📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Cánh đồng đêm

0 trả lời, 1.515 lượt xem — Trang 1 / 1
Trăng treo ngọn giáo
Hàng dương xôn xao
Hoa bưởi thơm nồng
Đón sương đêm xuống

Sau luống rau muống
Mấy chú cào cào
Hình như mơ ngủ
Búng càng phóng cao

Chú chuồn ớt ơi
Đừng đi đâu nữa
Hoa mướp ngủ rồi
Chơi cùng cỏ sữa !

Con ếch mắt lồi
Ngồi trên chiếc lá
Ếch à vui hỏi
Đêm đã về chưa?

Cây lúa đung đưa
Gió ru xào xạc
Dạo vài khúc nhạc
Thêm vị đồng quê
Khi đêm đang về
Trên đồng lúa mới.

Lê Hải Đăng ( An Giang )
Đăng nhập để trả lời
0