📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Ca...Dạo

1.221 trả lời, 161.913 lượt xem — Trang 35 / 41
Trích đoạn: simple
Trai bao....ai gọi trai già...!?
Gái bao.... ai gọi đó là gái tơ  ...?
[:D][:D][:D]


 
Dzụ này căng hen [:D][:D][:D] Làm mình cũng thắc mắc, hỏng hỏi hỏng được [8D] Để trong lòng là ngủ hỏng ngon [:D][:D]
 
Trai bao ai....gọi trai già?[:D]
Gái bao ai.....gọi đó là..gái tơ..??[:D]
 
[:D][:D][:D][:D]
 
 

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: minhthanh_love

Trích đoạn: simple
Trai bao....ai gọi trai già...!?
Gái bao.... ai gọi đó là gái tơ  ...?
[:D][:D][:D]



Dzụ này căng hen [:D][:D][:D] Làm mình cũng thắc mắc, hỏng hỏi hỏng được [8D] Để trong lòng là ngủ hỏng ngon [:D][:D]
 
Trai bao ai....gọi trai già?[:D]
Gái bao ai.....gọi đó là..gái tơ..??[:D]
 
[:D][:D][:D][:D]
 

 
Trai bao ... bao rách ---> trai già
Gái bao ... bao rách ---> còn là gái tơ?
 
[sm=107.gif]
 
(Siêu Trầm)
Chữ "Tâm" kia mới bằng ba chữ "Tài"
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: simple


Trai bao....ai gọi trai già...!?
Gái bao.... ai gọi đó là gái tơ  ...?





Trai bao ai lựa trai già...?
Gái bao thì lựa toàn là gái tơ...!
Sim Le đừng có giả vờ
Muốn bao gái đẹp phải chờ trúng sô...
Đăng nhập để trả lời
0
Anh Son đi vắng đã lâu,
Hỏi anh đi đến vùng sâu xa nào?
Họp mặt anh có nhớ vào
SG gặp gỡ để chào bà con?

[8D][:)]

16.10 anh xún họp mặt cùng mọi ng chứ nè... mong họp mặt nha anh [;)]
Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lyenson

Trai bao ai lựa trai già...?
Gái bao thì lựa toàn là gái tơ...!

 
 
Trai bao ... hết date ... trai già
Gái bao ... hết date .... sao là gái tơ ???
 
(Siêu Trầm)
Chữ "Tâm" kia mới bằng ba chữ "Tài"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lyenson

Trai bao ai lựa trai già...?
Gái bao thì lựa toàn là gái tơ...!
Sim Le đừng có giả vờ
Muốn bao gái đẹp phải chờ trúng sô...



Bác Sơn tính thích giả vờ
Muốn bao gái đẹp nên... sờ trúng chô (chỗ)[:)]
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Minh Xuân



Bác Sơn tính thích giả vờ

Muốn bao gái đẹp nên... sờ trúng chô (chỗ)[:)]
[/align]


Phải đành trưng hết cả pô
Xem tui sờ ở chỗ mô đây nà...!


📎 DSCN0568
Đăng nhập để trả lời
0

Hôm nay biết mặt má hồng
Phải "Tình sử 4" hay không bác nhề ???

Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: hoangau

Hôm nay biết mặt má hồng
Phải "Tình sử 4" hay không bác nhề ???


Người này là bạn văn thơ...
Chưa vào tình sử, chỉ vờ thế thôi !
Bây giờ tôi lại mình tôi
Tình thơ ngày ấy...đã rồi cuộc chơi. [:(][:(][:(]
Đăng nhập để trả lời
0
Tình rời...tình lại  ghé vô[sm=105.gif]
Tình đời muôn ngả...tình thơ một lòng[sm=24.gif]
 
» TÂM TÌNH TIỂU TỬ TIÊU «
Riêng cho một người
Đăng nhập để trả lời
0
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ăn no cỏ trâu cày với ta
Cày mãi cũng chán ruộng nhà
Hôm ni ta lại cày qua ruộng quá
Ruộng người cây cỏ tốt tươi
Cày sâu cuốc bẫm ta đòi thường thêm
Ruộng người chỉ thích cày đêm
Ta cày cho khéo cho mềm trâu ơi
Mấy khi mới được vui chơi
Ăn no đi nhé trâu thời theo ta...[sm=105.gif]
» TÂM TÌNH TIỂU TỬ TIÊU «
Riêng cho một người
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tieuvansinh

Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ăn no cỏ trâu cày với ta
Cày mãi cũng chán ruộng nhà
Hôm ni ta lại cày qua ruộng quá
Ruộng người cây cỏ tốt tươi
Cày sâu cuốc bẫm ta đòi thường thêm
Ruộng người chỉ thích cày đêm
Ta cày cho khéo cho mềm trâu ơi
Mấy khi mới được vui chơi
Ăn no đi nhé trâu thời theo ta...


Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Đôi khi...đói quá mới qua đồng người
Đồng người cây cỏ tốt tươi
Trâu ăn vài cọng, đừng cười người ơi...!
Đăng nhập để trả lời
0
Hôm nay gặp bác Đỗ Hồng
Ngọc nằm trong đá nên lòng rất vui
Anh là khách mời của tui
Đến cùng thư quán đêm vui bạn bè.

Hình chụp kỹ niệm cùng nhà thơ Đỗ Nghê, tức bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Nhân dịp đêm thơ VNTQ lần IV.

📎 dsc5151
Đăng nhập để trả lời
0
Tay phải...rờ bé Quỳnh Thu
Kim Lệ bên trái vịn...vai của nàng
Quàng làm họ với người sang
Văn, nghệ, ca sĩ...môn làng nhà ta [:D][:D][:D]

Hình chụp kỹ niệm cùng nghệ sĩ Kim Lệ và ca sĩ Quỳnh Thu, nhân đêm thơ VNTQ lần IV.

📎 dsc5170
Đăng nhập để trả lời
0
Thế gian thay đổi nhiều rồi
Trâu ta lại thích đồng người mới gay
Bời vì bên ấy cỏ dầy
Bên ta cỏ mới chỉ tày nửa gang
Thế là trâu mới mò sang[:D][:D]
» TÂM TÌNH TIỂU TỬ TIÊU «
Riêng cho một người
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: lyenson

Trích đoạn: tieuvansinh

Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ăn no cỏ trâu cày với ta
Cày mãi cũng chán ruộng nhà
Hôm ni ta lại cày qua ruộng quá
Ruộng người cây cỏ tốt tươi
Cày sâu cuốc bẫm ta đòi thường thêm
Ruộng người chỉ thích cày đêm
Ta cày cho khéo cho mềm trâu ơi
Mấy khi mới được vui chơi
Ăn no đi nhé trâu thời theo ta...


Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Đôi khi...đói quá mới qua đồng người
Đồng người cây cỏ tốt tươi
Trâu ăn vài cọng, đừng cười người ơi...!


trâu thường ăn cỏ tốt thôi
cỏ mượt, cỏ mềm,gậm vội cỏ non
tuy rằng trâu chẳng còn son
đồng người cỏ tốt răng còn ok ./.


võ thanh bình
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: binhkho

Trích đoạn: lyenson

Trích đoạn: tieuvansinh

Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ăn no cỏ trâu cày với ta
Cày mãi cũng chán ruộng nhà
Hôm ni ta lại cày qua ruộng quá
Ruộng người cây cỏ tốt tươi
Cày sâu cuốc bẫm ta đòi thường thêm
Ruộng người chỉ thích cày đêm
Ta cày cho khéo cho mềm trâu ơi
Mấy khi mới được vui chơi
Ăn no đi nhé trâu thời theo ta...


Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Đôi khi...đói quá mới qua đồng người
Đồng người cây cỏ tốt tươi
Trâu ăn vài cọng, đừng cười người ơi...!


trâu thường ăn cỏ tốt thôi
cỏ mượt, cỏ mềm,gậm vội cỏ non
tuy rằng trâu chẳng còn son
đồng người cỏ tốt răng còn ok ./.

Em mem mới, cho em chơi với nha!

Ảnh cỏ còn "khọm" hơn tui
Trâu dăm bẩy nghé vẫn bùi vẫn ngon
Cỏ non thì mặc cỏ non
Già, non đều cỏ...trâu còn mò sang
Non sông dẫu đổi. Lòng người đổi
Còn lâu Khọm mỗ mới hết cười !
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Khọm

Ảnh cỏ còn "khọm" hơn tui
Trâu dăm bẩy nghé vẫn bùi vẫn ngon
Cỏ non thì mặc cỏ non
Già, non đều cỏ...trâu còn mò sang


Hôm qua mò dưới...rốn nàng
Hỏi rằng cỏ đó đang vàng hay xanh?
Nàng rằng: Chờ chút hơi anh,
Cỏ vàng đang úa cũng xanh như thường...
hihihihi [:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: binhkho

Trích đoạn: lyenson

Trích đoạn: tieuvansinh

Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ăn no cỏ trâu cày với ta
Cày mãi cũng chán ruộng nhà
Hôm ni ta lại cày qua ruộng quá
Ruộng người cây cỏ tốt tươi
Cày sâu cuốc bẫm ta đòi thường thêm
Ruộng người chỉ thích cày đêm
Ta cày cho khéo cho mềm trâu ơi
Mấy khi mới được vui chơi
Ăn no đi nhé trâu thời theo ta...


Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Đôi khi...đói quá mới qua đồng người
Đồng người cây cỏ tốt tươi
Trâu ăn vài cọng, đừng cười người ơi...!


trâu thường ăn cỏ tốt thôi
cỏ mượt, cỏ mềm,gậm vội cỏ non
tuy rằng trâu chẳng còn son
đồng người cỏ tốt răng còn ok ./.

Em mem mới, cho em chơi với nha!

Ảnh cỏ còn "khọm" hơn tui
Trâu dăm bẩy nghé vẫn bùi vẫn ngon
Cỏ non thì mặc cỏ non
Già, non đều cỏ...trâu còn mò sang

                               Khọm
 
Cỏ non gặm ngọt đê mê !
Đồng mình cỏ úa sao phê được nào?
Nhìn xem Trâu - vẻ làm cao
Cười tươi phớ lớ sướng nào sướng hơn?! [:D][8D]
 
                                  SH
Đăng nhập để trả lời
0
Lâu rồi không gặp Hoa Ngâu
Nhớ em nhiều lắm, biết đâu để tìm...?
Tìm em như thể tìm chim
Chim em ngoài Bắc, anh tìm trong Nam [:)]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: lyenson

Lâu rồi không gặp Hoa Ngâu
Nhớ em nhiều lắm, biết đâu để tìm...?
Tìm em như thể tìm chim
Chim em ngoài Bắc, anh tìm trong Nam [:)]


Lần này là "bất quá tam"
Phải ra phương Bắc dù cam khỗ nhiều
Cực nhiều cũng bởi anh yêu...
anh thương anh nhớ thật nhiều...hương Ngâu :)
Đăng nhập để trả lời
0
Có duyên ngàn dặm cũng gần
Vô duyên anh đụng mấy lần...vẫn xa
Anh thì chết anh cũng qua
Không thì anh lại...cạo da...dài dài
 
[:D][:D][:D]
Love

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: minhthanh_love

Có duyên ngàn dặm cũng gần
Vô duyên anh đụng mấy lần...vẫn xa
Anh thì chết anh cũng qua
Không thì anh lại...cạo da...dài dài

[:D][:D][:D]
Love


Ca dạo thì anh dám xài
Cạo da anh sợ có ngày...hết lông
Biết người ấy có thương không?
Hay vừa thấy mặt lại dông mất liền...[:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Lâu nay Ca Dạo tắt đài
Bởi vì chủ xị đêm ngày nhớ mong...
Một người tên giống như sông,
Trôi đi mất biệt chờ không thấy về...!
*
Ngày dài tháng rộng lê thê,
Mong người tình mộng mau về với anh [:)][:)]
Luộc gà mà thiếu lá chanh,
Như trang Ca Dạo có anh, thiếu nàng...
Đăng nhập để trả lời
0
... Ca dạo nhiều lúc ... cạo da
Nhưng mà thi thoảng ... dạo ca cũng tình.
Rồi ... cạ dao bất thình lình.
Nàng thỏ thẻ cũng giật mình mấy cha.
Ca dạo nhiều lúc ... cạo da ...


Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: hoangau


Ca dạo nhiều lúc ... cạo da ...



Đôi khi Ca Dạo cạ dao hỏi rằng:
Sông Hồng còn nước nhiều chăng?
Hay đã tắt nước đồng bằng cạn khô...?
Trong này khói, núi nhấp nhô
Biết chăng đang chứa một bồ...yêu thương [:)]

Muốn Cạo... hay Cạ...vậy nường?[:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Phongan mượn chỗ cạo da à không ca ...dạo.

Không chồng mà chửa...gái ngoan
Có chồng rồi mới có con, chuyện thường.
Anh nào có chịu thì thương
Còn không em đá xuống đường...cạ...dao.

P.an
[:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-29 02:14:08Rei Hino>
Trích đoạn: phongan

Phongan mượn chỗ cạo da à không ca ...dạo.

P.an
[:D][:D]


Đánh chó phải ngắm chủ nhà
Muốn vào ca...dạo phải vác quà...sang Rei.

biết chưa P.an
[:D][:D]
học dốt, nói ngông
đi chơi lông bông
mồm thì khoác lác
mua sắm nát đời
mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý

rh
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Rei Hino

Đánh chó phải ngắm chủ nhà
Muốn vào ca...dạo phải vác quà...sang Rei.

biết chưa P.an
[:D][:D]

 
Đâu là chó, đâu chủ đây
Nói đặng em biết...bắt tay cái nào !!
 
[:D][:D]
Wait and See..!!!!
bà chủ vườn hoa. :)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-29 13:46:09Rei Hino>

Đâu là chó, đâu chủ đây
Nói đặng em biết...bắt tay cái nào !!




Bắt thang lên hỏi trời cao
Em cứ hỏi thế anh knock out có ngày

[:D][:D]
học dốt, nói ngông
đi chơi lông bông
mồm thì khoác lác
mua sắm nát đời
mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý

rh
Đăng nhập để trả lời
0