thấy tôi thành một cơn mây
lòng vòng lỏng vỏng chớm ngày tàn đêm
thấy tôi thành một cục im
rớt vào lòng xoáy không chìm không trôi
thấy tôi thành một miếng trời
nhức mình đau mẩy miệng đời kêu than
thấy tôi thành một cây ngàn
hút cao nguyên nóng giữa đàn chim muông
thấy tôi thành một đoá buồn
chết rồi tôi đã đem chôn giữa đời.[/align]
lòng vòng lỏng vỏng chớm ngày tàn đêm
thấy tôi thành một cục im
rớt vào lòng xoáy không chìm không trôi
thấy tôi thành một miếng trời
nhức mình đau mẩy miệng đời kêu than
thấy tôi thành một cây ngàn
hút cao nguyên nóng giữa đàn chim muông
thấy tôi thành một đoá buồn
chết rồi tôi đã đem chôn giữa đời.[/align]
