📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Thơ Xuân Diệu

1 trả lời, 1.712 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-20 01:29:36Huyền Băng>
xuân của đất trời nay đã đến
trong tôi xuân đã đến lâu rồi
từ núc yêu nhau hoa nở mãi
trong vườn thơm ngát của hồn tôi 
                                      xuân diệu
 
ngồi buồn lặng nhìn trời xa
mây bay theo gió hồn bay theo trời
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-20 02:31:02Huyền Băng>
Bạn có thể vào đây để xem thơ Xuân Diệu,

Thơ Xuân Diệu

nếu bài nào chưa có chúng ta sẽ đăng tiếp theo trong chủ đề này.

Thân mến,
HB

Nhà tranh
Trang nhạcThơ giao lưu
Văn
Đăng nhập để trả lời
0