📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CÔ BÉ DỄ THƯƠNG.

0 trả lời, 1.031 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-28 03:13:46Hồng Sen Phạm Thị>
CÔ BÉ DỄ THƯƠNG.

Í ẹ ! Cô bé cười duyên !
Gò má lúm hai đồng tiền
Làm sao anh không thấy ghét
Đôi mắt lúng liếng làm quen.

Đêm về anh thao thức mãi
Mười sáu trăng rằm mon men
Ngoài sân mai vàng biết mấy !
Xuân đến sao lòng anh ghen?

Ngày ngày mong mặt trời lên
Nhìn em đôi má hồng thêm
Dịu dàng trong tà áo trắng
Bay bay suối tóc nhung huyền.

Dễ thương cô gái dế mèn !
Đăng nhập để trả lời
0