490 trả lời, 37.478 lượt xem —
Trang 16 / 17
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Mừng bác mừng cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.
5/1/2012
Tuyen45
MỜI THĂM VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc ai về có nhớ nhau
Mê Linh dẹp giặc thuở ban đầu
Mơ tiên đến Suối Tiên Tam Đảo
Hái lộc thăm Yên lạc đất giàu
Miếng vỏ trầu hôi môi đỏ đậm
Xuân Hương nữ sỹ mối tình sâu
Đò qua Vĩnh Thịnh đằm câu hát
Mía mật sa bồi thấm rất lâu
Kim Giang
TẾT ĐẾN VUI THƠ ...
Xa tít đông đoài vẫn gặp nhau
Nhờ qua mạng nhện nối đuôi đầu
Xuân về chúc bạn nhiều thi hứng
Tết đến vui thơ dẫu chẳng giàu
Mỗi gói đường thi tình bát ngát
Tám dòng bảy chữ nghĩa thâm sâu
Thêm vào « ý tại » từ « ngôn ngoại »
Theo gót tiền nhân tự bấy lâu.
Lá chờ rơi 30/01/2012
Đầu xuân mến chúc
Dẫu có thế nào vẫn nhớ nhau
Hồn thơ lai láng thuở ban đầu
Xuân sang mến chúc nhà câu phúc
Tết đến cầu mong bạn chữ giàu
Ất mão đi qua tình trót nặng
Nhâm thìn ghé lại nghĩa đà sâu
Trang thơ mãi sáng bừng muôn ý
Xướng họa mượt mà thắm đã lâu .
Vì có một số trở ngại trong cuộc sống nên gần 1 tháng qua KC vắng mặt trên mạng cũng như trên diễn đàn .( hiện phải chạy ra phòng Nét công cộng )
Hi vòng sẽ có sớm hơn .
Đầu Xuân Nhâm thìn KC xin kính chúc Thư quán và tất cả Thành viên cùng gia quyến một năm mới An khang Thịnh vượng .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Xuân phai
Nghe bước chân ai vọng góc đời
Mùi hương năm tháng chợt đầy vơi
Người xưa thấp thoáng về trong nhớ
Thơ cũ vấn vương gợi một thời
Tình đã nhạt rồi câu ước hẹn
Lời nào theo gió bóng xa xôi
Hoa xuân vừa chớm đà tàn rũ
Xế gót hoàng hôn mộng rã rời
Thơ trên tầng cao
Góc vắng tầng cao đôi yến hót
Vài nhành lan điểm khẽ đong đưa
Cà phê nhỏ giọt màu đen nhánh
Khói thuốc buồn tênh vị đắng thừa
Nắng sáng chập chờn khe lá đổ
Hương chiều lặng lẽ bóng xuân qua
Gió ơi gởi hộ vài câu nhé
Thơ gói hồn ai chốn biệt lầu .
Xuân hoang
Lỡ rồi cái nghiệp tằm tơ ấy
Trả nợ ân tình đã trót mang
Mái ấm chưa làm nên tích sự
Dòng đời chợt xế bóng trời hoang
Năm mươi năm lẻ hồn trôi nổi
Ba chục xuân đầy chuyện trái ngang
Còn lại bao nhiêu mùa lá đổ
Cạn chén phù vân ..có mấy ngàn ..
Đêm trắng
Đêm nay sương lạnh vờn trong gió
Chén rượu một mình khói thuốc bay
Nghe nỗi lòng hoà giọt đắng cay
Từng men nhớ pha màu chua chát
Ta – thằng người dấu che thân phận
Đời- nẻo tục trần trụi xác thây
Nắng héo rồi ngày mai chợt tới
Xuân về qua ngõ có ai hay .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
#453 —
14.03.2012 01:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-14 04:55:47lá chờ rơi>
Trích đoạn: khanhchan
Xuân phai
Nghe bước chân ai vọng góc đời
Mùi hương năm tháng chợt đầy vơi
Người xưa thấp thoáng về trong nhớ
Thơ cũ vấn vương gợi một thời
Tình đã nhạt rồi câu ước hẹn
Lời nào theo gió bóng xa xôi
Hoa xuân vừa chớm đà tàn rũ
Xế gót hoàng hôn mộng rã rời
Khánh Chân
XUÂN VÔ TẬN
Xuân vẫn là xuân suốt cả đời
Tùy duyên nhiều ít ngập hay vơi
Người về theo Tết tình muôn thuở
Kẻ mất màu xuân tiếc một thời
Lúc trẻ yêu nhau lo trễ hẹn
Khi già viếng phật để ăn xôi
Non sông trời đất xuân vô tận
Xuân khứ xuân lai quyết chẳng rời.
Lá chờ rơi 14/03/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
ANH EM
Anh em trái tính ở chung nhà
Giọt máu chia ra một mẹ cha
Buổi sáng ngon mồi huynh muốn vịt
Cơm chiều lạ miệng muội ưa gà
Đôi co lớn tiếng không nhường nhịn
Mắng mỏ nặng lời chẳng thứ tha
Tức quá ra vườn ngồi bí xị
Thâm tình ngẫm lại khá cho qua
Cao Linh Tử
21/3/2012
Nghĩa tình
Thuở nhỏ anh em một mái nhà
Dạt dào nghĩa Mẹ với công Cha
Từng câu chuyện cổ lời thoang thoảng
Dưới ánh trăng thanh mắt gật gà
Bóng lợi danh chia đời tục luỵ
Tình huynh đệ vị chữ nhân tha
Một mai thân trở về cây cỏ
Hương khói đôi đàng cũng ghé qua .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
KỲ QUAN HẠ LONG
---*---
Biển biếc mây xanh cảnh hữu tình
Ban mai chiêm ngưỡng giữa bình minh
Kỳ quan thế giới trời ban tặng
Di sản Hạ Long đất Quảng Ninh
Bãi Cháy, Bài Thơ ghi sử sách
Vọng Phu, Trống Mái tạc tên hình
Muôn màu sắc thái thiên nhiên tạo
Hồn nước hùng thiêng mãi hiển vinh.
24/3/2012
Tuyen45
[/align] [/align] [/align]
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Tiết Thanh minh
Hương xuân còn thoảng tiết Thanh minh
Ngọn cỏ trong sương quả hữu tình
Nghĩa địa nhấp nhô từng nấm mộ
Nhang trầm thấp thoáng bóng hương linh
Công lao dưỡng dục ơn tiên tổ
Ghi nhớ quây quần cảnh đệ huynh
Làn khói bay bay về nẻo tịnh
Nghe tâm xao động đến bên mình .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: khanhchan
Tiết Thanh minh
Hương xuân còn thoảng tiết Thanh minh
Ngọn cỏ trong sương quả hữu tình
Nghĩa địa nhấp nhô từng nấm mộ
Nhang trầm thấp thoáng bóng hương linh
Công lao dưỡng dục ơn Tiên tổ
Ghi nhớ quây quần cảnh Đệ huynh
Làn khói bay bay về nẻo tịnh
Nghe tâm xao động đến bên mình .
Khánh Chân
CHẲNG RIÊNG MÌNH
Mất còn đôi ngã đã phân minh
Dù chẳng quên nhau chẳng phụ tình
Phận số không tròn câu thệ ước
Tâm tình đành gửi ngọn lung linh
Người đi phất phưởng cùng sông núi
Kẻ ở quây quần với muội huynh
Nhân tiết Thanh Minh hồi tưởng lại
Nhớ càng thêm nhớ chẳng riêng mình.
Lá chờ rơi 06/04/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Góc vắng bên đời
Tay trắng ta về vui xướng hoạ
Cùng đôi chim yến nhánh phong lan
Sáng ca fe quyện màu đen nhánh
Chiều cốc rượu nồng vị đắng tan
Mặc thế sự mưa sa bão táp
Thương dòng đời kẻ khó người sang
Nâng nâng một đoá vô ưu ấy
Giữa cõi riêng mang thật nhẹ nhàng .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Vợ
Sáng đứng lớp chiều xoài mận ổi
Căn tin trường mặc nắng mưa đo
Áo cơm quấn quýt chân cô giáo
Bạc cắc tung tăng tuổi học trò
Thương vợ nhọc nhằn mơ phú quý
Nhìn đời cấu xé phải co ro
Nửa đêm nhìn dáng em say giấc
Mơ ước một ngày trúng số to .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Hương Quan họ
Một chiều tôi trở về quê ngoại
Hai tiếng thương thầm xứ Bắc ninh
Gốc rạ chơ vơ ngày cuối vụ
Đường làng thẳng tắp gợi bao tình
Bài thơ còn đấy câu quan họ
Bóng Mẹ đâu rồi khóm trúc xinh
Nỗi nhớ lâng lâng miền kí ức
Hương xưa quấn quýt gót chân mình
Tao ngộ
Thi phú giao lưu mới biết nhau
Tình thơ lai láng mộng ban đầu
Thất ngôn bát cú lời hoa bướm
Bốn biển năm châu chén rượu trầu
Men nhớ lâng lâng miền kí ức
Hương đời ngao ngát dấu hoàng lâu
Trời nam đất bắc mừng tao ngộ
Dẫu chốn hồng trần tựa bóng câu .
Về quê
Quê Mẹ tôi về xứ Bắc Ninh
Bao năm xa cách đượm hương tình
Tường vôi loang lỗ gian nhà Tổ
Khóm trúc xinh xinh góc mái Đình
Xã Đại Lai chia từng nỗi nhớ
Thôn Trung Thành gợi những niềm tin
Dân ca ngày ấy câu Quan họ
Liền chị liền anh chuyện chúng mình .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#461 —
04.05.2012 05:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-02 01:47:34khanhchan>
Đêm hoang
Cứ ngỡ bên nhau mãi trọn đời
Nào ngờ hai ngả rẻ đôi nơi
Đêm hoang quạnh quẽ màn sương đọng
Góc vắng lạnh lùng chiếc lá rơi
Gió buốt lay rèm dâng nỗi nhớ
Trăng khuya khuyết bóng lặng ven trời
Bâng khuâng nuối tiếc ngày xưa ấy
Nắn nót bài thơ vội mấy lời .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Sao…
Chiều về chầm chậm áng mây trôi
Nắng xế bên thềm rũ bóng tôi
Giấc mộng chưa thành câu luyến ái
Sao người vội nói tiếng ly bôi
Trăm năm duyên số tình dang dở
Vạn nẻo đường đời phận cút côi
Ánh nguyệt chung trời soi mấy ngả
Đôi bờ nhân thế mãi xa xôi
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Tơ vàng
Tên em anh nắn nót đầu hàng
Sau những nỗi buồn dấu chấm thang
Nhìn cánh phượng hồng khoe sắc thắm
Nhớ tà áo trắng bước xênh xang
Câu thơ ngày ấy còn trong nhớ
Sao gối chăn này thiếu bóng Loan
Đếm gót thu bao mùa lá rụng
Nhà bên ai rãi khúc tơ vàng
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Pháp mầu
Vẫn biết dương gian ấy biển sầu
Mịt mù sương khói hỏi về đâu
Lỡ sinh ra kiếp người trần thế
Đành phải cho tròn chốn khổ đau
Quán nhất luân hồi đây một cõi
Mơ hồ nhân quả chuyện đời sau
Cây ngon cho trái từ phân giống
Vun chữ Đức Tâm toả pháp mầu
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#465 —
14.07.2012 12:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-14 12:50:17khanhchan>
Tình mùa đông
Bước trăng thu lặng lẽ ngoài song
Nhớ chốn ai đi vạn lý trùng
Ánh mắt nam ai chiều quyến rũ
Nỗi lòng hoài cổ mộng tương phùng
Tình vương năm tháng tình vương vấn
Lệ đẫm chiếu chăn lệ đẫm nồng
Giá buốt phòng loan ôm bóng gối
Yêu nàng yêu cả những mủa đông
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
#466 —
14.07.2012 12:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-14 12:55:18khanhchan>
Mùa thu
Ở đây anh chẳng có mùa thu
Mưa nắng đi về kết bạn thơ
Mây cuối chân trời cho nỗi nhớ
Trăng tàn góc phố gọi hồn mơ
Bờ môi hương nhạt chiều nghiêng ngả
Men rượu đêm dài gió ngẫn ngơ
Mái tóc bạc đời se sợi rối
Ngọc ngà kí ức rãi đàn tơ
Dòng đời
Kiếp người như bộ phim nhiều tập
Có khác chi là vai diễn thôi
Xuống chó lên voi tuỳ kịch bản
Thành danh đoạt lợi ván cờ chơi
Ngày sau tất cũng hoàn dâu bể
Mai hậu đổi thay chuyện thế thời
Xuân đến xuân đi xuân lại đến
Dòng đời cứ vậy mặc nhiên trôi .
Mưa tháng sáu
Mưa bão từ đâu về trước ngõ
Gieo vào lòng bé những cơn đau
Gối ôm lạnh giá hồn mưa khóc
Tóc rối buông lơi giọt lệ sầu
Kí ức dâng tràn qua biển nhớ
Tơ lòng gói trọn những mùa ngâu
Ánh trăng soi bóng sông mây tím
Úa cánh môi ngoan giấc mộng đầu .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Tự cảm tuổi lục tuần
Sáu mươi đâu chắc hẳn là già
Dẫu nửa cuộc đời đã bước qua
Tứ khoái trần gian dù hưởng đủ
Thất tình nhân thế vẫn chưa tha
Trò chơi dâu bể sao mà lắm
Canh bạc thăng trầm mãi chẳng ra
Cũng bởi cái tâm không thắng ý
Nên vòng lẩn quẩn cứ trong ta .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
#468 —
18.02.2013 01:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-18 01:22:50lá chờ rơi>
Trích đoạn: khanhchan
Tự cảm tuổi lục tuần
Sáu mươi đâu chắc hẳn là già
Dẫu nửa cuộc đời đã bước qua
Tứ khoái trần gian dù hưởng đủ
Thất tình nhân thế vẫn chưa tha
Trò chơi dâu bể sao mà lắm
Canh bạc thăng trầm mãi chẳng ra
Cũng bởi cái tâm không thắng ý
Nên vòng lẩn quẩn cứ trong ta.
Khánh Chân
TA VỚI TA
Sáu chục xuân đâu thể gọi già
Dứt thời son trẻ nối sang qua
Tang bồng hồ thỉ đà xong cả
Đêm bảy ngày ba* thiếu khó tha
Xướng họa tám câu vui chúng bạn
Trắc bằng bảy chữ cố tìm ra
Thân tâm an lạc như bồ tát
Nâng chén mềm môi ta với ta.
Lá chờ rơi 18/02/2013
* Bảy là bảy tiếng ngủ cho ngon
Ba bữa ăn no bụng nở tròn ...
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.422
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
Tự cảm tuổi lục tuần
Sáu mươi đâu chắc hẳn là già
Dẫu nửa cuộc đời đã bước qua
Tứ khoái trần gian dù hưởng đủ
Thất tình nhân thế vẫn chưa tha
Trò chơi dâu bể sao mà lắm
Canh bạc thăng trầm mãi chẳng ra
Cũng bởi cái tâm không thắng ý
Nên vòng lẩn quẩn cứ trong ta.
Khánh Chân
TA VỚI TA
Sáu chục xuân đâu thể gọi già
Dứt thời son trẻ nối sang qua
Tang bồng hồ thỉ đà xong cả
Đêm bảy ngày ba* thiếu khó tha
Xướng họa tám câu vui chúng bạn
Trắc bằng bảy chữ cố tìm ra
Thân tâm an lạc như bồ tát
Nâng chén mềm môi ta với ta.
Lá chờ rơi 18/02/2013
* Bảy là bảy tiếng ngủ cho ngon
Ba bữa ăn no bụng nở tròn ...
TA
Bao nhiêu tuổi mới gọi là già???
Vạn dậm đường đời thoả mái qua.
Trước mắt của ngon còn quyến rũ
Sau lưng vật lạ lẽ nào tha.
Trên trời - Tiên nữ - còn chưa đủ
Dưới đất - Hô ly - chẳng khoái ra.
Cuộc sống ngọt ngào trrong biển ái
Giai nhân ngưỡng mộ chính là ta
TMH
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Quang gánh cuộc đời
Quang gánh mòn vai một kiếp người
Tình tiền danh lợi khó buông rơi
Ba mươi nhi lập hay chăng chớ
Bẩy chục tri thiên ấy đã rồi
Quẳng nỗi lo đi tìm nhẹ sống
Nghe từng nhịp thở chốn rong chơi
Niềm vui là chính không toan tính
Hư ảo trần gian giấc mộng đời .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Khúc Nhân hoà
Đã bấy lâu nay ghé lại nhà
Tâm tình đôi chút chuyện quê ta
Lúa reo gió thoảng chiều lên mộng
Bóng ngả đường về hoa nắng pha
Tiếng nước u buồn dâu bể độ
Ru đời lam lũ tháng năm qua
Hoàng hôn ngập lối bao giờ sáng
Mơ khúc nhân hoà sao quá xa
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Chốn Bình an
Ta từ nghiệp chướng vô minh ấy
Tứ đại hợp thành cái xác thân
Thần thức gặp duyên cùng cát bụi
Hồng trần trả nợ chốn trầm luân
Gieo nhân kiếp trước do tâm- ngã
Gặt quả đời nay tụ phước phần
Chân lý - công bằng - câu Chính Đạo
Giữ lòng vô chấp- hưởng bình an .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Chiều say
Anh biết rồi đây có một ngày
Trở về khép lại dáng thơ ngây
Ân tình trả hết miền nhung nhớ
Mộng ước chôn theo mộ huyệt đầy
Nhặt cánh phượng sầu trong nắng hạ
Nghe hồn thơ lặng giữa chiều say
Mây ơi chúc hộ về nơi ấy
Hạnh phúc cho ai trọn kiếp này
Khánh Chân
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Thương hoài ngàn năm
Ngàn xưa xin gởi áng mây trao
Năm tháng buồn vui được mấy nào
Thương những chiều thu vàng lá đổ
Hoài bao giấc mộng thắm đêm chao
Một mai nghiêng góc đời quên lãng
Bóng ngủ bên thềm nỗi xuyến xao
Người đã xa rồi câu ước hẹn
Thôi đành trả lại với trăng sao .
Tình đầu có tiếc một đêm trao
Đã trót vào yêu chọn lối nào
Khơi nụ thương đau hồn vụn vỡ
Rồi lòng sâu nặng ý nghiêng chao
Mộng câu luyến ái lời nhung nhớ
Khó vị hương đời ai lãng xao
Nhạt bóng trăng xưa vờn phố cũ
Phai màu kí ức bởi vì sao ?
Lòng này chôn mãi nụ hôn trao
Như dấu đài trang một thuở nào
Con nước chiều thu mời sóng vỗ
Thuyền về lối cũ gọi duyên chao
Đỗ quyên tím rịm màu nhung nhớ
Bến mộng úa vàng lá xác xao
Tình cuối cho người đâu nuối hận
Yêu là chấp nhận biết vì sao ?
Ngại ngùng đuôi mắt cánh môi trao
Gió thẹn đưa hương vị ngọt nào
Mưa ướt hồn thu nồng giấc mộng
Chiều về hoa nắng ánh nghiêng chao
Thuyền trôi lặng lẽ bên sông vắng
Vẫn khép mơ màng ngấn lệ xao
Còn chút dư âm miền kí ức
Neo đời góc vắng nhớ nhung sao ..
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Chúc Tết VNTQ
Việt Nam Thư quán khắp muôn nơi
Giáp Ngọ niên lai sáng rạng ngời
Bốn biển Thi nhân về hội ngộ
Năm châu Mặc khách ghé vui chơi
Văn chương là chốn tầm nhân nghĩa
Bạn hữu chung tay đắp mộng đời
Xuân đến dặm ngàn hoa thắm biếc
Cho dù vạn nẻo lắm đầy vơi .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Tản mạn đời
Ăn mặn đời Cha – Con khát nước
Đến thằng Cháu tiểu tiện không thôi
Ba hoa một thuở rồi xong kiếp
Gian dối bao khi có mấy lời
Danh vọng như làn mây trước gió
Tiền tài theo ngọn sóng ra khơi
Mới hay quy luật tự nhiên ấy
Chớ nghĩ trăm năm - chỉ nhất thời .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
Tình lỡ
Em có chồng rồi hạnh phúc không
Riêng đây lạnh lẽo chốn thư phòng
Thuyền đi chốn ấy lòng đâu nhớ
Bến ở phương này dạ cứ trông
Biết bạn chăn êm cùng nệm ấm
Nhưng tôi gối lẻ với men nồng
Trăng khuya đỉnh núi buồn hiu quạnh
Bỏ lại câu thề ở bến sông
Vancali 3.31.16

Thân họa :
LUỐNG TRÁCH
Có chồng thì khỏi phải nằm không
Dẫu lạnh đêm đông vẫn ấm phòng
Một bước đi xa ba tiếng gọi
Đôi đường chia cách mỗi ngày trông
Thương hoài thuở ấy tình duyên đậm
Nhớ mãi đêm xuân chén rượu nồng
Luống trách ai say đời lãng tử
Bỏ thuyền bỏ bến bỏ giòng sông.
Lá chờ rơi 02/04/2016
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Góc lặng
Hãy lén nhìn anh thêm chút nữa
Cho con tim rộn nốt thương thầm
Khi chiều về nắng nhạt bên sân
Và gió thoảng hương lùa mái tóc
Treo nỗi nhớ theo ngày tháng hạ
Gọi mơ hồng mỗi độ vào xuân
Lặng hồn thơ nguyệt góc bâng khuâng
Vặt cánh hoa tìm vần yêu lỗi ..
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 677
Từ: 26.05.2007
Trạng thái: offline
Đôi lúc
Đôi lúc bâng khuâng đối diện mình
Lặng nhìn tự hỏi kiếp nhân sinh
Thoát thai vốn dĩ là tay trắng
Nối giống tự nhiên bởi chữ tình
Ngày tháng qua dần cơn mộng ảo
Lợi danh che đậy cảnh vô minh
Rồi mai trả lại thân vay mượn
Kết thúc còn đây một tấm hình .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
★
★
★
★
★
0