📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MUA TRĂNG

0 trả lời, 1.034 lượt xem — Trang 1 / 1
Trăng đà có chủ mấy mươi năm
Để kẻ sinh sau chẳng dám dùng
Ngỏ lời hỏi Cụ, xin mua lại
Cái ánh trăng vàng của thế gian
          Cụ bán - tôi mua, mua bằng hết
          Mua trăng cười nghiêng ngã, cả trăng lả trăng lơi
          Mua luôn cả cái thời
                            của trăng khờ trăng khạo
          Mua những lần trăng dạo
                            suồng sả hoặc thướt tha
                            trần truồng hay mộng mị
                            bên liễu rũ ven hồ
          Cụ bán - tôi mua cho
          Cái trăng vàng, trăng ngọc
          Trăng sóng soài trên cát - đợi gió về mơn man
          Cụ bán - tôi mua cho
          Trăng buồn hay trăng tủi
          Trăng ngậm ngùi tiếc nuối
          Suốt một thời xuân xanh
          Trăng có bể tan tành
          Có thành mây thành khói
          Trăng có tận, có tàn
                           có úa vàng, có những lần hoang dại...
Trăng kia ! Cụ bán - tôi mua lại
Hồn tôi xin trả cho người bán trăng.
 
Hồn tôi xin trả cho người bán trăng
Đăng nhập để trả lời
0