📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NGẮM TRĂNG QUÊ

0 trả lời, 1.050 lượt xem — Trang 1 / 1
Thuở ấy tôi vừa tuổi đôi mươi
Thường ngắm trăng quê với một người
Lời gió, lời cây, lời tình tự
Quyện hòa xen lẫn ánh trăng đêm
       
Tay đây gối lả - đầu ai tựa
Trăng ngã nghiêng cười lén tình nhân
Ô kìa ! đôi mái đầu son trẻ
Cũng chuyện yêu đương với ái tình

Về thăm chốn cũ - tóc hoa râm
Ngồi ngắm trăng quê có một mình
Kìa ! gió, cây - đâu lời tình tự
Có vọng đưa về kịp tối nay

Trăng bàng bạc, đọng tràn trên lá
Xao xác tiếng gà gáy điểm canh
Đong đưa cánh phượng rung nhè nhẹ
Trăng sờ khe khẽ, kẻo mơ tan

                             NguyenChau
 

Đăng nhập để trả lời
0