📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

HẾT VEO.

38 trả lời, 5.340 lượt xem — Trang 2 / 2


Đó Đây.

Tình hay hay dở chẳng ai hay
Đất đây, đây đứng đợi đêm ngày
Chốn đó, đó chờ đây không nhỉ ?
Thơ rải đường trăng, thơ múa may !

Hồng Sen Phạm Thị

 
Thấy bạn mới vào thơ thật hay
Người ta vào đọc suốt đêm ngày
Viết thư tìm cách quen rồi đợi
Nào biết ai người sẽ gặp may [:)]
 
K.N


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 
Đăng nhập để trả lời
0




Đó Đây.

Tình hay hay dở chẳng ai hay
Đất đây, đây đứng đợi đêm ngày
Chốn đó, đó chờ đây không nhỉ ?
Thơ rải đường trăng, thơ múa may !

Hồng Sen Phạm Thị.
[/align]



[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
NÓI GÌ ĐI ANH.

Bên phin ca phê đen
Giọt thời gian tí tách
Mưa trong lòng thầm trách
Ai vì trăng quên đèn ?!
Anh nói gì đi anh
Mình em là chim én
Nên duyên tình không bén
Tình yêu treo chỉ mành !
Anh ơi ! Trời cao xanh
Thương ta tình mong manh
Sông quê còn chảy xiết
Xuôi ngược chi thị thành ?
Bao nhiêu điều mơ ước
Nay biến thành băng tan
Ôi ! nhịp cầu ô thước
Ngàn năm bắc lỡ làng !
Hồng Sen Phạm Thị.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-22 16:39:59Hồng Sen Phạm Thị>
Gửi Nắng Thay Lời.

Chiều chiều gió thoảng hương hoa
Chim se sẽ hát người xa tình gần
Nắng vàng nở rộ ngoài sân
Thương người bên ấy tuyết tần ngần rơi
Làm sao gửi nắng đông ơi !
Cho ta bớt chút tình rơi khỏi tình?
Gió ơi ! Gửi nắng quê mình
Sưởi tim đơn lạnh ấm tình nước non
Người đi giữ vẹn lòng son
Dù năm tháng lỡ quên con đường về

Hồng Sen Phạm Thị.
Đăng nhập để trả lời
0
Vì Sao ?

Đất hẹp người đông nhà chất cao
Nàng trăng còn trốn với đàn sao
Ta nâng ly chúc gì tri kỷ
Trái gió trở trời không thấy nhau !

Thích, vẫn chê đắng món cà phê
Thức trắng đêm thâu đợi chẳng nề
Mắt liếc tình đưa còn cả thẹn
Chia tay như đã vẹn câu thề !!

Hồng Sen Phạm Thị.
Đăng nhập để trả lời
0
GỌI CỐ NHÂN.

Hãy thôi nốc cạn chén đời sôi
Đợi ngã vầng trăng rót cụng mời
Nuốt nghẹn thời gian dừng hẹn ước
Đong đầy kỷ niệm bán rao chơi
Thế gian đâu biết trời bao nẻo
Cuộc sống không rời phận mấy ngôi
Góc bể não nề ôm gối chiếc
Chân trời vẫy gọi cố nhân ơi !


Hồng Sen Phạm Thị.

Đăng nhập để trả lời
0
GIÀ NGỒI QUÁN NET.

Lọt giữa đám choai choai
Già nay ngồi quán Net
Làm thơ tình da diết
Cạnh trẻ - game online.

Súng nổ dòn chát chúa
Tiếng cổ võ đinh tai
Mặc âm thanh tua tủa
Già thả hồn lai rai !

Nhớ, buồn, vui, thổn thức
Gói ghém đời vào thơ
Ngày lại ngày náo nức
Web - bạn đời trong mơ !

Bài thơ chưa tròn ý
Mạng cứ rớt dài dài
Bọn trẻ cười ý nhị
Nhìn Già nhấp nhỏm ...bye !

Trang Web vắng bóng Già
Buồn, cơm nước qua loa
Thơ mình, mình đọc chán !
Độc giả còn thiết tha ?

Lúc mạng nối ngon lành !
Web hờn ai lánh mặt ?
Lòng Già đau như cắt
Cơm nếp nát chan canh !

Đời có gì vui nhỉ
Khi tóc dầy sương pha ?
Web như là tri kỷ
Trút tâm tư mặn mà !

 
Hồng Sen Phạm Thị.

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-13 03:29:39Hồng Sen Phạm Thị>
Có Cần ... ?

Có cần trổ thêm nét bút
Tên ta hiện hữu đẹp đời
Có cần mật ươm thêm chút
Môi vùi ngọt lịm trong môi.

Rạng ngời ánh mắt hay thôi
Con tim sá gì loạn nhịp
Ném lửa vào nhau tội nghiệp
Tình là vết cắn bôi vôi.

Hồng Sen Phạm Thị.
[/align]


Đăng nhập để trả lời
0
Không Chới Với.

Mùa Xuân hết màu tươi hồng
Chiều, sao em lại nhớ ! nhớ !
Con sáo không bay về lồng
Có gì đâu em tiếc nuối !?

Người yêu dấu vừa thay tuồng
Mà sao em lại bối rối !
Con nước không quay về nguồn
Biển là mênh mông anh ơi !

Ai xây cát trên biển tình
Em mơ mãi bóng tìm hình
Mặt trời đi sao mất bóng ?
Em không biết đâu là mình !

Niềm vui khiến người ta cười
Và em say lịm luyến ái
Đôi mắt xanh như màu trời
Biết là em không chới với !

Hồng Sen Phạm Thị.
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»