📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đà Lạt Chiều

1 trả lời, 1.013 lượt xem — Trang 1 / 1
Đà Lạt chiều vắng nắng
Gió vót nhọn lá thông
Em giờ đã lấy chồng
Thành phố buồn tê tái!
 
Đà Lạt chiều vắng nắng,
Mây vờn nước mặt sông;
Ta đi về với bóng
Bởi em đã có chồng!
DACi => http://thcsliendam.com <=
Đăng nhập để trả lời
0
...Đà lạt chiều vắng bóng
Nắng trải ngã ba đường
Dường như có một người
Đang thờ thẫn đôi chân
 
Tôi biết người muốn quên
Mà sao còn đọng mãi
Không còn tìm quá khứ
Sao hình mãi bên ta
 
-----------------------
 
Buồn nhỉ
 
Đăng nhập để trả lời
0