?
Cuộc tình em cố chắt chiu,
Bây giờ như một cánh diều bay cao.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Một mình tự thú bóng đêm,
Tình yêu thầm nở trong em rộn ràng.
Mùi hương của nụ Phong Lan,
Từ nơi đâu đó lan tràn vào đây.
Hồn em ngây ngất men say,
Khi em hồi tưỡng những ngày bên anh.
Nằm trên thảm cỏ xanh xanh,
Nhìn lên trong vắt thanh thanh bầu trời.
Ái ân hít thở hơi người,
Nồng nàn ấm áp, đậm lời yêu thương.
Sợi tơ tình mãi vấn vương,
Nụ hoa mới nở bên đường khoe hương.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Em nghe một tiếng còi xa,
Tình cờ lại ghé qua ga thuở nào.
Góc buồn phố nhỏ xanh xao,
Quán cafe nhạc nao nao nổi lòng.
Nhìn hơi thuốc lá mông lung,
Ngày xưa anh đó, giờ không thấy rồi.
Nhạc sầu nức nở chơi vơi,
Khối tình chôn chặt giữa đời thương đau.
Mình đâu còn sống với nhau ?
Những đêm thức giấc hồi tàu rền vang.
Lung linh ánh sáng vàng vàng,
Niềm riêng chôn dấu miên mang nổi buồn.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Thả trôi chiếc lá theo dòng,
Đêm buồn cô tịch trong lòng đơn côi.
Một làn sương lạnh rơi rơi,
Thấm trên lá cỏ, ướt đời cũa em.
Thềm xưa đá phủ rêu xanh,
Tình yêu lắng đọng mong manh nổi sầu.
Trăng khuya xê xế qua đầu,
Lời ru nảo ruột về đâu đêm này ?
Hương thơm trên mái tóc thề,
Gữi người tình củ cơn mê chập chùng.
Lời thơ chua xót nảo nùng,
Làm sao lấp khoảng ngàn trùng cách xa ?[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Nổi lòng sầu lắng đầy vơi,
Ngồi nhìn những ánh sao trời trên cao.
Gió đưa cành lá rạt rào,
Hồn em chứa một niềm đau khôn cùng.
Hương Lài toả ngát thơm lừng,
Tình em bay bổng chập chùng trên mây.
Còn đầy những nổi đắng cay,
Niềm đau chất ngất những ngày tháng qua.
Dấu chân trên lớp bụi nhoà,
Bàn chân sỏi đá thịt da rướm hồng.
Nghe lời ai hát trên sông,
Con thuyền tìm bến mênh mông sóng buồn.[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 15.01.2008
Trạng thái: offline
[/align] [/align]Hoàng hôn giết chết bình minh,
Còn anh giết chết tình mình phải không ?
Dòng sông con nước lớn ròng,
Đôi bờ hai đứa trông mong hằng ngày.
Bơi xuồng em ghé thăm ai,
Rặng dừa nghiêng bóng chỉ hai đứa mình.
Em đi vảo giửa cuộc tình,
Mang bao mộng ước ba sinh thề nguyền.
Đời người con gái truân chuyên,
Như hoa héo úa bên hiên u buồn.
Gió về lay động tơ vương,
Trong em một mối tình thương vẫn đầy.[/align]
★
★
★
★
★
0