Em Đương Thêu
Nguyễn Xuân Huy
Em đương thêu bên cửa
Mơn mởn trăm vẻ xinh
Anh ghé đến ngồi cạnh
Vuốt ghẹo làn tóc xanh
Giật tay, em khẽ trách
Cho Hà thêu đi anh
Không nghe anh cứ nghịch
Em bực nắm tay anh
Vì tội đã trêu Hà
Kết án tay phải giữ
Biết bao biết hối lỗi
Hứa chừa đi thì tha
_Không, chả chừa đâu, em
Vì em đẹp lắm ấy
Muốn em giữ suốt đời
Để ngồi cạnh em mãi mãi
Nguyễn Xuân Huy
Em đương thêu bên cửa
Mơn mởn trăm vẻ xinh
Anh ghé đến ngồi cạnh
Vuốt ghẹo làn tóc xanh
Giật tay, em khẽ trách
Cho Hà thêu đi anh
Không nghe anh cứ nghịch
Em bực nắm tay anh
Vì tội đã trêu Hà
Kết án tay phải giữ
Biết bao biết hối lỗi
Hứa chừa đi thì tha
_Không, chả chừa đâu, em
Vì em đẹp lắm ấy
Muốn em giữ suốt đời
Để ngồi cạnh em mãi mãi
Đừng thương tiếc quá khứ đừng chờ đợi ngày mai và đừng lãng tránh hôm nay